Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng

Trưa Chúa Nhật VI Phục Sinh (25/05/2003)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng Trưa Chúa Nhật VI Phục Sinh (25/05/2003).

(Radio Veritas Asia - 1/06/2003) - Quý vị và các bạn thân mến, Hôm nay (1/06/2003) Giáo Hội khắp nơi mừng lễ Chúa Thăng Thiên, mặc dù tại Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành lễ ChúaThăng Thiên vào đúng ngày, tức thứ năm ngày 29 tháng 5 năm 2003. Chương trình trưa Chúa Nhật với ÐTC trong tuần này, mời quý vị và các bạn nghe lại những lời huấn đức của ÐTC trước khi xuớng kinh LạyNữ Vương Thiên Ðàng vào Trưa Chúa Nhật vừa qua, Chúa Nhật VI Phục Sinh 25/05/2003. ÐTC đã nói đến ý nghĩa của Tháng Năm, sắp kết thúc. Trong khung cảnh tươi vui của Mùa Phục Sinh, cũng như của thiên nhiên có nhiều hoa tươi nở vào tháng năm --- mà ta quen gọi là tháng Hoa --- ÐTC mời gọi "hãy cống hiến cho giới trẻ" những hồng ân của Chúa Kitô Phục Sinh, những ơn ích của Bí Tích Rửa Tội, của việc Rước Lễ Lần Ðầu và của việc ban Bí Tích Thêm Sức. ÐTC đã nói như sau:

 

"Anh chị em rất thân mến,

Với Chúa Nhật VI Phục Sinh, bắt đầu tuần thứ VI Mùa Phục Sinh, tuần cuối cùng của tháng Năm; tháng nầy lại được kết thúc vào ngày thứ bảy 31 tháng 5 năm 2003, với lễ Ðức Bà Ði Viếng Bà Thánh Elisabeth.

Trong miền Bắc bán cầu, tháng Năm là tháng thiên nhiên trổ sinh nhiều bông hoa, và là thời gian của bài ca đặc biệt của mùa phục sinh "Alleluia", bài ca được vang lên khắp nơi trong giáo hội; đây cũng là thời gian thuận tiện để cống hiến cho các thế hệ trẻ những hồng  ân của Chúa kitô Phục sinh: bí tích Rửa Tội, việc rước lễ lần đầu, và việc ban bí tích thêm sức.

Hơn nữa, vào thứ năm (29/05/2003) Lễ Chúa  Thăng Thiên, sẽ được bắt đầu tuần cửu nhật chuẩn bị Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và những cộng đoàn kitô sẽ sống lại kinh nghiệm nguyên thủy của Phòng Tiệc Ly, nơi các môn đệ chuyên cần và đồng tâm với nhau trong lời cầu nguyện, cùng với Mẹ Maria, Thân Mẫu của Chúa Giêsu (x. TÐCV 1, 14).

 Sự hiện diện hiền mẫu của Mẹ Maria giữa các tông đồ  nhắc họ nhớ đến Chúa Kitô: đôi mắt của Mẹ có khắc ghi  dung mạo của Ðấng Cứu Thế; con tim vô nhiễm của Mẹ lưu giữ những mầu nhiệm, từ biến cố Truyền Tin cho đến Phục Sinh và Lên Trời, xuyên suốt qua cuộc đời công khai, cuộc thương khó và cái chết của Chúa.

Theo ý nghĩa nầy, người ta có thể nói rằng trong Phòng Tiệc Ly, đã được phát sinh lời cầu nguyện Kinh Mân Côi, bởi vì ở nơi đó, những người kitô đầu tiên đã bắt đầu chiêm ngắm cùng với Mẹ Maria dung mạo của Chúa Kitô, vừa nhớ lại những giây phút  khác nhau của cuộc đời Chúa trên trần gian.

Ước chi chuỗi Mân Côi luôn được khám phá lại nhiều hơn nữa và được đánh giá như là lời cầu nguyện có tính cách kitô học và chiêm niệm.

Tôi đã muốn chỉ ra hai ý cầu nguyện đặc biệt cho năm 2003 nầy, năm được dành cho chuỗi Mân Côi: trước hết là cầu nguyện cho các gia đình, buồn thay đang bị hăm dọa trầm trọng tận nơi những nguyên tắc và những giá trị căn bản, và kế đến là cầu nguyện cho nền Hoà Bình trên thế giới, và một cách đặc biệt tại Thánh Ðịa. Mặc cho bạo lực dữ dằn tiếp tục tàn phá và xúc phạm đến Thiên Chúa và con người, chúng ta hãy xin Thiên Chúa củng cố việc đi tìm những giải pháp công bằng, được thương thuyết, để bảo đảm cho mọi dân tộc được hưởng sự thanh nhàn và hoà bình.

Giờ đây chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria với lời Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng; Mẹ là Ðấng mà thứ Bảy hôm qua (31/05/2003) chúng ta đã cử hành lễ kính như là "Ðấng  Phù Trợ"  các tín hữu."

 

Sau những lời trên ÐTC xướng Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện.

 

(ÐTD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page