Ðức Cha Isaias Duarte Cancino

TGM Cali, Colombia, bị sát hại dã man

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Cha Isaias Duarte Cancino, TGM Cali, Colombia, bị sát hại dã man.

Ðức Cha Isaias Duarte Cancino, TGM giáo phận Calì, bên Colombia, 63 tuổi, bị hai tên lạ mặt, sát hại chiều thứ bẩy 16 tháng 3 năm 2002, ngay sau khi ngài vừa cử hành thánh lễ cho 70 đôi tân hôn tại nhà thờ giáo xứ "Buen Pastor"  (Chủ chiên lành). Ngài bị bắn vào đầu và được chở ngay đến bệnh viện thành phố; nhưng ngài đã qua đời ngay, vì vết thương quá nặng. Linh mục thư ký và người tài xế cho biết: Hai tên sát nhân kia đã dùng xe gắn máy tẩu thoát... Lễ an táng Ðức TGM được cử hành ngày 19/ 03/2002, Lễ Thánh Giuse, do ÐHY Pedro Bubiano Saenz, TGM Bogotà (thủ đô Colombia) chủ tế nhân danh ÐTC.

Chúa nhật ngày 17/03/2002, trong giờ đọc Kinh Truyền Tin với các người hành hương tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sự đau  buồn sâu xa và giọng cảm động, ÐTC nói: "Từ Colombia, tôi nhận được tin đau đớn về cái chết của Ðức Cha Isaias Duarte Cancino, TGM Cali, bị giết một cách  dã man, trong lúc ngài từ giáo xứ Chủ chiên lành ra về, sau khi đã cử hành thánh lễ cho nhiều đôi tân hôn. Vị chủ chăn quảng đại và can đảm này trong việc rao giảng Tin Mừng, đã trả bằng một giá rất cao như vậy cho sự bênh vực cương quyết của ngài đối với sự sống con người, sự chống đối mạnh mẽ của ngài đối với bất cứ hình thức  bạo lực nào  và sự hiến thân cho việc thăng tiến xã hội, từ sự gợi hứng của  Phúc âm". ÐTC nói tiếp: "Trong khi tôi cầu nguyện cho sự nghỉ yên của Vị quá cố và nói lên sự gần gũi của tôi với Giáo hội Colombia, đang khóc thương sự qua đi thê thảm của ngài, tôi cũng khuyến khích một lần nữa người dân Colombia hãy tiếp tục theo đuổi những con đường của đối thoại, bằng việc loại trừ mọi hình thức bạo lực, mọi bắt người đòi chuộc tiền  và bằng dấn thân mạnh mẽ trong những con đường đích thực của hòa bình".

Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, nhân danh ÐTC đã gửi một điện văn dài chia buồn đến Ðức Cha Alberto Giraldo  Jaramillo, TGM Medellin, chủ tịch HÐGM Colombia. Ðại ý bức diện văn nói rằng: ÐTC rất đau đớn khi nhận được tin về vụ sát hại Ðức TGM Isaias Duarte Cancino, TGM Cali. Ngài xin gủi đến Hàng Giám mục Colombia, cách riêng đến các Linh mục và giáo dân Tổng giáo phận Cali, cũng như thân nhân của Vị quá cố những lời chia buồn tha thiết nhất, đồng thời ngài dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho Vị Chủ chăn tốt lành này.

Ðiện văn nhắc đến những đức tính đặc biệt của Vị chủ chăn can đảm và quảng đại này, đến công việc của ngài trong phục vụ Giáo hội và anh chị em, cách riêng trong việc bênh vực công lý, hòa bình cho dân tộc của ngài, từ nhiều năm bị thử thách. Ngài ước mong rằng: Giáo hội tại Quốc gia yêu quí này đừng để mình bị đè bẹp bởi nản chí và bởi những khó khăn trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng về sự Sống và Hòa bình, trái lại hãy dấn thân trong việc xây dựng mọi hình thức của cuộc chung sống huynh đệ, liên đới và hòa bình hơn.

ÐTC lên án mọi hình thức gây hại đến sự sống và phẩm giá con người. Ngài xin Thiên Chúa toàn năng giúp Nhà Cầm quyền và Dân tộc Colombia cương quyết tiến trên con đường dẫn đến hòa bình đích thực, thành quả của công lý, của đối thoại và của sự tôn trọng các quyền căn bản của con người.

Ðiện văn kết thúc: "Trong khi hiệp thông chặt chẽ với những  đau đớn của Giáo hội Colombia trước sự mất đi của Người anh em trong Hàng Giám mục, ÐTC tận tình gủi tới Ðức Cha, đại diện Hàng Giám mục,  Phép Lành Tòa Thánh đặc biệt, như bảo đảm niềm hy vọng sâu xa nơi Chúa phục sinh".

