Những Lời Nhắn Nhủ của ÐTC

cho các trẻ em trong Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Nhắn Nhủ của ÐTC cho các trẻ em trong Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo.

(Radio Veritas Asia - 16/06/2003) - Lúc 11:30 phút sáng thứ Bảy 14 tháng 6 năm 2003, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI  ở nội thành Vatican, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp các thiếu nhi thuộc Hội Giáo Hoàng Nhi Ðồng Truyền Giáo, nhân dịp kỷ niệm 160 năm thành lập Hội. Mục thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn của ÐTC cho các em thiếu nhi trong dịp cử hành quan trọng nầy. ÐTC đã nói như sau:

Các con thiếu nhi rất thân mến,

Với lòng trìu mến, Cha chào chúc tất cả các con, cùng với các linh mục và những linh động viên cùng đi với chúng con. Cha cám ơn chúng con vì đã đến đây thật đông, để gặp gỡ nhau, nhân dịp kỷ niệm 160 năm thành lập Hội Giáo Hoàng Nhi Ðồng Truyền Giáo.

Tôi kính  chào Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, tổng truởng bộ Rao Giảng Phúc Âm; tôi cám ơn ÐHY vì những lời tốt đẹp đã nói lên với tôi, nhân danh các thiếu nhi hiện diện nơi đây. Tôi cũng cám ơn những vị chịu trách nhiệm của Hội Giáo Hoàng Nhi Ðồng Truyền Giáo, đã chuẩn bị cho buổi cử hành hôm nay;  xin  cám ơn quý vị giám đốc các Văn Phòng Truyền Giáo tại các  giáo phận và những đại diện cho các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo khác nữa.

Cha vui mừng được hiện diện với tất cả mọi người trong ngày hôm nay, bởi vì cách đây 10 năm, dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Hội của chúng con, cha đã không thể  gặp chúng con được.

Ngày hôm nay, chúng con canh tân dấn thân của chúng con để phục vụ cho các công cuộc Truyền Giáo, vừa suy nghĩ về những lời của tiên tri Isaia như sau: "Nầy con đây, xin Chúa hãy sai con đi! " (Is 6,8). Trong tâm hồn chúng con và trên môi miệng chúng con, Thiên Chúa đặt một lời nói ngắn ngủi, nhưng rất quan trọng trong Kinh Thánh; đó là lời thưa: "Nầy con đây!"

Con Thiên Chúa đã nói lên lời nầy, khi đến trong thế gian và cuộc đời của Chúa hoàn toàn đáp lại "Nầy con đây" vâng phục Chúa Cha trên trời."Nầy con đây!" là câu trả lời của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, đáp lại lời Sứ thần đến thông truyền cho Mẹ biết lời báo tin của Thiên Chúa. Với lời thưa "Nầy Con Ðây!" Mẹ Maria vâng phục chấp nhận sứ mạng trở nên Mẹ của Chúa Giêsu, và do đó, trở thành Mẹ của Giáo Hội.

"Nầy Con Ðây!", hỡi nhà truyền giáo thiếu nhi  thân mến, chúng con cũng cần học đáp trả bằng lời  thưa nầy,  vừa khần xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria giúp chúng con! Nếu chúng con quảng đại gắn bó với Thánh Ý Thiên Chúa, thì chúng con có thể cảm nghiệm niềm vui mà nhiều vị thánh truyền giáo nam nữ, qua các thế kỷ đã tiêu hao cuộc đời mình cho Tin Mừng.

Thật là đẹp biết bao, nếu ta nhìn Hội Giáo Hoàng Nhi Ðồng Truyền Giáo,như là một "ca đoàn trải rộng  ra" bao gồm những thiếu nhi trên khắp thế giới, cùng nhau hát lên lời: "Nầy con đây" cùng với lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, với sự hăng say và sự dấn thân cụ thể. Và đã xảy ra như vậy, từ 160 năm nay, từ khi Chúa Thánh Thần khai sinh  Hội Truyền Giáo của chúng con, khi Ngài gợi ý cho Ðức Cha Charles de Forbin-Janson, Giám mục giáo phận Nancy, bên Pháp, hãy đến với các thiếu nhi, để xin các em nầy trợ giúp cho những trẻ em bên Trung Quốc.

