Những nhận định của ÐTC

về chuyến viếng thăm tại Croat

từ ngày 5-9/06/2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những nhận định của ÐTC về chuyến viếng thăm tại Croat từ ngày 5-9/06/2003.

(Radio Veritas Asia - 13/06/2003) - Lúc 10:30 phút sáng thứ Tư 11/06/2003, trong buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu đến từ Italia và khắp nơi trên thế giới, tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói về chuyến viếng thăm của ngài tại Cộng Hoà Croat từ ngày 5-9/06/2003.

ÐTC đã nói như sau:

"Tôi đã trở lại viếng thăm đất nước Croat, để  củng cố  những anh em tôi trong Ðức Tin. Tôi đã muốn gởi đến tất cả mọi người một sứ điệp hoà bình và hoà giải, và tôi đã được vui mừng tôn phong lên vinh dự bàn thờ Nữ Tu Maria Petkovi."

Sau đó, ÐTC  bày tỏ lòng biết ơn đối với Hàng Giám Mục Croat đã mời và tiếp đón thật thân tình. ÐTC cám ơn Tổng Thống Croat và các cấp thẩm quyền quân sự và dân sự. Ngài đặc biệt cám ơn Tổng Giáo Phận RIJEKA và Ðại Chủng Viện của Tổng Giáo Phận nầy, đã đón tiếp ngài và đoàn tuỳ tùng. Trong thời gian 5 ngày viếng thăm, ÐTC và đoàn tuỳ tùng qua đêm tại Ðại Chủng Viện của Tổng Giáo Phận nầy. Rồi ÐTC nhắc lại đặc điểm của từng địa điểm viếng thăm. Trước hết về ngày viếng thăm tại DUBROVNIK, một thành phố cổ và nổi tiếng, hãnh diện về lịch sử quá khứ của mình cũng như về những truyền thống sống tự do và công bằng, ÐTC nói như sau:

"Tôi đã cử hành một thánh lễ tại thành phố nầy; và trong thánh lễ, tôi đã phong chân phước cho Nữ Tu Maria của Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh Petkovit, người con nổi tiếng của Giáo Hội tại Ðất Nước Croat. Là nguời nữ có một ước muốn anh hùng phục vụ Thiên Chúa nơi những anh chị em nghèo cùng nhất, Nữ Tu đã thành lập  dòng Các Nữ Tu  của Lòng Chúa Nhân Từ của dòng ba thánh Phanxicô, để thông truyền Tình Yêu Thiên Chúa, nhờ qua những công việc của lòng nhân từ trên bình diện thiêng liêng và thể xác.

Theo gương sáng của dung mạo đáng phục nầy, Tôi đã gởi một sứ điệp đặc biệt cho những người nữ tại Ðất Nước Croat; tôi khuyến khích họ hãy mang đến cho giáo hội và cho xã hội dân sự phần đóng góp thiêng liêng và luân lý;  một cách đặc biệt, tôi đã yêu cầu những người nữ sống đời tận hiến hãy là dấu chỉ hùng hồn cho sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa giữa con người."

Ðịa điểm thứ hai được ÐTC viếng thăm là thành phố OSIJEK nằm ở vùng Ðông Bắc của Croat.  ÐTC chủ sự nghi thức Bế Mạc Công Nghị Giáo Phận lần thứ II và lễ kỷ niệm 150 năm thành lập giáo tỉnh Zagreb. Tại đây, ÐTC đã giải thích về sự thánh thiện như là ơn gọi của mọi người kitô. Ðây là giáo huấn trung tâm của Công Ðồng Vatican II. ÐTC đã mời gọi những anh chị em giáo dân hãy quý trọng ân sủng của bí tích Rửa Tội và bí tích Thêm Sức. Rồi ÐTC  nhắc thêm rằng: "Chỉ ai được linh động bởi một đức tin mạnh mẽ và bởi một tình yêu quảng đại, mới có thể là tông đồ của sự hoà giải và của việc phục hưng tinh thần, ở nơi nào còn có những vết thương của một quá khứ đau buồn và khó khăn."

Tại DJAKOVO, ÐTC chỉ dừng lại viếng thăm ngắn ngủi Nhà Thờ Chính Toà, chào thăm các chủng sinh, các giáo sư và các nữ tu hiện diện sẵn nơi đó.

Chúa Nhật mùng 8 tháng 6 năm 2003, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tại RIJEKA, trong thánh lễ, ÐTC đã khẩn xin Thiên Chúa đổ tràn xuống những Hồng Ân của Chúa Thánh Thần, trên các gia đình kitô tại Croat cũng như trên khắp thế giới. Và ÐTC đã phó thác tất cả các gia đình cho sự bảo vệ của Thánh Gia Ðình Nazareth. Chiều Chúa Nhật 8/06/2003, ÐTC đi hành hương Ðền Kính Ðức Mẹ, tọa lạc trên một ngọn đồi của thành Rijeka, để hiệp ý  cầu nguyện với những tín hữu hành hương từ khắp nơi tựu về,  để tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Ðiạ điểm viếng thăm cuối cùng là thành phố ZADAR, một thành  có lịch sử  phong phú. Tại đây, ÐTC đã chủ sự buổi cử hành Lời Chúa được lồng vào trong Kinh Phụng Vụ  Giờ Trưa, bên cạnh Nhà Thờ Chính Toà Thánh Anastasia, vào trưa thứ hai mùng 9 tháng 6 năm 2003, ngày Giáo Hội tại Croat có thói quen cử hành lễ Kính Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.  Khung cảnh nầy cho phép ÐTC nói đến sự hiện diện của Mẹ giữa cộng đồng giáo hội, như xưa, trong biến cố Hiện Xuống, Mẹ hiện diện giữa cộng đoàn  đầu tiên những môn đệ của Chúa. Ngày nay, Mẹ vẫn tiếp tục hiện diện giữa giáo hội, một sự hiện diện khiêm tốn, kín đáo, nhưng linh động khuyến khích cầu nguyện và sống theo sự  hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Mẹ  mời gọi các vị chủ chăn cũng như tín hữu hãy dành ưu tiên cho đời sống nội tâm, cho việc đồng hoá và lắng nghe Lời Chúa, điều kiện cần thiết cho công cuộc rao giảng Phúc âm cách hữu hiệu và với lòng xác tín.

Như thế, sau khi rảo qua các địa điểm, vừa ôn lại  nội dung của những biến cố chính của các ngày viếng thăm đất nước Croat và giáo hội tại đây, ÐTC nói lên  những lời kết thúc như sau:

"Trong chuyến viếng thăm vừa qua (5-9/06/2003), tôi đã được dịp nhận thấy rằng Kitô giáo đã đóng góp vào việc phát triển nghệ thuật, văn hoá, nhất là thiêng liêng và luân lý, của đất nước và dân tộc Croat. Chính trên nền tảng vững chắc nầy, mà giờ đây, vào khởi đầu ngàn năm thứ ba, đất nước Croat có  thể tiếp tục xây dựng sự hiệp nhất  và sự  ổn định, để có thể hoà nhập vào trong cộng đoàn các dân tộc âu châu."

Ðó là những nhận định của ÐTC về chuyến viếng thăm từ ngày 5-9/06/2003, của Ngài, tại Croat.

 

(Lm Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page