Tài Xế Xe Tải chở 7 can xăng phát cháy

và đâm thẳng vào Văn Phòng Bộ Giao Thông

phía sau Phủ Tổng Thống của Ðài Loan

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tài Xế Xe Tải chở 7 can xăng phát cháy và đâm thẳng vào Văn Phòng Bộ Giao Thông phía sau Phủ Tổng Thống của Ðài Loan.

Ðài Bắc, Ðài Loan (15/05/2003) - Khoảng 7 giờ 28 phút chiều tối ngày thứ Năm 15/05/2003, một chiếc xe tải mang Biển Số 3K-020 đâm thẳng vào Văn Phòng Bộ Giao Thông nằm ngay phía sau Phủ Tổng Thống của Ðài Loan. Xe bốc cháy tức khắc cùng với 7 can đầy xăng chất trên xe.

Vì tai nạn xảy ra tại văn phòng của Bộ Giao Thông nằm ngay mặt sau của Phủ Tổng Thống, nên sở cứu hỏa đã điều động 19 xe cứu hỏa tới ngay hiện trường để chữa lửa. Tài xế của chiếc xe tải này cũng đã bị chết cháy ngay trên xe. Vụ hỏa hoạn đã được giập tắt vào lúc 7 giờ 45 phút chiều tối trong ngày. Phòng thông tin của chính phủ cũng loan báo để dân chúng được an tâm, là ngay khi tai nạn xảy ra, Tổng Thống và Phó Tổng Thống của Ðài Loan không có mặt trong phủ tổng thống. Các nhân viên an ninh cũng đã vội vàng siết chặt đề cao cảnh giác bảo vệ an toàn tổng thống và phó tổng thống. Tuy tai nạn xảy ra sau giờ tan sở, nhưng các nhân viên điều tra vẫn cẩn thận kiểm soát lại xem còn có người nào khác bị thương hay không.

Theo điều tra cho biết, chiếc xe tải này thuộc về công ty vận chuyển Hữu Lập (You Li) ở vùng Kueishan, huyện Taoyuan, đứng tên chủ xe là một người đàn ông mang tên Ngô Quế Khánh (Wu Kuei Ching), cũng chính là người tài xế đã bị chết cháy ngay trên xe. Sau khi hay tin tai nạn xảy ra, người chủ của công ty vận chuyển Hữu Lập (You-Li) cũng vội vàng tới ngay hiện trường để cảnh sát tiện việc điều tra. Theo nhiều dữ kiện từ những bạn bè và hàng xóm của người tài xế xe tải này cho biết, ông Ngô Quế Khánh (Wu Kuei Ching) sinh sống ở vùng Wu-Ku, huyện Ðài Bắc, làm việc hợp đồng với công ty Hữu Lập (You Li). Chiếc xe tải này là sở hữu riêng của ông ta. Ông thường có những điều bất mãn với vấn đề Giao Thông của Ðài Loan, nên mới sinh ra việc tấn công tự sát như thế.

Tuy vậy, vẫn còn những chi tiết khác rất đáng nghi ngờ, nên chính phủ Ðài Loan cho rằng sự việc không chỉ đơn giản là một hành động riêng tư của anh tài xế, vì những thùng xăng đầy và những dụng cụ khác trên xe chứng tỏ người tài xế này đã có âm mưu tấn công tự sát và đã có chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, khu vực chung quanh Phủ Tổng Thống là khu vực cấm các xe tải lai vãng, nhưng người tài xế này đã vào được khu vực cấm, cũng như đã cố ý gia tăng tốc độ thật nhanh để đâm vào Văn Phòng Bộ Giao Thông nằm ở mặt sau của phủ tổng thống và nằm đối diện với Bộ Quốc Phòng. Chính phủ sẽ tiếp tục điều tra về trách nhiệm của những người gìn giữ an ninh cũng như giao thông trong ngày đó.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page