Vài chi tiết về

chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 101

của ÐTC tại Bosnia-Herzegovina

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài chi tiết về chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 101 của ÐTC tại Bosnia-Herzegovina.

(Radio Veritas Asia - 21/06/2003) - Hai tuần sau chuyến viếng thăm CROAT, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II chuẩn bị thực hiện chuyến viếng thăm thứ 101 ngoài Italia: Chúa Nhật 22 tháng 6 năm 2003, Ngài lên đường viếng thăm Cộng Hoà Bosnia-Herzegovina, nơi có nhiều người công giáo gốc CROAT. Và tại Cộng Hoà Bosnia-Herzegovina, ÐTC đến thăm tại  địa điểm BANJA LUKA, là nơi có đa số dân là người SERBI, theo Chính Thống Giáo. Bầu khí chung  của chuyến viếng thăm sắp đến của ÐTC còn mang nhiều căng thẳng giữa nguời CROAT Công Giáo và người SERBI theo Chính Thống Giáo.

Chính trong bầu khí nầy, ÐTC  cử hành lễ phong chân phước cho một giáo dân đầu tiên người CROAT, và  đây có thể là dịp để ÐTC nói lên sứ  điệp hoà giải và xây dựng  lại đất nước BOSNIA-HERZEGOVINA trên bình diện xã hội và tôn giáo.

DTC

Tân chân phước giáo dân nầy là Chân Phước IVAN MERZ (1896-1928), được gọi là "tông đồ của giới trẻ có tầm mức âu châu. Tân chân phước giáo dân IVAN MERZ đã sinh ra tại BANJA LUKA, lúc đó đang bị Áo-Hungari chiếm đóng. Trọn cuộc đời ngài diễn ra trong thời kỳ lịch sử có nhiều biến cố chính trị thay đổi bộ mặt của Châu Âu. Là cựu chiến binh của thế chiến thứ hai, chân phước sắp được tôn phong IVAN MERZ trrở thành giáo sư tại Ðại Học ZAGREB, sau khi đã tốt nghiệp ở Học Viện Công Giáo và Ðại Học Sorbonne, ở Paris, bên Pháp. Trong hồ sơ phong chân phước cho ngài, người ta đọc được nhận định về mẫu gương sống của ngài, như sau:

"Ngài đã là sinh viên và là người lính công giáo, rồi là một trí thức giáo dân có trình độ văn hoá rộng rãi; vì tình yêu đối với Thiên Chúa, ngài đã xử dụng hết sức lực mình để phục vụ người lân cận, trong lãnh vực giáo dục giới trẻ Croat. Trong nhân cách của Ivan Merz, trên bình diện chủng tộc và văn hoá, có hội tụ những yếu tố đến từ nhiều quốc gia âu châu khác nhau, trong một toàn bộ hoà hợp với nhau. Theo nghĩa nầy, tân chân phước IVAN có thể là gương mẫu cho những công dân của một Âu Châu tương lai được thống nhất dựa trên những gốc rễ kitô chung."

ÐTC đã đến thăm Bosnia-Herzegovina lần đầu tiên vào tháng Tư  năm 1997; lúc đó  ÐTC đến thăm thủ đô SARAJEVO, liền sau khi ký hoà ước kết thúc cuộc chiến đẩm máu giữa người CROAT và Người SERBI. Trong lần gặp gỡ đầu tiên với hai dân tộc CROAT và SERBI, ÐTC cũng đã lên tiếng kêu gọi hoà giải thật sự giữa người công giáo và nguời chính thống giáo, trong một quốc gia có 4 triệu  dân, theo ba tôn giáo khác nhau là Công Giáo, Chính Thống Giáo và Hồi Giáo.

Theo chương trình  dự trù, thì khi vừa đến tại Phi Trường Banja Luka, ÐTC  gặp ngay Chủ Tịch Ðoàn, gồm có ba thành viên,  đại diện cho ba sắc  dân của Cộng Hoà Bosnia-Herzegovina. Chủ Tịch Ðoàn nầy có nhiệm kỳ là hai năm, và mỗi vị trong chủ tịch đoàn sẽ thi hành chức vụ Tổng Thống, trong vòng 8 tháng.

