Huấn Ðức của ÐTC

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 13 tháng 7 năm 2003

ÐTC kêu gọi Âu Châu hãy trở về

với Chúa Kitô nguồn mạch hy vọng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 13 tháng 7 năm 2003: ÐTC kêu gọi Âu Châu hãy trở về với Chúa Kitô, nguồn mạch hy vọng.

(Radio Veritas Asia 20/07/2003) - Trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Sân Trong của Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo, ÐTC đã nói về việc thống nhất âu châu. ÐTC lưu ý hiện tượng tiêu cực đang diễn ra tại Âu Châu, đó là hiện tượng "âm thầm bỏ đạo", do ảnh hưởng của cá nhân chủ nghĩa và tinh thần vụ lợi. Con người đang sống dường như không có Thiên Chúa, và do đó lo sợ trước tương lai, thiếu niềm hy vọng. Vậy cần phải trở về lại với Chúa Kitô và bắt đầu lại từ Chúa, nguồn mạch của niềm hy vọng đích thực. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Trong  giờ phút lịch sử nầy, trong đó đang diễn ra tiến trình thống nhất Âu Châu nhờ qua việc nới rộng Liên Hiệp Âu Châu với những quốc gia thành viên mới, Giáo Hội nhìn về đại lục nầy với lòng tràn đầy tình thương. Bên cạnh nhiều ánh sáng, cũng  có vài bóng tối. Cùng với một sự bỏ mất ký ức kitô, còn có một thứ  lo sợ phải đương đầu với tương lai; với  hiện tượng khá phổ biến của việc phân tán cuộc sống, lại có thêm sự phổ biến của cá nhân chủ nghĩa  và việc càng ngày càng bớt đi tình liên đới giữa người với người. Người ta đang cảm thấy bị mất đi niềm hy vọng, mà nguyên nhân cội rễ của nó là cố gắng đề cao một quan niệm về con người không có Thiên Chúa và không có Chúa Kitô. Trớ trêu thay, nền tảng của những nhân quyền bị nguy hiểm, bị xói mòn bởi chủ nghĩa tương đối hóa và bởi chủ nghĩa vụ lợi.

Trong tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về "Giáo Hội tại Âu Châu", mà tôi đã công bố ngày 28 tháng 6 năm 2003, tôi đã muốn trở lại với những chủ đề hết sức thời sự, và đã được thảo luận sâu rộng trong Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, hồi tháng 10 năm 1999.

"Chúa Giêsu Kitô, sống động trong Giáo Hội, nguồn mạch của niềm hy vọng cho Châu Âu". Ðó là lời rao giảng mà những kẻ tin không ngừng lặp lại, với ý thức về những khả thể to lớn mà thời hiện nay cung cấp cho, nhưng vừa đồng thời cũng ý thức về những "sự không chắc chắn trầm trọng trên bình diện văn hóa, nhân chủng học, luân lý và thiêng liêng." (số 3).

Nền văn hóa âu châu hiện nay cho ta cảm tưởng về một "cuộc chối đạo trong âm thầm", từ phía con người đã được no thỏa, và sống như  thể không có Thiên Chúa. Như thế,  điều khẩn thiết nhất cho khắp Âu Châu "tại Tây (Âu) cũng như  Ðông (Âu), hệ tại trong việc càng ngày càng cần đến niềm hy vọng, ngõ hầu có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống cũng như cho lịch sử và có thể cùng nhau bước tới."  (số 4).

Nhưng thử hỏi, làm sao ta có thể thỏa mãn được  nỗi khao khát sâu xa về niềm hy vọng? Thưa cần phải trở về cùng Chúa Kitô và bắt đầu lại từ Chúa. Như tôi đã viết trong tông huấn, Giáo Hội có thể cống hiến cho Âu Châu điều thiện hảo quý giá nhất, mà không ai khác có thể ban cho: đó là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, "nguồn mạch của niềm hy vọng không làm ta thất vọng" (số 18).

Nguyện xin Mẹ Maria, bình minh của thế giới mới, canh chừng trên giáo hội tại Âu Châu và làm cho Giáo Hội được sẵn sàng để rao giảng, cử hành và phục vụ Phúc Âm của Niềm Hy Vọng.

 

Sau phép lành, ÐTC còn nói thêm những lời chào chúc.

Trước hết bằng tiếng Ý, ÐTC  nói: trong ngày Chúa Nhật đầu tiên của kỳ nghỉ hè tại Castelgandolfo, ÐTC vui mừng chào chúc những anh chị em cư ngụ tại Castel Gandolfo. ÐTC cám ơn Ðức Giám Mục giáo phận Albano và Ðức Cha Phụ Tá, các vị thẩm quyền dân sự, cha xứ  của Casrel Gandolfo và các linh mục, và ông giám đốc cùng với nhân viên của Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo, vì đã tiếp đón ngài. Rồi ÐTC  nhắc đến hai biến cố đặc biệt vào cuối tuần: trước hết là  cuộc tranh tài thể thao và văn hóa để mừng 700 năm Ðại Học  Sapienza của Roma, và biến cố thứ hai là Hội Nghị về "Ðại Học và Giáo Hội tại Âu Châu". ÐTC nói: trong khi chờ đợi được gặp gỡ với các tham dự viên của Hội Nghị vào ngày thứ Bảy 19 tháng 7 năm 2003, ngài xin gởi lời chào chúc chân thành ngay từ bây giờ.

Sau đó, ÐTC chào chúc các phái đoàn,  bằng các thứ tiếng khác nhau, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ðức, tiếng Tây Ban Nha. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa ngày Chúa Nhật 13/07/2003, cũng có ban Nhạc Trẻ của Trường Các Cha Don Bosco từ Thái lan. Bằng tiếng Pháp, ÐTC cầu chúc sao cho những ngày nghỉ hè trở nên dịp thuận tiện để hướng về Chúa và sống những đòi buộc của Tin Mừng. Bằng tiếng Anh, ÐTC cầu chúc sao cho thời gian viếng thăm tại Roma giúp mọi người đào sâu tình thương đối với Giáo Hội phổ quát. Cuối cùng, với tất cả mọi người, ÐTC cầu chúc một ngày Chúa Nhật an lành và kỳ nghỉ hè tốt đẹp.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page