ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại

dung mạo của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI

nhân dịp kỷ niệm 40 năm

ngày Ðức Phaolô VI được chọn

lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma

 

ÐTC Phaolô VI (26/09/1897-6/08/1978)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại dung mạo của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Ðức Phaolô VI được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma.

Tin Vatican (VIS, Apic, 25/06/2003) - Lúc 10 giờ sáng thứ Tư 25 tháng 6 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung các tín hữu đến từ Italia và khắp nơi trên thế giới, tựu về quảng trường thánh Phêrô, Roma. ÐTC đã dành trọn bài huấn đức của ngài, để nói về dung mạo của Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI, nhân dịp  kỷ niệm 40 năm ngày Ðức Phaolô VI được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma.

Ðức Gioan Phaolô II cho biết rằng chính ngài đã nhận được nhiều hứng khởi từ Ðức Phaolô VI như là từ một "người Cha"  và một vị Thầy. ÐTC đã nhận định về Ðức Phaolô VI với những lời như sau:

"Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo Hội, Ðức Phaolô VI, đấng đã yêu thương Chúa Kitô và  đã phục vụ Giáo Hội, vừa làm cho Giáo Hội được hiệp nhất, vừa gia tăng hoạt động truyền giáo của Giáo Hội. Ðược ghi dấu nhất là bởi Công Ðồng Chung Vaticanô II, thừc tác vụ của Ðức Phaolô VI  được xây trên nhu cầu "canh tân" giáo hội theo những đòi hỏi của công cuộc "tái rao giảng Tin Møừng". Ðức Phaolô  VI hằng ao ước sao cho Cộng Ðồng Giáo Hội biết mở rộng cho thế giới và những vấn đề của nó, nhưng không chiều theo tinh thần thế gian. Giáo huấn phong phú của Ðức Phaolô VI làm cho chúng ta nói lại câu nói cùng với Thánh Augustinô rằng tình thương là bí quyết của sứ  vụ Phêrô". Vào thời  có nhiều thách thức , Ðức Phaolô VI đã hướng dẫn giáo hội cách  khôn ngoan  và với tình thương, vừa bênh vực  sự Thật của Tin Mừng, bênh vực phẩm giá của sự sống con người và tiến bộ đích thực cho các dân tộc. Mẫu gương của ngài mời gọi chúng ta đào sâu tình thương của mình đối với Chúa Kitô và lòng trung thành của mình đối với Gáo Hội."

Cuối buổi tiếp kiến, khi chào các tín hữu bằng tiếng Italia, ÐTC nhắc đến chuyến viếng thăm ngắn ngủi tại Banja Luka, thuộc cộng hòa Bosnia-Erzegovina --- tuy ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa và mang nhiều hy vọng cho một đất nước đã bị thử thách nặng nề bởi những cuộc xung đột mới đây ---, với những lời như sau: "Tôi đã nhìn thấy được,  nơi tất cả mọi người, ý  chí muốn vượt qua những kinh nghiệm đau thương của quá khứ, để xây dựng, --- trong sự thật và trong sự tha lẫn nhau, --- một xã hội xứng đáng với con người và được Thiên Chúa chấp nhận."

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page