Quan tâm chính của ÐTC sẽ là tình trạng xã hội của Bosnia-Herzegovina. Ngoài việc xây dựng lại đất nước trên bình diện vật chất --- một vài vùng còn chưa bắt đầu được công cuộc tái thiết nầy --- ÐTC có lẽ sẽ kêu gọi những anh chị em giáo dân hãy cộng tác vào việc tái thiết tinh thần, chính trị, kinh tế của đất nước. Theo thống kê chính thức, Cộng Hoà Bosnia-Herzegovina có gần 40% dân số bị thất nghiệp.

Cao điểm của chuyến viếng thăm, như vừa nói trên, là thánh lễ phong chân phước cho nguời giáo dân Croat đầu tiên, chân phước Ivan Merz, vào lúc trưa Chúa Nhật 22/06/2003, tại Tu Viện Phanxicô Petricevac, nằm cách thành phố Banja Luka vài cây số. Ðây là dịp để ÐTC trực tiếp ngỏ lời với những người công giáo của cộng hoà Bosnia-Herzegovina, mà đa số là gốc Croat, sinh sống trong cộng hoà nầy. Trước cuộc chiến đẩm máu giữa nguời Croat và nguời Serbi vào đầu thập niên 1990, --- cuộc chiến đã kéo dài 4 năm, từ năm 1991-1995 --- số người công giáo trong vùng nầy được khoảng 91,000, nhưng hiện nay, con số  không hơn 50,000. Họ chờ đợi ÐTC đến thăm để nói lên tiếng nói nâng đỡ họ trong cuộc tranh đấu cho công bằng về quyền lợi, việc làm và nhà ở. Ðức Giám Mục của giáo phận Banja Luka hiện nay là Ðức Cha Franjo Komarica, đã hết sức ước mong có chuyến viếng thăm của ÐTC tại đây, sau khi ÐTC đã đến viếng thăm CROAT.

Ðức Cha Franjo Komarica là con người của đối thoại với những người Serbi,  vừa đồng thời biết bênh vực những quyền lợi của những người công giáo gốc Croat, đã phải chạy tị nạn, và nay trở  về  yêu cầu  có lại nhà cửa của họ và công ăn việc làm. Liệu chuyến viếng thăm của ÐTC tại Banja Luka, cùng với sứ điệp Hoà Giải của ngài, có thể giúp cho hai dân tộc Croat và Serbi, vượt qua quá khứ lịch sử đau buồn hay không?  Trước hết, đó là thời thế chiến thứ hai, những người Croat Công Giáo có phần tham dự vào cuộc sát hại những người Serbi Chính Thống Giáo;  rồi sau đó trong cuộc chiến  bốn năm, từ năm 1991 đến năm 1995, thì ngược lại, đến phiên những anh chị em Serbi Chính Thống Giáo trả thù trên những người Croat Công Giáo.

Ông DARKO TANASKOVIC, đại sứ  của quốc gia SERBI và MONTENEGRO cạnh  Toà Thánh, đã phát biểu ý kiến của mình như sau: "Từ lâu người ta chờ đợi một lời xin lỗi từ phía Giáo Hội Công Giáo. Cử chỉ nầy nói lên một bước tiến có ý nghĩa trong những tương quan giữa những người SERBI và Giáo Hội Công Giáo. Những lập trường  của Ðức Thánh Cha và những chuyến viếng thăm của ngài tại các cộng hoà mới được thành lập trong vùng Balkan nầy, có thể có những ảnh hưởng tích cực, hữu ích cho vùng nầy; việc tích cực hữu ích đầu tiên là lôi kéo chú ý của cộng đồng quốc tế đến một quốc gia chưa được vững vàng trên bình diện chính trị". Liên quan đến việc hoà giải giữa những  dân tộc khác nhau  đang sinh sống tại cộng hoà Bosnia-Herzegovina, Ông Ðại Sứ nhận định rằng: "Không nên dồn ép các vấn đề. Cần  dấn thân làm việc theo chiều hướng hoà giải, nhưng đồng thời cũng cần dành thêm thời gian, để mỗi nguời được phục hồi".

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page