Tường thuật về

chuyến viếng thăm của ÐTC tại CROAT

Thánh Lễ Chúa Nhật 8/06/2003

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tại RIJEKA

 

Quang cảnh ÐTC cử hành thánh lễ tại thành phố Rijeka

ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa Nhật 8/06/2003

với khoảng hơn 100,000 người tham dự

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật về chuyến viếng thăm của ÐTC tại CROAT, Ngày 8/06/2003: Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tại RIJEKA.

(Radio Veritas Asia - 9/06/2003) - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, mùng 8 tháng 6 năm 2003, ÐTC không đi thăm một địa điểm xa, nhưng chỉ đến quảng trường của thành phố RIJEKA, --- nơi ÐTC dừng lại qua đêm trong suốt thời gian  5 ngày viếng thăm Croat. ---. Quảng Trường được gọi là "Quảng Trường Delta", theo tên dòng sông (Delta River) chảy qua vùng nầy. Và ÐTC cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Hiện Xuống với hơn 100,000 tín hữu tham dự, và nhiệt độ trong ngày nóng lên đến 35 độ C. Ðể được có chỗ tại nơi tham dự Thánh Lễ, nhiều người đã đến địa điểm nầy từ chiều thứ bảy 7/06/2003 và đã trải qua suốt đêm canh thức và cầu nguyện.

Trong bài giảng Thánh Lễ, trước hết, ÐTC nhắc lại ý nghĩa của biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đối với Giáo Hội, với những lời như sau:

"Giáo Hội của Chúa Kitô luôn luôn sống trong tình trạng của Lễ Hiện Xuống: Giáo Hội luôn quy tụ tại nơi "Cử Hành Tiệc Thánh Thể" và cầu nguyện, và đồng thời,  được Chúa Thánh Thần thúc đẩy mạnh mẽ, Giáo Hội ra đi trên các ngã đường để rao giảng. Giáo Hội luôn tươi trẻ và sống động, một  Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, bởi vì Chúa Thánh Thần luôn ngự xuống trên Giáo Hội, ngõ hầu nhắc Giáo Hội nhớ lại tất cả những gì Chúa Giêsu đã truyền dạy và hướng dẫn Giáo Hội vào trong sự thật trọn vẹn" (x.Gn 14,25 và Gn 16,13).

Nhưng phần chính của bài giảng khuyên của ÐTC được hướng về chủ đề gia đình, chủ đề đã được chọn cho chuyến viếng thăm lần thứ III nầy tại CROAT. Sau vài lời chào chúc  các vị lãnh đạo của Giáo Hội và của xã hội dân sự,    chào chúc tất cả các gia đình,  ÐTC ngỏ lời đặc biệt cho các gia đình như sau:

"Chúng ta họp nhau dưới chân ngọn đồi, bên cạnh Ðền Thánh Hành Hương Kính Ðức Mẹ (Shine of Trsat), nơi mà theo truyền thuyết, ngôi nhà của Ðức Mẹ dừng lại, --- trước khi được di chuyển sang Loretto, bên Italia ---. Nhớ lại cuộc đời của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse tại Nazareth, chúng ta nhớ đến vẽ đẹp và tính cách đơn sơ, cũng như tính cách thánh thiêng và không thể bị xúc phạm của gia đình kitô.

Khi chiêm ngắm Mẹ Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong Ðền Thánh, các bậc làm cha mẹ kitô hữu có thể nhìn thấy nơi đó một phản ánh của việc họ khi đến Nhà Thờ tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật cùng với con cái, hay  họp nhau cầu nguyện tại gia đình. Tôi muốn nhắc lại nơi đây chương trình mà quý giám mục của anh chị em đã bắt đầu nhiều năm qua, theo chủ đề: "Gia đình Công giáo Croat cầu nguyện hằng ngày và cử hành Thánh Thể mọi ngày Chúa Nhật".

