Huấn Ðức của ÐTC

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật II Mùa Vọng (8/12/2002)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật II Mùa Vọng (8/12/2002).

(Radio Veritas Asia - 15/12/2002) - Lúc 12 giờ Trưa Chúa Nhật 8/12/2002, Chúa Nhật II Mùa Vọng, và cũng là ngày 8 tháng 12, đúng ngày Lễ Ðức Mẹ Vô Nghiễm, ÐTC Gioan Phaolô II đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, để đọc kinh truyền tin với các tín hũu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi nguyện kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau:

Anh chị em rất thân mến.... ( Carissimi .....Con la recita dell' angelus...)

Với lời kinh Truyền Tin, mỗi ngày ba lần, chúng ta lặp lại lời xác nhận: "Ngôi Lời đã Làm Người". Trong Mùa Vọng, những lời nầy mang một ý nghĩa sâu xa hơn nữa, bởi vì phụng vụ làm cho chúng ta sống lại bầu khí chờ đợi Ngôi Lời Nhập Thể.

Vì thế, Mùa Vọng cung cấp khung cảnh lý tưởng cho ngày Lễ Trọng Kính Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Người con khiêm tốn của làng Nazareth, với lời thưa Xin Vâng khi sứ thần đến truyền tin, đã thay đổi dòng lịch sử; người con đó đã được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ, ngay từ giây phút được cưu mang. Chính người con khiêm tốn của làng Nazareth -- tức là Mẹ Maria,-- là người đầu tiên được hưởng ơn cứu rỗi do Chúa Kitô thực hiện; Mẹ đã được tuyển chọn từ đời đời để làm Mẹ của Con Thiên Chúa.

Vì lý do nầy, hôm nay, đôi mắt chúng ta nhìn về mầu nhiệm của Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và tâm hồn chúng ta mở ra để cất hát vang lên bài ca Tạ Ơn. Phụng vụ làm nổi bật những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã hoàn tất, nhờ qua Mẹ: "Niềm Vui mà bà Êvà đã cất đi khỏi chúng ta, được Mẹ đã trả lại cho chúng ta nơi Con Mẹ, và Mẹ chỉ  cho chúng ta biết  con đường tiến về Nước Trời." (Ca Vịnh Kinh Sáng).

Ðồng thời chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ Maria: Mẹ được đẹp lòng Thiên Chúa vì thái độ khiêm tốn vâng phục của Mẹ. Mẹ đã đáp lại lời sứ thần như  sau: "Nầy tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời ngài truyền" (Luca 1, 38). "Nầy tôi là tôi tớ của Thiên Chúa"! Chính với thái độ nội tâm như vậy mà các tín hữu được mời gọi đón nhận thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

"Lạy Ðức Nữ  Ðồng Trinh Vô Nghiễm Nguyên Tội, sự thánh thiện của Mẹ thu hút chúng con sống theo gương Mẹ!" Như thế, hôm nay, chúng ta hướng về Mẹ Maria, với ý thức về sự yếu đuối của mình, nhưng đồng thời xác tín chắc chắn về sự  liên lỉ trợ giúp đầy tình mẫu tử của Mẹ.

Chiều nay, cha sẽ vui mừng dâng lên Mẹ lời Tôn Vinh truyền thống, tại Quảng Trường Tây Ban Nha, nói lên lòng mộ mến của giáo phận Roma và của toàn thể giáo hội. Anh chị em rất thân mến, Cha mời gọi anh chị em hãy hiệp ý với Cha, trong hành động đức tin nầy để tôn vinh Mẹ Maria.

Giờ đây, chúng ta hãy xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Vô Nhiễm giúp cho tất cả mọi người Kitô được trở nên đồ đệ đích thực của Chúa Kitô, ngõ hầu Ðức Tin nơi họ  được luôn tinh tuyền hơn, đức cậy được luôn vững mạnh hơn, và đức bác ái được luôn quảng đại hơn.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý  cầu nguyện với ÐTC  qua lời kinh truyền tin... (angelus..)

Sau khi ban phép lành cho mọi người hiện diện, Ðức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc những phái đoàn hành hương. Ðặc biệt ÐTC kêu gọi cầu nguyện cho các nhà chính trị Âu Châu họp nhau tại COPENHAGEN, bên Ðan Mạch, trong hai ngày 12 và 13 tháng 12/2002, để quyết định về việc gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu của vài quốc gia từ Ðông Âu. ÐTC xin Thiên Chúa ban ơn soi sáng, để tất cà mọi người Âu Châu được hiệp nhất với nhau, ngõ hầu tiếp tục mang đến niềm tin tưởng và hy vọng đến cho các dân tộc khác.

ÐTC cũng nhắc đến việc ngài cử hành thánh lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, vào chiều thứ ba ngày 10 tháng 12/2002, dành cho giới đại học Roma, và mồi gọi các giáo sư và sinh viên  đến tham dự cuộc gặp gỡ truyền thống nầy.

Cuối cùng ÐTC cầu chúc mọi người luôn được Mẹ Vô Nhiễm ban ơn che chở.

