Tường Thuật về

chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II

tại Banja Luka Chúa Nhật 22/06/2003

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Banja Luka, Chúa Nhật 22 tháng 6 năm 2003.

(Radio Veritas Asia - 23/06/2003) - "Từ thành phố nầy (Banja Luka), một thành phố bị ghi dấu trong lịch sử bởi biết bao đau khổ và máu đã đổ ra, Tôi cầu xin Chúa toàn năng, xin Ngài tha thứ những lỗi phạm chống lại con người, chống lại phẩm giá và sự tự do của con người, những lỗi phạm đôi khi do bởi những con cái của Giáo Hội Công Giáo gây ra nữa... Chính trong bầu khí của sự hoà giải thật sự  mà việc ghi nhớ biết bao nạn nhân vô tội và những hy sinh của họ, sẽ không trở nên vô ích."

DTC

Ðó là những lời xin tha thứ được ÐTC nói lên trong bài giảng thánh lễ phong chân phước  cho người giáo dân Croat đầu tiên, tại Banja Luka, --- Chân Phước Ivan Merz --- vào trưa chúa nhật 22/06/2003,  trước khoảng 60 ngàn tín hữu hiện diện. Các hãng tin địa phương và quốc tế đều trích lại những lời trên, và bình luận cho rằng đó là sứ điệp trung tâm của chuyến viếng thăm ngắn ngủi của ÐTC tại Banja Luka, thủ phủ của phần đất của nguời SERBI  theo Chính thống giáo tại cộng hoà Bosnia-Herzegovina.

Trước đó vài phút, lúc khởi đầu thánh lễ, trong  diễn văn chào mừng ÐTC, Ðức Cha Franjo Komarica, giám mục giáo phận Banja Luka,  cũng đã nhân danh những người công giáo tại Bosnia-Herzegovina mà xin lỗi vì những hành động lỗi phạm của người công giáo. Tuy nhiên, Ðức Cha Komarica ước mong sao cho việc xin lỗi và tha thứ nầy mang tính cách hổ tương. Ðức Cha nói như sau: "Cả khi chúng tôi bị thương tổn sâu xa, chúng tôi cố gắng làm điều tốt cho tất cả mọi người, chúng tôi kiên trì làm việc cho công cuộc hoà giải dựa trên sự thật, công bằng và sự tha thứ chân thành;  chúng tôi tha thứ cho kẻ khác vì những lỗi phạm của họ, vừa đồng thời cũng xin tha thứ vì những lỗi phạm của những thành phần Giáo Hội Công Giáo thuộc thế hệ đã qua và hiện tại."

Ðức Cha cũng nhắc đến tình trạng bi thảm của giáo phận Banja Luka hiện nay như sau: "Mặc cho thái độ sống ôn hoà được mọi người láng giềng cũng như những vị đại diện quốc tế chứng kiến,  Giáo Hội Công Giáo tại Banja Luka đang phải đương đầu với nguy cơ bị loại hoàn toàn, do bởi ý định của những kẻ có quyền trong thế giới nầy". Hiện còn có khoảng 60 ngàn người công giáo của giáo phận nầy đang chờ được trở về lại căn nhà xưa của mình; trong cuộc chiến từ năm 1992-1995, họ đã phải chạy tị nạn nơi khác. Nguời ta ước lượng chỉ mới có 3% nguời tị nạn, được trở lại quê củ của mình.

Mặc dù không có nhiều anh chị em Chính Thống Giáo tham dự, nhưng Ðức TGM Chính Thống Giáo Jefrem của Banja Luka, đã đại diện cho Giáo Hội Chính Thống Giáo, đến tham dự. Ðài truyền hình quốc gia cũng  trình chiếu trực tiếp lễ phong chân phước nầy. Phần ÐTC, nhân dịp nầy, ngài gởi lời chào chúc  đến Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo của nguời Serbi, Ðức Giáo Chủ Pavle,  và toàn thể thánh hội nghị của Chính Thống Giáo Serbi. ÐTC đã nói như sau: "Sức hăng say mới --- mà con đường chúng ta tiến đến sự hiểu biết nhau, đã có được trong những tháng vừa qua, --- sự tôn trọng hổ tương và tình liên đới huynh đệ, đó là những lý do để vui mừng và hy vọng cho vùng đất nầy."

Nhắc đến mẫu gương của vị tân chân phước Ivan Merz, người Croat (1896-1928), qua đời lúc mới 31 tuổi, nhưng đã ghi đậm nét trong lịnh sử của vùng đất Croat, do bởi sự dấn thân như  là một giáo dân, vào giữa lòng xã hội và giáo hội, ÐTC nói như sau: "Ý thức về ơn gọi lãnh nhận lúc chịu phép Rửa Tội, chân phước Ivan Merz đã biến cuộc đời mình như mà một cuộc chạy đua đến sự thánh thiện".