ÐTC nhắc đến hoàn cảnh hiện nay của các gia đình tại Croat như sau:

"Ngày nay, các gia đình tại Croat cần được  chú ý đến cách đặc biệt và cần những chính sách cụ thể để cổ võ và bảo vệ bản chất thiết yếu, sự phát triển và sự ổn định của gia đình. Giữa bao vấn đề ảnh hưởng trên gia đình, tôi nghĩ đến những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nhà ở và việc làm. Người ta không nên quên rằng khi trợ giúp cho gia đình, thì cũng giúp giải quyết những vấn đề quan trọng khác, như trợ giúp cho những ai bị đau yếu, cho những người cao niên, ngăn chận  nạn phạm pháp, và tìm giải pháp cho việc sử  dụng  ma tuý.

Hỡi các gia đình kitô, xin đừng sợ trình bày cho các gia đình khác, --- nhất là bằng chứng tá đời sống, --- biết được chương trình của Thiên Chúa cho gia đình như là một cộng đoàn sự sống được thiết lập trên hôn nhân; nghĩa là, trên sự kết hiệp bền vững và trung thành giữa người nam và người nữ, được liên kết với nhau bởi mối dây được thể hiện cách công  khai và được nhìn nhận.

Những bặc làm cha mẹ có trách nhiệm cung cấp một nền giáo dục nhân bản và kitô cho con cái, vừa tin tưởng vào sự trợ giúp chuyên môn của những nhà giáo dục và những thầy giảng dạy giáo lý... Những bậc làm cha mẹ cần giúp đỡ con cái đến gặp Chúa Giêsu và theo mẫu gương Người, cả giữa những cám dỗ thu hút họ trên con đường tiến đến niềm vui đích thực.

... Xã hội ngày hôm nay bị rạn nứt cách bi thảm... Nhưng những người kitô không nên có thái độ "đành chịu vậy" đối với những điều phiền muộn,  hoặc trở nên "bất động" không làm gì cả. Ước gì anh chị em trở thành những con người của niềm hy vọng, những con người cầu xin Thiên Chúa thổi hơi xuống trên những "bộ xuông khô" để họ được sống. Ước gì anh chị em trở thành những kẻ tin vào Lời đã được Thiên Chúa phán ra, và được  hoàn thành nơi Chúa Kitô: Ta sẽ đặt Thánh Thần ta xuống trên các người; và các người được sống; Ta sẽ đưa các người vào phần đất được dành sẵn; và  các người sẽ  nhận biết rằng Ta là Chúa; Ta đã nói như vậy, và ta đã làm như  thế  (Ez.37,14)... Thánh Phaolô nhắc chúng ta rằng "hoa trái của Thánh Thần là tình thương yêu, niềm vui, hoà bình, sự kiên nhẫn, sự tốt lành, sự trung thành,  sự dịu dàng và sự tự chủ" (Gal 5,22-23). Ngày hôm nay, Vị giáo hoàng nầy cầu xin những ơn Chúa Thánh Thần cho các đôi bạn tại Croatia, ngõ hầu, nhờ  qua việc họ hiến thân cho nhau, trong sự trung thành với những bổn phận của hôn nhân và trong việc phục vụ cho Phúc âm,  các đôi bạn sống trong thế gian như là dấu chỉ của tình thương của Thiên Chúa cho nhân lọai".

Ðó là vài điểm nội dung chính của bài giảng ÐTC trong thánh lễ Chúa Nhật Hiện Xuống, tại RIJEKA, sáng Chúa Nhật mùng 8 tháng 6 năm 2003.

Vào buổi chiều ngày Chúa Nhật 8/06/2003, ÐTC đã tiếp kiến riêng ông Thủ Tướng Croat tại Ðại Chủng Viện của Tổng Giáo Phận tại Rijeka. Và ÐTC cũng đi hành hương kính viếng Ðền Thánh Ðức Mẹ Trsat, và làm phép viên đá đầu tiên để xây một Trung Tâm Mục Vụ tại đây.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page