Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật I Mùa Chay (9/03/2003)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật I Mùa Chay (9/03/2003).

(Radio Veritas Asia 16/03/2003) - Trưa Chúa Nhật I Mùa Chay, 9 tháng 3/2003, truớc khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng truờng thánh Phêrô, ÐTC đã nói vài lời khuyến khích về cố gắng canh tân đời sống trong Mùa Chay như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

1. Thứ Tư vừa qua (5/03/2003), với nghi thức xức tro, chúng ta đã buớc vào Mùa Chay, con đường thực hành đền tội để chuẩn bị lễ Phục Sinh, dịp thuận tiện cho tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội canh tân tinh thần Ðức Tin và tái cũng cố sự dấn thân sống phù hợp với Tin Mừng.

Như bài phúc âm Chúa Nhật I Mùa Chay gợi ý (Mc 1,12-15), trong suốt 40 ngày Mùa Chay, các tín hữu được mời gọi theo Chúa Kitô trong "sa mạc", để  cùng với Chúa mà đương đầu và chiến thắng thần dữ. Ðây là một cuộc chiến nội tâm, mà từ đó tuỳ thuộc nề nếp sống cụ thể của cuộc đời. Thật vậy, từ con tim con người mà phát sinh những ý định và những hành động (x.Mc 7, 21); và chỉ nhờ thanh tẩy lương tâm mà  con người chuẩn bị con đường công bằng và hoà bình, trên bình diện cá nhân cũng như trong lãnh vực xã hội.

2.  Trong khung cảnh quốc tế hiện nay, nguời ta đang ý thức cách mạnh mẽ hơn về sự cần phải thanh tẩy lương tâm và  làm cho tâm hồn con người trở về lại với hoà bình chân thật. Về việc nầy  thì quả thật là hùng hồn hơn bao giờ hết, hiện ảnh của Chúa Kitô phơi bày và chiến thắng những dối trá của Satan, bằng sức mạnh của sự thật, được tích chứa trong Lời Chúa. Trong cõi thâm sâu của mỗi người đều có vang lên lời mời gọi của Thiên Chúa và lời xấu xa của Thần Dữ. Thần dữ  tìm cách để gạt con người, bằng cách cám dỗ con nguời chạy theo những điều tốt giả dối, để làm cho con người tách xa khỏi điều thiện hảo đích thật, hệ tại chính trong việc chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Nhưng việc cầu ngyện khiêm tốn và đầy tin tưởng,  cùng với việc ăn chay, giúp con người vượt  qua những thử thách cam go nhất, và  ban xuống sự can đảm cần thiết để dùng sự thiện mà chống lại sự dữ. Như thế, Mùa Chay trở nên thời gian thuận tiện cho việc luyện tập thiêng liêng có ích cho mỗi người.

3. Anh chị em rất thân mến, chúng ta khẩn xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria hướng dẫn tất cả chúng ta tiến buớc cách quảng đại trong cuộc hành trình đòi hỏi của Mùa Chay. Một cách đặc biệt, Cha muốn trao phó cho lời cầu nguyện của anh chị em Tuần Lễ Linh Thao, mà từ chiều tối nay, như mọi năm Cha được dịp thực hiện cùng với những cộng tác viên thân cận nhất của Giáo Triều Roma. Trong tuần lễ sống trong thinh lặng và cầu nguyện, cha luôn nhớ đến những nhu cầu của Giáo Hội và những lo lắng của toàn thể gia đình nhận loại, nhất là những gì liên quan đến hoà bình  tại Iraq và Thánh Ðịa.

 

Sau kinh truyền tin và phép lành, ÐTC nhắc đến buổi canh thức cầu nguyện trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, vào lúc 6 giờ chiều thứ bảy ngày 15 tháng 3/2003, nhân dịp Ngày Ðại Học Âu Châu  lần thứ nhất. ÐTC mong ước có nhiều bạn trẻ đại học tham dự. ÐTC nói thêm như sau:

 

"Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Mẹ Maria, "ngai toà sự khôn ngoan", và phó thác cho Mẹ những niềm hy vọng và con đường sống của Ðại Lục Âu Châu."

 

Kết thúc, ÐTC chúc mọi nguời hiện diện và tất cả những ai hiệp ý theo dõi qua Truyền Thanh và Truyền Hình, một Ngày Chúa Nhật an lành và một Mùa Chay thánh thiện.

 


Back to Home Page