Ngỏ lời cho các bạn trẻ hiện diện , ÐTC khuyến khích  họ hãy dấn thân làm việc, ngõ hầu cuộc sống được phục hưng lại trên mọi bình diện. ÐTC nói như sau: "Chúng con đừng nhìn lại sau lưng, đừng chiều theo cám dỗ ngả lòng, nhưng hãy gia tăng những sáng kiến cho phép Bosnia-Herzegovina được trở thành  vùng đất của Hoà Giải, của sự gặp gỡ và của hoà bình... Ðừng bỏ đi nơi khác để tìm một cuộc sống tốt hơn, đừng chạy trốn  trước những trách nhiệm của mình, bằng cách thụ động chờ đợi kẻ khác giải quyết những vấn đề cho mình, nhưng hãy nhất quyết đi tìm phương thế chữa trị điều xấu, với sức mạnh của điều tốt."

Các tín hữu tham dự thánh lễ phong chân phước không những đến  từ  giáo phận Banja Luka --- mà hiện chỉ còn khoảng hơn  3,000 tín hữu, --- nhưng còn từ  cộng hoà Croat và từ quốc gia láng giếng Serbi-Montênêgro. Nhiều người Croat tị nạn đã nhân dịp ÐTC đến thăm mà trở về lại nguyên quán mình, với hy vọng là chính quyền  và người dân Serbi tại địa phương sẽ có thái độ cởi mở hơn.

Sau lễ phong chân phước, ÐTC dùng xe về Toà Giám Mục Banja Luka để dùng cơm trưa với các giám mục Bosnia-Herzegovina. Buổi chiều, trước khi từ giã trở về lại Roma, ÐTC tiếp riêng Ba Vị Trong Chủ Tịch Ðoàn của Nhà Nước, rồi gặp gỡ các thành viên của Ủy Ban Liên Tôn, đại diện cho Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Chính Thống Giáo và Công Giáo.

Lúc 7:50 chiều Chúa Nhật 22/06/2003 (giờ của Bosnia, tức là khoảng 0:50 khuya, sáng sớm thứ Hai 23/06/2003 giờ Việt Nam)  ÐTC  rời Banja Luka trở về lại Roma, để lại một sứ điệp quan trọng --- hãy thanh tẩy ký ức  nhờ qua việc  tha thứ cho nhau và hoà giải với nhau, --- cho một quốc gia đa-sắc tộc  và chưa được hoàn toàn ổn định về mặt chính trị, nhưng đã được ÐTC ủng hộ để gia nhập vào cộng đồng các quốc gia Âu Châu trong tương lai, mặc dù trong hiện tại, chưa có lời yêu cầu nào của chính quốc gia nầy cả.

Ngay từ khi đặt chân đến Banja Luka,  vào sáng Chúa Nhật 22/06/2003, ÐTC đã lên tiếng kêu gọi hãy xây dựng lại con người nội tâm, trước khi tái thiết xã hội và quốc gia. Mọi thay đổi đòi hỏi trước hết phải có sự thay đổi nơi tâm hồn con người. Trong bài diễn văn đầu tiên tại Phi Trường Banja Luka, ÐTC đã quả quyết như sau:

"Ngõ hầu xã hội có được bộ mặt thật sự nhân bản, và ngõ hầu tất cả có thể đương đầu với tương lai một cách đầy tin tưởng, thì cần phải  xây dựng lại con người từ bên trong, vừa chăm sóc cho những vết thương vừa dấn thân làm việc cho một cuộc "thanh tẩy ký ức" đích thực, nhờ qua sự tha thứ cho nhau... Chính từ nơi thâm sâu nhất của con tim mà sự thay đổi phải bắt đầu".

Ý thức về những căng thẳng còn sống động nơi dân chúng, ÐTC ngỏ lời chào đến mọi người, đến những người Công Giáo cũng như những anh chị en Chính Thống Giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo. ÐTC không đích danh nhắc đến những kẻ có trách nhiệm cũng như  những nạn nhân của những cuộc tranh chấp giết hại lẫn nhau trong quá khứ. Cũng trong bài diễn văn đầu tiên tại Phi Trường Banja Luka, ÐTC  nói lên tâm tình cảm thông của ngài như sau:

"Tôi biết rõ anh chị em đã trải qua cuộc thử thách lâu dài, rằng sức nặng của đau khổ luôn đè nặng trên anh chị em, và rằng cám dỗ ngã lòng và an phận luôn rình rập anh chị em hằng ngày. Tôi đến bên cạnh anh chị em, để yêu cầu cộng đồng quốc tế, --- đã thực hiện nhiều điều cho anh chị em rồi, --- hãy tiếp tục nâng đỡ  để giúp anh chị em mau đạt đến cảnh sống an ninh hoàn toàn trong công bằng và trong sự hoà thuận với nhau."

Ðó là lời cầu chúc chân thành của ÐTC cho mọi công dân của đất nuớc Bosnia-Herzegovina, trong chuyến viếng thăm một ngày ngắn ngủi, chúa nhật 22 tháng 6 năm 2003.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page