Lễ khấn trọn đời của hai Nữ Tu

Mến Thánh Giá Phát Diệm Việt nam tại Roma

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ khấn trọn đời của hai Nữ Tu  Mến Thánh Giá Phát Diệm Việt nam tại Roma.

Roma - 01/10/2002 - Lúc 5 giờ chiều ngày mùng 1 tháng 10/2002,  ngày Lễ Thánh Têrêsa, Tiến sĩ Hội Thánh và Quan Thầy các xứ truyền giáo, trong nhà nguyện của "Trung Tàm  Phaolô VI" thuộc khu Ðại Học Urbaniana,  ÐHY Crescenzo Sepe, Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân  tộc, đã chủ tế Thánh Lễ Khấn của hai Nữ tu của Dòng Mến Thánh Giá Phát diệm, đang học tại Roma: Catarina Trần thị Thắm và Maria Phạm thị Gương. Cùng đồng tế với ÐHY có các Ðức Ông Barnaba Nguyễn văn Phương, viên chức Bộ Rao giảng Tin Mùng cho các Dân tộc - Ðức Ông Trần văn Khả, viên chức Bộ Phụng tự và Kỷ Luật Bí tích - Ðức Ông  Giuse Ðinh Ðức Ðạo, phó Giám đốc Trung Tâm quốc tế Linh hoạt Truyền giáo và Phụ trách Cộng đồng công giáo Việt nam Hải ngoại - Ðức Ông Vũ văn Thiện, Giám đốc Nhà Phát diệm và một số linh mục gốc Phát diệm đang làm việc hoặc đang học tại Roma.

Giảng trong Thánh lễ, ÐHY chủ tế giải thích lời Thánh Phaolô: "Sống của tôi là Chúa Kitô". Có Chúa, theo Chúa, phục vụ Chúa, tức là có đầy đủ mọi sự. Mọi sự thế gian này phải coi như phân rác. Ðây là lý tưởng cuộc đời tận hiến của những ai theo Chúa, phục vụ Chúa và các linh hồn.

Sau bài giảng, là nghi thức khấn trọn của hai chị. Mọi người quì gối hát kinh Cầu Các Thánh, để xin Các Thánh bầu cử cho hai Nữ tu tuyên khấn, hiến trọn cuộc đời cho Chúa, cho Giáo hội và cho các linh hồn. Sau kinh cầu, ÐHY đặt nhiều câu hỏi và hai Nữ tu đã mạnh dạn đáp lại "Con muốn " (tuân giữ). Sau đó hai Nữ tu đến trước mặt Mẹ Bề trên Cộng đồng Foyer Phaolô VI, đại diện Mẹ Tổng quyền bên nhà, và ÐHY đại diện Ðức Giám mục giáo phận, đọc lời tuyên khấn. Tiếp theo là lễ nghi trao nhẫn (biểu hiệu của lòng trung thành mãi mãi với Chúa  Giêsu, người Bạn trăm năm mà hai Nữ tu đã chọn và Thánh giá, đối tượng của tình yêu đối với  Chúa và tinh thần phục vụ đối với tha nhân.  Lời khấn được đọc bằng tiếng Việt nam, gây xúc động nơi nhiều người trước sự cản đảm hiến thân của hai Nữ tu.

Cộng đồng tu sĩ Việt nam tham dự thánh lễ bằng cầu nguyện và bằng những bài hát có tính cách dân tộc rất được người ngoại quốc chú ý. Vào cuối thánh lễ, hai Chị Catarina Thắm và Maria Gương lên gần bàn thờ, bằng tiếng Ý,  cảm ơn ÐHY chủ tế - Mẹ Bề trên và các người tham dự thánh lễ. Sau đó, chị nói bằng tiếng Việt để cảm ơn các Ðức Ông, cách riêng Ðức Ông Ðạo đã hướng dẫn trong tuần tĩnh tâm vừa qua, các linh mục đồng tế và anh chị em Liên tu sĩ Roma đã cầu nguyện cách riêng cho hai Chị trong dịp quan trọng này. Hai chị không cầm được nước mắt, khi thấy vắng bóng của các người thân yêu trong gia đình. Ðây là một hy sinh Chúa đòi hai Chị. Bù lại, Chúa đã cho hai Chị  có một số đông "anh chị em người đồng hương và ngoại quốc" thông công thánh lễ và chung vui. Lễ khấn của hai Nữ tu được kết thúc bằng bữa tối thân mật do Trung Tâm Phaolô VI và Nhà Phát diệm "khoản đãi".

 


Back to Home Page