Huấn đức của ÐTC

trước giờ hát Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng

trưa Chúa Nhật 4/05/2003

Tại Thủ Ðô Madrid Tây Ban Nha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC trước giờ hát Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng trưa Chúa Nhật 4/05/2003 Tại Thủ Ðô Madrid Tây Ban Nha.

(Radio Veritas Asia 6/05/2003) - Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 4/05/2003, ÐTC viếng thăm thủ đô Madrid và đã cử hành thánh lễ phong năm vị hiển thánh mới, với sự hiện diện của hơn một triệu tín hữu, tại quảng trường Colon nằm ở trung tâm thủ đô Madrid. Cuối thánh lễ, như thường lệ, ÐTC nói vài lời huấn đức rồi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng. Như là những lời kết thúc cho chuyến viếng thăm, ÐTC nói lời cám ơn mọi người và khuyến khích dân chúng Tây Ban Nha đừng bao giờ  bỏ quên sứ mạng cao cả làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người. Ðừng bao giờ  vứt bỏ phần gia tài Kitô đã lãnh nhận. Ðây, chúng ta hãy lắng nghe chính lời ÐTC nói:

 

"Kết thúc buổi cử hành nầy, trong đó năm Vị Tân hiển thánh đã được tôn phong, Cha muốn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đã cho phép Cha thực hiện chuyến viếng thăm thứ năm tại đất nước của anh chị em, đất nước của những con cái trung thành của Giáo Hội, một đất nước đã cống hiến biết bao vị thánh và biết bao nhà truyền giáo. Lần viếng thăm thứ nhất của Cha tại đất nước của anh chị em đã theo chủ đề "Chứng nhân của Hy Vọng"; và lần nầy có chủ đề là: "Chúng con sẽ là những chứng nhân của Thầy". Anh chị em hãy nhớ rằng đặc điểm của nguời kitô là làm chứng cách can đảm cho Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết và sống lại để cứu rỗi chúng ta."

"Tôi cũng muốn nói lên lời cám ơn với Nhà Vua Tây Ban Nha và toàn thể Hoàng Gia hiện diện nơi đây; tôi  cám ơn ngài Thủ Tướng chính phủ và các thẩm quyền của quốc gia vì đã hỗ trợ chuyến viếng thăm nầy. Tôi xin cám ơn đặc biệt ÐHY TGM Madrid và tất cả quý giám mục Tây Ban Nha, vì đã mời và tiếp đón tôi; tôi cám ơn tất cả những ai đã quảng đại góp công phục vụ trước và trong suốt chuyến viếng thăm. Với lòng quý mến, Tôi xin chào quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, biết bao người trẻ, các gia đình, những người thiện chí nam nữ. Tôi khắc ghi vào lòng dung mạo của tất cả mọi người, những dung mạo đầy niềm hy vọng, mà tôi đã gặp trong những ngày qua, những dung mạo dấn thân phục vụ Chúa Kitô và Phúc Âm của Người. Anh chị em tất cả đang nắm giữ phần gia tài thiêng liêng phong phú, có sức linh động sức sống kitô của anh chị em, một sức sống được kết hiệp với tình thương to lớn đối với giáo hội và đối với người kế vị thánh Phêrô."

"Cha mở rộng đôi tay ôm ấp anh chị em tất cả vào trong tâm hồn. Kỷ niệm của những ngày nầy sẽ biến thành lời cầu nguyện, khẩn xin Thiên Chúa ban cho anh chị em được hưởng Hoà Bình trong sự chung sống huynh đệ, một sự chung sống được linh động bởi niềm hy vọng kitô, một niềm hy vọng không bao giờ làm ta thất vọng. Với lòng mộ mến to lớn, Cha nói với anh chị em như cha đã nói trong lần viếng thăm đầu tiên rằng: Hãy luôn là chính thực thể mình! Hãy luôn là đất nước của Mẹ Maria!"

"Xin cám ơn  anh chị em đã hiện diện hôm nay nơi đây, anh chị em đến từ khắp nơi Tây Ban Nha. Dù phải trả giá hy sinh để đến đây, nhưng hy sinh đó không phải là điều vô ích. Quảng Trường Colon nầy hôm nay được biến thành "đền thờ" rộng lớn, để chứa đựng buổi cử hành long trọng nầy, trong đó chúng ta đã cầu nguyện sốt sắng và hăng say hát kinh. Chúng ta hiện diện nơi trung tâm của Madrid, gần bên những Bảo Tàng Viện nổi tiếng, những thư viện và những trung tâm văn hoá được xây trên đức tin kitô, mà Tây Ban Nha, một phần của Châu Âu, đã biết cống hiến trước hết cho Châu Mỹ qua việc rao giảng tin mừng cho đại lục nầy và sau đó cho những nơi khác trên thế giới. Ðịa điểm nầy gợi lại ơn gọi của những người Tây Ban Nha: hãy là những kẻ xây dựng châu âu và sống liên đới với thế giới."

"Tây Ban Nha đã được rao giảng Tin Mừng! Tây Ban Nha trở thành kẻ rao giảng Tin Mừng. Ðó là con đường phải theo. Anh chị em đừng bao giờ bỏ qua sứ mạng nầy, sứ mạng đã làm cho đất nước của anh chị em trở nên cao cả trong quá khứ, và đây là thách thức cho tương lai của anh chị em."

"Cha cám ơn những người trẻ Tây Ban Nha đã đến thật đông tối hôm qua (thứ Bảy 3/05/2003), để chứng tỏ cho xã hội hiện nay rằng người ta có thể vừa sống tân tiến vừa trung thành sâu xa với Chúa Giêsu Kitô. Những người trẻ  là niềm hy vọng của tương lai đất nước Tây Ban Nha và của Châu Âu Kitô. Tương lai thuộc về họ... Xin chào tạm biệt Tây Ban Nha... Adios Espana!"

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho mọi người...

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page