Giấc Mơ truyền giáo tại Iraq

Của Thánh Don Bosco Trở Thành Sự Thật

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giấc Mơ truyền giáo tại Iraq Của Thánh Don Bosco Trở Thành Sự Thật.

Roma (Zenit 15/04/2003) - Thánh Don Bosco, đấng sáng lập dòng Don Bosco, có một lần mơ thấy đã thành lập một "thí điểm truyền giáo"  tại Iraq. Và nay, sau hơn một thế kỷ, giấc mơ đó đã thành sự thật.

Cha Piergiogio Gianazza nói cho hãng tin của của dòng Don Bosco  rằng, "giấc mơ của đấng sáng lập dòng Don Bosco xảy ra vào ngày 31/01/1885 - ba năm trước khi ngài qua đời; trong giấc mơ, ngài được báo cho biết ngài đang ở tại vùng lưỡng hà Mesopotamia."

Giấc mơ của thánh Don Bosco, đã trở thành  sự thực  4 năm trước đây, khi các tu sĩ dòng Don Bosco tổ chức một cuộc họp  mục vụ  giới trẻ đầu tiên tại Iraq, vào mùa hè năm 1999, với sự tham dự của hàng ngàn người trẻ đến từ Baghdad, Mosul và Qurakosh.

Cha Gianazza than phiền rằng, kể từ khi cuộc chiến bùng nổ tại Iraq,  các ngài mất liên lạc với giới trẻ Iraq. Các ngài không thể liên lạc bằng điện thoại hoặc bằng  thư từ được, bởi vì hệ thống viễn thông và bưu điện đã bị cắt đứt.

 

(VK)


Back to Home Page