Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ kinh Truyền Tin

trưa Chúa Nhật II Mùa Chay 16/03/2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật II Mùa Chay 16/03/2003.

(Radio Veritas Asia - 22/03/2003) - ÐTC lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho Hoà Bình, đồng thời nói lên một lần nữa lập trường của ngài trước cuộc khủng hoảng Iraq. ÐTC mong ước những vị trách nhiệm phía Iraq hãy cộng tác tuân hành những quyết định của Liên Hiệp Quốc, vừa đồng thời muốn phe chống Iraq hãy tận dụng mọi phương thế ôn hoà theo Hiến Chuơng Liên Hiệp Quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng. Sử dụng sức mạnh quân sự chỉ là giải pháp cuối cùng mà thôi. Trên tất cả mọi sự, vì Hoà Bình là hồng ân của Chúa, nên ÐTC kêu gọi đặc biệt những người Kitô hãy cầu nguyện và ăn năn thống hối, để cầu nguyện cho hoà bình. Mở đầu bài huấn đức, ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Cha vừa kết thúc tuần Tĩnh Tâm hôm qua, thứ bẩy 15 tháng 3/2003. Ðó là những ngày hồi tâm thinh lặng  sâu xa và lắng nghe Lời Chúa. Những bài suy niệm trình bày chủ đề trung tâm của Ðức Tin Kitô: "Thiên Chúa là Tình Yêu". Trong thinh lặng của việc cầu nguyện, chúng tôi đã có thể chiêm ngắm lâu giờ Tin Vui Mừng nầy, Thiên Chúa là Tình Yêu, Tin mà thế giới luôn cần đến. Trước nhân loại bị ghi dấu bởi những bất công trầm trọng và bởi biết bao bạo lực, chúng ta không nên mất tin tưởng: trên thế giới nầy, được phản chiếu Tình Yêu Thương của Thiên Chúa, một tình yêu trung thành và nhân từ, một tình yêu được chiếu toả trọn vẹn trên dung mạo của Chúa Kitô.

"Chỉ mình Chúa Kitô mới có thể canh tân các tâm hồn và ban lại niềm hy vọng cho các dân tộc. Phụng vụ Chúa Nhật II Mùa Chay, khi trình bày biến cố huyền nhiệm Chúa Biến Hình, làm cho chúng ta cảm nghiệm được quyền năng của ánh sáng Chúa, ánh sáng chiến thắng những bóng tối của nghi ngờ và của sự dữ.

Trong  viễn tượng của Ðức Tin, Cha muốn lặp lại đây lời kêu gọi khẩn thiết hãy gia tăng dấn thân cầu nguyện và ăn chay, để khẩn xin từ Chúa Kitô hồng ân Hoà Bình. Không có sự trở lại của tâm hồn, thì không có hoà bình.

Những ngày tới đây có tính cách thật quyết định cho những giải pháp cho cuộc khủng hoảng Iraq. Chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho tất cả mọi bên có liên hệ, được can đảm và sáng suốt.

Chắc rằng, những vị có trách nhiệm chính trị tại Thủ Ðô Bagdhad, có bổn phận khẩn cấp phải cộng tác đầy đủ với cộng đoàn quốc tế, để lọai bỏ mọi nguyên do cho cuộc can thiệp quân sự. Cha muốn gởi lời kêu gọi tha thiết như sau:  xin các vị hãy dành ưu tiên cho số phận của những người đồng hương."

Cha cũng muốn nhắc lại cho những quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, và đặc biệt cho những ai kết thành Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, rằng việc xử  dụng sức mạnh là giải pháp cuối cùng, sau khi đã tận dụng mọi phuơng thế giải quyết ôn hoà, dựa theo những nguyên tắc thật rõ ràng của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Chính vì thế mà tại sao ---- truớc những hậu quả khủng khiếp mà hành động quân sự quốc tế có thể có trên dân chúng Iraq và trên sự quân bình của toàn vùng Trung Ðông, một vùng đã bị thử thách thật nhiều ---- chính vì thế mà Cha nói với tất cả  mọi người như sau: vẫn còn có thì giờ để thương thuyết; còn có khoảng rộng để đón hoà bình; không bao giờ là quá trễ để hiểu nhau và tiếp tục bàn luận với nhau.

Suy  nghĩ về những bổn phận của mình, dấn thân trong những cuộc thương thuyết  cụ thể, điều nầy không có nghĩa là hạ nhục chính mình, nhưng là làm việc với tinh thần trách nhiệm cho hoà bình.

Hơn nữa, chúng ta là người kitô, chúng ta xác tín rằng hoà bình chân thật và vững bền, không chỉ là kết quả của những hiệp ước chính trị --- dù đây là điều cần thiết --- và của những sự  hiểu biết giữa các cá nhân và các dân nước, nhưng còn là hồng ân của Thiên Chúa cho tất cả những ai vâng phục Chúa và khiêm tốn và biết ơn chấp nhận ánh sáng của Tình Yêu Chúa."

 

Ðặc biệt, ÐTC đã nói về kinh nghiệm ngài đã sống trong thời chiến tranh, như sau:

 

"Cha thuộc về thế hệ đã trải qua cuộc Thế Chiến Thứ Hai và còn sống sót. Cha có bổn phận nói với tất cả mọi nguời trẻ,  và những nguời trẻ hơn Cha nhưng không có kinh nghiệm sống trong thời chiến tranh, như sau: Xin đừng bao giờ có chiến tranh nữa! Ðây là những lời Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói, khi đến thăm Trụ Sở Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên. Chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể, để chiến tranh đừng xảy ra! Chúng ta biết rõ rằng không thể nào có hoà bình bằng mọi giá. Nhưng tất cả chúng ta biết rằng trách nhiệm chiến tranh là nặng nề biết là chừng nào! Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện và đền tội!

Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tin tưởng tiến buớc trên con đường Mùa Chay. Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh cầu cùng Chúa ban cho chúng ta một Mùa Chay mà sau nầy không được nhắc đến như là một thời gian ưu buồn của chiến tranh, nhưng như là một thời của việc dấn thân đầy can đảm cho việc ăn năn trở lại và hoà bình. Chúng ta hãy phó thác ý cầu nguyện nầy cho sự khẩn cầu đặc biệt của Thánh Giuse, mà vào  thứ tư 19 tháng 3/2003, chúng ta mừng lễ trọng thể kính ngài.

 

Sau những lời trên, ÐTC xuớng kinh truyền tin... và ban phép lành cho mọi người.

 


Back to Home Page