Xúc động và đau đớn về cái chết thê thảm của Vị chủ chăn nhân lành này, từng triệu người dân Colombia đã đến  kính viếng thi hài và dự lễ an táng của ngài, một vị giám mục can đảm bênh vực người dân, không đếm xỉa đến những đe dọa, càng lúc càng trở nên nguy hiểm hơn, nhất là từ lúc ngài tố cáo việc dùng tiền bạc của việc sản xuất, buôn bán chất ma túy, vào việc tuyên truyền tuyển cử quốc hội ngày 10 tháng 3 năm 2002.

Thứ hai 18/03/2002, chính Tổng thống Cộng hòa Colombia, ông Andrés Pastrana, thuộc Ðảng Bảo thủ, tiết lộ rằng: Ðức Giám mục bị đe dọa trầm trọng; vì thế Cơ quan an ninh đã dành cho ngài một đoàn hộ vệ, nhưng ngài từ chối, bởi vì ngài coi những đe dọa này không thực sự có tính cách nghiêm trọng.

Ðức TGM đã nhiều lần lên tiếng chống lại tất cả những ai đóng vai trò chủ chốt trong cuộc nội chiến hiện nay tại Colombia, cách riêng Lực Luợng cách mạng  vũ trang (Farc), rồi nhóm bán quân sự thuộc khuynh hướng cực hữu,  sát hại và đấu tố người dân bị tố cáo cộng tác với phe du kích. Ngài cũng chống lại các nhà chính trị tham nhũng và chống cả tính cách vô hiệu nghiệm của chương trình hòa bình của Tổng thống.

Ðức Cha Duarte Cancino không phân biệt mầu sắc chính trị nào, ngài chỉ nghĩ đến những nạn nhân vô tội bị sát hại, bất cứ do phe phái nào. Tháng 6 năm 1999, sau vụ bắt cóc 140 tín hữu công giáo do phía Quân đội giải phóng quốc gia, Vị chủ chăn can đảm này đã ra vạ tuyệt thông 50 phiến quân thuộc bộ chỉ huy, đã dột nhập vào  nhà thờ để bắt cóc các tín hữu. Nhưng một trong các đe dọa nguy hiểm hơn cả đến độ Ðức TGM đã phải bị giết chết, là do vụ ngài lên tiếng tố cáo dùng tiền của việc sản xuất, buôn bán a phiến cho việc tuyên truyền tuyển cử 10 tháng 3 năm 2002.

Các vị điều tra vụ sát hại Ðức TGM Duarte Cancino đều công nhận rằng: những tố cáo này là nền tảng; nhưng không thể đưa ra một vụ xét  xử, nếu không có chứng từ của Ðức Giám mục. Khi còn sống, ngài khước từ việc tiết lộï danh tính của những người  này, cả lúc Tổng thống muốn biết sự việc về những tố cáo này. Vị ứng cử Tổng thống, ông Alvaro Uribe, nhân vật rất gần gũi Ðức TGM, tuyên bố: "Chúng ta không thể không trừng phạt những thủ phạm của vụ ám sát này".

Ðức TGM Duarte Cancino là nhân vật cấp cao nhất của Hàng giáo phẩm Colombia bị sát hại trong 38 năm nội chiến. Cho dù việc không trừng phạt lan tràn mỗi ngày mỗi thêm, nhiều người hy vọng hằng: với số tiền 500 ngàn Euro (hơn 400 ngàn Mỹ kim) Tổng thống Pastrana dành ra, để giải quyết vụ sát hại này, sẽ có thể tìm ra thủ phạm.

Ngày 18/03/2002, một vụ tai nạn bí nhiệm xe hơi đã xẩy ra gây thiệt mạnh cho Bà Isabella Celis, 40 tuổi, chủ tịch Thượng viện Colombia, trong khu vực do du kích quân kiểm soát.

Trong những năm gần đây tại Châu Mỹ latinh đã có các vị chủ chăn can đảm sau đây bị sát hại vì bênh vực các nhân quyền, phẩm giá người dân, cách riêng người dân nghèo bị đàn áp.

Ðức Cha Oscar Arnulfo Romero, TGM San Salvador, bị sát hại trong lúc cử hành thánh lễ ngày 20/03/1980. Trong nhiều năm ngài chống lại chế độ độc tài quân đội đàn áp tại El Salavdor. Trong những năm vừa qua, ngày này đã được cử hành như ngày kính nhớ các nhà truyền giáo bị sát hại trên cả thế giới.

Ðức Hồng Y Juan Jesus Posados Ocampo, 66 tuổi, bị sát hại cùng với sáu người tháp tùng, trong lúc chờ đợi tại sân bay Guadalajara để đón tiếp Ðức TGM  Girolamo Prigione, Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico.

Ðức Cha Juan Gerardi, 76 tuổi, bị sát hại ngày 26/04/1998, ngay trước nhà ngài cư ngụ, tại Thành phố Guatemala. Ngài là một người hoạt động hăng say cho nhân quyền. Ngài bị giết,  ít ngày sau khi cho công bố bản báo cáo về những vi phạm nhân quyền trong cuộc nội chiến tại Guatemala.

 


Back to Home Page