Và giờ đây, trước khi kết thúc mục Trưa Chúa Nhật với ÐTC, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi Lời Kinh của ÐTC Tôn Vinh Mẹ Vô Nhiễm, lúc 4 giờ chiều Chúa Nhật mùng 8 tháng 12/2002, tại Quảng Trường Tây Ban Nha, Roma. Như quý vị và các bạn đã biết, hằng năm, cứ đến ngày 8 tháng 12, ngày lễ Trọng Kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm, ÐTC giữ thói quen đến Quảng Trường Tây Ban Nha, đặt tràng Hoa nơi tượng Mẹ Vô Nhiễm, và đọc lời Kinh Tôn Vinh Mẹ, thay mặt cho giáo phận Roma và cho giáo hội  trên toàn thế giới. Lời Kinh như sau:

 

Kính Mừng Maria Ðầy Ơn Phước,

Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội,

Nầy con đây một lần nữa đến dưới chân Mẹ, với lòng cảm động và biết ơn.

Con đến  Quảng Trường Tây Ban Nha Lịch sử nầy, vào ngày lễ trọng  kính Mẹ, để cầu nguyện cho thành Roma yêu quý, cho giáo hội, cho toàn thế giới.

Nơi Mẹ, "một tạo vật khiêm tốn nhưng cao trọng nhất", Ân Sủng của Thiên Chúa đã chiến thắng trọn vẹn trên sự dữ.

Ðược gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, Mẹ  là mẫu gương sáng chói sống Tin Mừng và là  dấu chỉ vững chắc nhất của niềm hy vọng,  cho chúng con còn đang lữ hành trên các nẻo đường trần gian.

Lạy Mẹ đồng trinh, Mẹ là sự cứu rỗi của Dân Roma,

Con cầu xin Mẹ hãy canh chừng cho thành Roma yêu quý nầy:

Xin Mẹ hãy canh chừng cho các chủ chăn và tín hữu, các giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu;

Xin Mẹ hãy canh chừng đặc biệt trên các gia đình:

ước gì giữa các đôi bạn, luôn ngự trị tình yêu thương, một tình thương đã được Bí Tích ghi dấu; ước gì những con cái bước đi trên những con đường của sự thiện và của sự  tự do đích thực; ước gì những bậc cao niên cảm thấy mình được chú ý và yêu thương.

Lạy Mẹ Maria, xin hãy khơi dậy nơi biết bao tâm hồn người trẻ, câu trả lời tận căn cho lời "mời gọi ra đi truyền giáo"; đây là chủ đề mà giáo phận Roma sẽ suy niệm trong những năm tháng sắp đến.

Nhờ vào chương trình mục vụ ơn gọi, ước gì giáo phận Roma được phong phú những sức mạnh tươi trẻ mới, hăng say dấn thân rao giảng Tin Mừng nơi thành Roma này và trên khắp thế giới.

Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh, Nữ Vương Các Thánh Tông Ðồ,

Xin Mẹ hãy trợ giúp cho những ai, bằng việc học hành và lời cầu nguyện, đang chuẩn bị để hoạt động tại nhiều mặt trận của công việc tái rao giảng Phúc Âm.

Ngày hôm nay, Con phó thác cho Mẹ, một cách đặc biệt, cộng đoàn Học Viện Giáo Hoàng Urbano, mà cơ sở trước đây nằm đối diện với Trụ Cao tại quảng trường Tây Ban Nha nầy.

Học Viện đáng ghi công nầy, được thành lập cách đây 375 năm, do bởi Ðức Giáo Hoàng Urbanô thứ VIII, để lo việc huấn luyện cho các nhà truyền giáo; Ước gì Học Viện nầy có thể tiếp tục công việc phục vụ giáo hội cách hữu hiệu. Ước chi biết bao chủng sinh và linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đã được tiếp đón nơi Học Viện này, đều được sẵn sàng để  cho Chúa Kitô sử dụng mọi nghị lực của họ, trong việc phục vụ cho Tin Mừng, cho đến tận cùng thế giới.

Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, xin hãy cầu cho chúng con!

Lạy Mẹ, xin khẩn cầu cùng Chúa cho tất cả chúng con đây!

Xin Mẹ hãy khẩn cầu cho nhân loại đang đau khổ vì nghèo cùng và bất công,

vì bạo lực và hận thù, vì khủng bố và chiến tranh.

Xin Mẹ hãy giúp chúng con, nhờ chuỗi Mân Côi, biết chiêm ngắm những Mầu Nhiệm của Ðấng là "hòa bình của chúng con", ngõ hầu tất cả chúng con cảm thấy có liên hệ trong công cuộc dấn thân quý báu  nhằm phục vụ cho hòa bình.

Xin Mẹ hãy chú ý chăm sóc cho trái đất nầy, được ánh sáng Chúa Kitô chiếu soi! Ðây là trái đất mà Mẹ và Chúa Giêsu đã yêu thương, nhưng ngày nay vẫn còn là trái đất đang phải chịu  nhiều thử thách.

Lạy Mẹ của Niềm Hy Vọng, xin hãy thương khẩn cầu cùng Chúa cho chúng con!

Xin hãy ban cho chúng con những ngày sống bình an, Xin hãy canh chừng bước đường chúng con đi! Xin Mẹ hãy làm cho chúng con được nhìn thấy Con Mẹ, và cho chúng con được tràn đầy niềm vui trên trời.

Amen.

 

Ðó là lời kinh của ÐTC tôn vinh Mẹ Maria, chiều Chúa Nhật mùng 8 tháng 12/2002, tại Quảng Trường Tây Ban Nha, Roma. Mục trưa Chúa Nhật với ÐTC xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ tới.

 


Back to Home Page