Bầu khí căng thẳng tại Bosnia-Herzegovina

trước ngày ÐTC  đến  thăm

 

Dân chúng Bosnia-Herzegovina vui mừng

đón tiếp ÐTC đến viếng thăm

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bầu khí căng thẳng tại Bosnia-Herzegovina, trước ngày ÐTC  đến  thăm.

Tin Bosnia-Herzegovina (22/06/2003) - Lúc 8:15 phút sáng  Chúa Nhật 22/06/2003, giờ Roma, tức lúc 1:15 phút chiều, theo giờ Việt Nam, ÐTC Gioan Phaolô II lên đường thực hiện chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 101 của ngài, kể từ khi lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, năm 1978 đến nay. Và chuyến viếng thăm nầy chỉ kéo dài trong vòng 13 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối ngày Chúa Nhật 22/06/2003, tại một địa điểm là thành phố Banja Luka, của Cộng Hoà Bos nia- Herzegovina.

Banja Luka nằm trong vùng của Người SERBI  tại Cộng Hoà Bosnia-Herzegovina, và là sân khấu của những cuộc tranh chấp đẫm máu giữa nguời Serbi theo Chính thống giáo và những người Croat đa số là Công giáo, trong cuộc chiến  từ năm 1901 đến 1995, cũng như vào thời thế chiến thứ hai.

Vì thế mà trước ngày ÐTC đến thăm, đã có những dấu hiệu cho thấy có sự phản đối nào đó đối với chuyến viếng thăm của ÐTC tại Banja Luka. Chẳng hạn như  nhiều tấm bảng hình loan báo chuyến viếng thăm của ÐTC, bị bôi mực hay bị gạch ngang, hay bị viết lên những khẩu hiệu tố cáo người Croat cộng tác với lực lượng Ðức Quốc Xã thời thế chiến thứ II. Trong thời thế chiến nầy, hàng ngàn nguời Serbi bị sát hại trong các trại tập trung Ðức Quốc Xã, và những người Croat là những kẻ giữ an ninh tại các trại tập trung nầy. Mặc dù những vị lãnh đạo của người Croat cộng tác với Ðức Quốc Xã, đã bị giáo hội Công giáo lúc đó "dứt phép thông công", nhưng những người Serbi nạn nhân, vẫn còn ghi giữ trong lòng những tâm tình thù hận.

Hơn nữa địa điểm đã được chọn để cử hành lễ phong chân phước cho người giáo dân đầu tiên gốc Croat, tức Tu Viện Chúa Ba Ngôi của các Cha Dòng Phanxicô, trên đồi  Petricevac, nằm ở ngoại ô  của Banja Luka, cũng bị  những người Serbi chống đối, bởi vì tu viện nầy trước đây đã là nơi tu luyện của Tu Sĩ Phanxicô Filipovic, người đã xuất tu và cộng tác với Ðức Quốc Xã giết hại nhiều người Serbi tại trại tập trung Jasenovac. Có khoảng 40,000 người Serbi đã bị giết chết tại trại tập trung nầy. Và cựu Tu Sĩ Phanxicô Filipovic đã bị gán cho danh hiệu không tốt  là "người anh em của quỷ Satan".

Vì thế, chính quyền đã phải huy động lực lượng khoảng 4,000 cảnh sát, để giữ an ninh tại Banja Luka, nhất là tại nơi cử hành lễ Phong Chân Phước. Ban tổ chức dự trù có hơn 100,000  người sẽ tham dự vào biến cố nầy.

Lực lượng quân đội củaLiên Hiệp Quốc  đang có mặt trong vùng, cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng can thiệp. Hãng tin AFP, vừa cho biết là cảnh sát tại Banja Luka, đã bắt được nhiều lãnh đạo của nhóm Serbi quá khích đang chuẩn bị biểu tình chống đối trong thời gian ÐTC viếng thăm tại đây. Tuy nhiên, ông Ivan Misic, đại sứ của Bosnia-Herzegovina nói lên tin tưởng vào những bảo vệ an  ninh, ông nói: "Chúng tôi đã làm mọi điều có thể để không có gì xảy ra ngăn cản niềm vui của đa số dân chúng tại Banja Luka. Mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp ÐTC."

Trước đây, vào năm 1997,  khi ÐTC viếng thăm thủ đô Sarajevo của Cộng Hoà Bosnia-Herzegovina, thì cảnh sát đã phám phá chất nổ được đặt dưới gầm cầu của đọan đường từ Phi trường về thành phố,  chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi đoàn xe của ÐTC đi ngang qua.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page