Huấn Ðức của ÐTC

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật IV Mùa Vọng (22/12/2002)

Về thái độ cần có để mừng Lễ Giáng Sinh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật IV Mùa Vọng (22/12/2002).

Về thái độ cần có để mừng Lễ Giáng Sinh.

(Radio Veritas Asia - 23/12/2002) - Vào lúc 12 giờ Trưa Chúa Nhật 22 tháng 12/2002, Chúa Nhật IV Mùa Vọng, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng truờng thánh Phêrô. Ðây là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Vọng, và thứ  ba nầy đã là Vọng Giáng Sinh, và thứ tư  25 tháng 12/2002, là đúng ngày lễ Giáng Sinh, nên đề tài đã được ÐTC nói đến trong bài huấn đức, là về thái độ cần có để Mừng Lễ Giáng Sinh. Ðó là thái độ giống như thái độ của Ðức Mẹ và Thánh Giuse, luôn sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa và tuân phục Thánh Ý Thiên Chúa. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Việc nhắc nhớ gợi ý nhất của biến cố Chúa Sinh Ra, mà chúng ta  sắp mừng kính, đến từ  hang đá, đã được dọn ra trong biết bao gia đình.

Tính cách đơn sơ của hang đá hoàn toàn nghịch lại hình ảnh về Lễ Giáng Sinh, như được đề ra trong các hình ảnh quảng cáo. Cả truyền thống tốt đẹp của việc trao đổi giữa các gia đình và bạn hữu, những quà tặng trong dịp Giáng Sinh, cũng đều bị mất đi ý nghĩa đích thật của lễ Giáng Sinh, do bởi  sự thôi  thúc của một tâm thức huởng thụ. Thật vậy, thói quen trao quà nầy  có ý nghĩa do bởi sự kiện chính Chúa Giêsu là Quà Tặng của Thiên Chúa Cha cho nhân lọai; và những món quà tặng của chúng ta là phản ánh và là sự biểu lộ cho Món Quà của Thiên Chúa cho con người. Vì thế,  thật là thích hợp để nêu cao những cử chỉ nói lên tình liên đới và tiếp đón đối với những anh chị em nghèo cùng và cần được giúp đỡ.

Trước Hang Ðá,  cái nhìn chúng ta dừng lại nơi Ðức Nữ Ðồng Trinh và Thánh Giuse, hai vị đang chờ đợi Chúa Giêsu sinh ra. Phúc âm của Chúa Nhật IV Mùa Vọng, với bài tuờng thuật về biến cố Truyền Tin, chỉ cho chúng ta thấy Mẹ Maria đang lắng nghe Lời Chúa và sẵn sàng thực hiện  Lời Ngài cách trung thành.

Nơi Mẹ Maria và nơi vị Hôn Phu hết  sức trinh trong của Mẹ, chúng ta thấy được thực hiện những điều kiện hết sức cần thiết để chuẩn bị chúng ta mừng Lễ Giáng Sinh của Chúa Kitô. Truớc hết, sự thinh lặng nội tâm và lời cầu nguyện cho phép chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm được mừng kính. Kế đến, thái  độ sẵn sàng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, bất cứ khi nào được biểu lộ ra.

Lời thưa Vâng của Mẹ Maria và của Thánh Giuse là một lời thưa trọn đầy và có liên hệ đến trọn cả con người của hai đấng, tinh thần, linh hồn và thể xác. Uớc chi điều nầy cũng được như vậy cho mỗi nguời chúng ta! Chúa Giêsu, trong vài ngày nữa sẽ đến, để làm cho Hang Ðá được chiếu sáng niềm vui;  Ước chi Chúa có thể gặp thấy trong mọi gia đình Kitô một sự đón tiếp quảng đại,  như đã xảy ra như vậy tại Betlehem trong Ðêm Cực Thánh Chúa Sinh Ra.

Ðó là những lời huấn đức của ÐTC truớc khi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật IV Mùa Vọng. Kết thúc buổi gặp gỡ, sau Kinh Truyền Tin và Phép Lành Toà Thánh, ÐTC cầu chúc mọi anh chị em hành hương hiện diện,  được huởng sự an bình thanh thản. Và ÐTC  chúc mừng giáng sinh tất cả mọi người. Buon Natale.

 


Back to Home Page