ÐTGM Foley nói

Cầu Nguyện Có Thể Mang Lại Một Nền

Hoà bình Công Chính

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTGM Foley nói, Cầu Nguyện Có Thể Mang Lại Một Nền "Hoà bình Công Chính".

Roma (Zenit 12/03/2003) - ÐTGM John Foley, chủ tịch hội đồng toà thánh về truyền thông xã hội,  nói trong thánh lễ do ngài chủ tế tại đền thờ Ðức Bà Cả tại Roma rằng, "cầu nguyện có thể ngăn ngừa chiến tranh và làm phục hưng Giáo hội Công giáo, một giáo hội mà trong những năm gần đây, đã bị quá nhiều đau  khổ, đặc biệt tại những quốc gia nói tiếng Anh."

Trong bài giảng, ÐTGM Foley kêu gọi "cầu xin Thiên chúa chữa lành cho mỗi người chúng ta, cho giáo hội và cho thế giới."

Ngài nói, "chúng ta hãy cầu xin Thiên chúa chữa lành cho thế giới đang trên bờ vực thẵm của chiến tranh."

Ngài nói, "Thiên chúa đã tha thứ cho thành Nineveh sau khi dân chúng trong thành cầu nguyện và ăn chay 40 ngày. Có lẽ sau khi chúng ta lần hạt mân côi mỗi ngày và sau 40 ngày cầu nguyện và ăn chay trong mùa chay năm nay, thế giới có thể sẽ tránh được một cuộc chiến tranh khác."

Ðức TGM Foley, người Hoa Kỳ,  lưu ý rằng  lời phát biểu của ngài không có tính cách chính trị.  Ðức TGM nói: "Chắc chắn là tôi không cố gắng  phong thánh cho ông Saddam Hussein, họăc buộc tội sự lãnh đạo của Hoa kỳ hoặc Anh quốc. Tôi chỉ nói rằng, một nền hoà bình công chính,   bao gồm việc giải giới vũ khí Iraq cách hiệu quả, là việc cần thiết, không chỉ cho người nghèo, người vô tội và những người không thể tự vệ được tại Trung đông, nhưng cũng cho các thành viên của lực lượng quân sự, và  cho chính người dân, những người một lần nữa đang có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn khủng bố man rợ."

Kế đến, --- ÐTGM nói tiếp, --- "chúng ta hãy cầu nguyện cho việc chữa lành giáo hội, một giáo hội mà trong những năm gần đây, đang bị quá nhiều đau khổ, đặc biệt tại những quốc gia nói tiếng Anh."

"Tôi hi vọng, chúng ta không phải là thế hệ ma quỉ như Chúa Giêsu đã ám chỉ, nhưng chúng ta cảm nghiệm những công việc của ma quỉ nói chung, và công việc của ma quỉ trong giáo hội."

"Cuối cùng, chúng ta hãy cầu  xin Thiên chúa chữa lành chính đời sống chúng ta. Chữa lành tội lỗi bí mật của chúng ta, chữa lành những gì chúng ta đang mang theo, khiến chúng ta không thể giải phóng chính  mình. Cầu xin Thiên chúa giúp chúng ta  hiểu biết chính mình, và cầu xin Thiên chúa chữa lành tâm hồn  mỗi người."

 


Back to Home Page