Bà White Bull hồi tỉnh

sau 16 năm hôn mê

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Bà White Bull hồi tỉnh sau 16 năm hôn mê.

Albuquerque, NM (AP 24/12/1999) - Trong suốt 16 năm trời bà Patricia White Bull không thể nói, nuốt đồ ăn hoặc động đậy. Bà bị rơi vào tình trạng mê man trong lúc sinh ra người con thứ tư. Vào chiều vọng Giáng Sinh 24/12/1999, bà chợt tỉnh lại. Bà thình lình nói lên: "Ðừng làm như vậy", khi y tá định sửa soạn lại chỗ bà nằm. Bác sĩ không thể giải thích tại sao bà White Bull, 42 tuổi, hồi tỉnh lại. Bà Snowflake Flower, mẹ của bà Bull, cho rằng Chúa đã làm phép lạ vào dịp Giáng Sinh.

Bà White Bull, còn gọi là "Happi", thường nhắc tên các con, hỏi thăm chuyện gia đình và nhiều lúc im lặng, mỉm cười nhìn con cái vui chơi. Cindi, người con lớn nhất, thuật lại rằng: "Tôi đến ôm chầm lấy mẹ tôi, và bà đã ôm lại tôi. Ðó là lần đầu tiên bà ôm lại. Lúc đầu tôi cảm thấy sợ sệt. Tình cảm trong tôi trào dâng thật mạnh mẽ."

Bà White Bull nói năng rõ ràng nhưng không nhiều. Ðối lại bà lắng nghe rất nhiều. Bàn tay của bà đã nắm chặt trong suốt 16 năm, bây giờ cử động bình thường. Gia đình đưa bà lên núi hít thở khí trong lành. Bà cũng được đưa đi dạo trong mall. Bà có thể ăn được miếng pizza nhỏ, thịt gà, khoai tây bột. Có lúc bà chỉ vào đôi giày thể thao và nói: "Tôi sẽ chạy bộ".

Bác sĩ cho biết bà White Bull bị đọng mạch máu trong phổi, khiến nó ngưng làm việc trong khi sinh ra con trai được đặt tên là Mark Jr. Sau khi hồi sinh óc của bà bị hư hại vì thiếu dưỡng khí.

Bốn người con của bà được chồng nuôi dưỡng tại trại dân da đỏ Standing Rock Sioux, tiểu bang South Dakota. Tất cả vội vàng trở về Albuquerque khi hay tin bà White Bull tỉnh lại, trong khi yên trí rằng bà sẽ mãi trong tình trạng hôn mê. Suốt 3 năm sau khi bà bất tỉnh, chồng bà ở lại Albuquerque để nuôi các con với nghề chuyên viên điện toán. Sau đó vì thất vọng ông đưa các con về trại dân da đỏ sinh sống với thân nhân của ông. Ông đã làm giấy ly dị. Ông nói: "Nếu vợ tôi bình phục và muốn nối lại tình xưa, tôi luôn có ở đây."

 

(Trích Nguyệt San Trái Tim Ðức Mẹ số 266, tháng Hai năm 2000)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page