Từ đó, khẩu hiệu của Hội Giáo Hoàng Nhi Ðồng Truyền Giáo luôn là:"Các trẻ em giúp cho trẻ em". Nhưng thử hỏi, phải trợ giúp như thế nào đây? Trước hết bằng lời cầu nguyện. Như  Cha đã nhắc lại trong sứ điệp gởi cho các con ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2003, mỗi "nhà truyền giáo tí hon"  dấn thân đọc một kinh "Kính Mừng" mổi ngày để cầu nguyện cho những bạn cùng tuổi ở xa. Dấn thân thứ hai là cố gắng  giúp cho các bạn cùng tuổi, một cách cụ thể, với số tiền tiết kiệm dành được. Từ một hạt giống nhỏ, Hội Giáo Hoàng Nhi Ðồng Truyền Giáo, đã trở thành như một cây cổ thụ oai hùng.

Chắc chắn rằng, đã xảy ra những thay đổi to lớn và sâu xa, trong nhân loại từ hậu bán thế kỷ XIX cho đến nay (thế kỷ XXI). Trong phần "bắc bán cầu" , điều kiện sinh sống của các trẻ nhỏ đã được canh tân; nhưng việc phát triển kinh tế và xã hội đã không luôn luôn đi kèm theo với sự phát triển nhân bản đúng nghĩa. Người ta ghi nhận có việc đánh mất các giá trị, và kẻ phải trả giá đắc hơn, thường là những kẻ nhỏ tuổi;  nhưng có thể nói là cả tại những quốc gia đã được phát triển, vẫn còn có những vùng nghèo cùng hết mức.

Trong miền "nam bán cầu" , tiếng kêu của hàng triệu trẻ em,  phải chịu chết vì đói và vì bệnh tật  do cái nghèo sinh ra, -- (tiếng kêu nầy) -- trở nên tha thiết và kêu gọi tất cả mọi người.

Các thiếu nhi thân mến của Hội Giáo Hoàng Nhi Ðồng Truyền Giáo, chúng con hãy là những người đầu tiên đáp lại lời mời gọi của Chúa. Chúng con hãy kết thành "vòng liên đới" trải dài qua khắp năm châu và cống hiến cả cho những kẻ nghèo nhất  dịp may để "cho đi",  và cho những kẻ giàu có nhất dịp may để "lãnh nhận" khi họ biết cho đi. Chúng con hãy tiếp tục là "kẻ chủ động" cho "cuộc trao đổi" những hồng ân, một cuộc trao đổi góp phần xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người; chúng con hãy là những chứng nhân và tiên tri của Chúa Kitô, như  chủ để của việc kỷ niệm 160 năm của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo của chúng con gợi lên; chủ đề đó là: "Con sẽ được gọi là tiên tri của Ðấng Tối Cao".

Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng con nói lên với Thiên Chúa: Lạy Chúa, nầy con đây, xin hãy sai con đi! Chúng con hãy tin tưởng chạy đến với Mẹ, trong Năm dành cho chuỗi Mân Côi nầy, nhờ qua lời kinh bình dân mà chắc chắn chúng con đã biết  và đã cầu nguyện với lời kinh nầy rồi! Nhiều thiếu nhi trên thế giới lần chuỗi Mân Côi, như hai trẻ chân phước Francesco và Giacinta đã làm tại đồi Fatima, và Ðức Giáo Hoàng nầy hằng ngày sẵn sàng hiệp ý với các thiếu nhi  để lần chuổi Mân Côi.

Chúng con thiếu nhi thân mến, khi về nhà, chúng con hãy mang lời chào, cùng với phép lành của Cha, cho gia đình chúng con  và cho những bạn hữu chúng con.

Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời khuyên của Ðức Thánh Cha cho các thiếu nhi: hãy là những nhà truyền giáo nhờ qua lời cầu nguyện và qua việc đóng góp phần nhỏ bé của mình để nâng đỡ công việc truyền giáo. ÐTC khuyến khích các em mỗi ngày đọc một kinh Kính Mừng, và sẵn sàng thưa cùng Chúa: Lạy Chúa, nầy con đây, xin hãy sai con đi! Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page