ÐTC Gioan Phaolô II tiếp phái đoàn

của Tòa Giáo Chủ Ðại Kết Costantinopoli

đến Roma mừng lễ

hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp phái đoàn của Tòa Giáo Chủ Ðại Kết Costantinopoli đến Roma mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Tin Vatican (Vat. 28/06/2003) - Lúc  11 trưa thứ Bảy 28 tháng 6 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến phái đoàn của Tòa Giáo Chủ  Ðại Kết Chính Thống Giáo Costantinopoli, đến Roma để mừng lễ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô.  ÐTC đã bộc lộ  những mong ước của ngài về sự hiệp nhất giáo hội trong bài diễn văn ngắn, như sau:

Anh em thân mến trong Chúa Kitô,

Tôi vui mừng chào anh em đến Vatican, cho cuộc  gặp gỡ hàng năm, nhân dịp lễ trọng kính  hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Sự hiện diện của anh em tại đây, --- như là những đại diện cho Ðức Giáo Chủ Ðại Kết, Ðức Bartolomeo I, --- là dấu chỉ cho tình yêu chung của chúng ta đối với Chúa Kitô và là một cử chỉ của tình huynh đệ giáo hội, bởi đó chúng ta tái xác nhận phần gia tài tình thương và sự hiệp nhất mà Chúa đã để lại cho giáo hội của Người, một giáo hội đuọc xây trên các Tông Ðồ. Những cuộc gặp gỡ hằng năm nầy nuôi dưỡng mối tương quan huynh đệ giữa chúng ta và nâng đỡ niềm hy vọng trong khi chúng ta đi từng bước  trên con đường tiến đến sự hiệp thông hoàn toàn và vượt qua những chia rẽ trong lịch sử.

Tôi cảm tạ Chúa, vì trong năm qua, Tòa Thánh đã có nhiều dịp để gặp gỡ và cộng tác với Tòa Giáo Chủ Ðại Kết. Một trong những dịp đó, tôi muốn nhắc đến sứ điệp mà tôi đã gởi cho Ðức Thượng Phụ Bartolomeo I, nhân dịp Hội Nghị lần thứ V về Môi Sinh, được tổ chức tại quê hương BaLan của tôi. Tôi hết sức cảm kích về những lời tốt đẹp và những  cầu chúc và cầu nguyện mà Ðức Giáo Chủ mới đây đã nói lên tại hai Phiên Họp,  để ghi dấu biến cố 25 năm triều giáo hoàng của tôi. Cuối cùng tôi hết sức biết ơn vì những cố gắng của Tòa Giáo Chủ Ðại Kết trong những tháng qua, để điều hợp việc tiếp tục công việc của Ủy Ban Hỗn Hợp Quốc Tế về Ðối Thoại Thần Học giữa giáo hội Công giáo và những giáo hội Chính thống giáo. Tôi xin anh em nói lại với Ðức Giáo Chủ những lời cầu nguyện sốt sắng của tôi,  sao cho sáng kiến nầy, --- một sáng kiến cần thiết cho sự  tăng trưởng của chúng ta trong sự hiệp nhất --- cuối cùng được thành công.

Những thay đổi mau chóng trong thế giới hôm nay, mời gọi tất cả mọi người Kitô hãy chứng tỏ cho thấy như thế nào Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô có thể soi sáng cho những vấn đề luân lý quan trọng, mà gia đình nhân loại đang phải đối diện, kể cả nhu cầu khẩn thiết cổ võ đối thoại liên tôn, nhu cầu làm việc để chấm dứt sự bất công đang gây ra những xung đột và sự thù hận giữa các dân tộc,  nhu cầu gìn giữ các tạo vật của Thiên Chúa và đáp lại những thách thức được đặt ra do bởi những tiến bộ mới,  trên bình diện khoa học và kỷ thuật. Tại Âu Châu nầy, những đồ đệ của Chúa cần đặc biệt cộng tác trong việc nhìn nhận và phục hưng những gốc rễ thiêng liêng, nằm ở trung tâm của nền văn hóa và lịch sử của đại lục âu châu nầy. Việc cũng cố sự hiêp nhất  và căn cước  Âu Châu, đòi buộc những người Kitô, --- như là chứng nhân cho tình thươing cứu rỗi của Thiên Chúa Ba Ngôi, --- (đòi buộc người kitô) đóng vai trò riêng biệt trong tiến trình hiện tại của sự hòa nhập và hòa giải. Thử hỏi không phải Giáo Hội của Chúa Kitô đuọc mời gọi trước tiên và hơn ai hết để cống hiến cho thế giới một mẫu gương của sự hòa hợp, sự nâng đỡ lẫn nhau và tình bác ái hữu hiệu, một tình bác ái mạc khải  sức mạnh của ân sũng Chúa, để vượt  qua mọi chia rẽ và bất đồng giữa người với người, hay sao?

Anh em thân mến, đang khi chúng ta cố gắng tiến bước trong việc đối thoại của sự thật và đối thoại của đức bác ái, chúng ta đừng để mình bị nản lòng bởi những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Luôn luôn có cách để tiến tới, nếu chúng ta dấn thân làm trọn ước muốn của Chúa cho sự hiệp nhất  các môn đệ của Người. Chúng ta phải tiếp tục những cố gắng, củng cố ước muốn hiệp nhất của chúng ta và không bỏ qua dịp may nào để lớn lên trong sự hiệp thông hoàn toàn và cộng tác với nhau, luôn luôn mang đến trước nhan Chúa  trong lời cầu nguyện, những nhu cầu của chúng ta, những hy vọng và những thất bại, để Chúa có  thể chữa lành chúng ta nhờ qualòng nhân từ cao cả của Chúa.

Tôi phó thác những tâm tình nầy cho anh em, vừa xin anh em nói lại những lời cầu  chúc  huynh đệ của tôi cho Ðức Giáo Chủ Bartolomeo I và Thánh Công Nghị. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, để trung thành làm chứng cho Chúa, và cầu nguyện và làm việc không ngừng cho sự hiệp nhất và an bình của Giáo Hội Chúa.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page