ÐHY Tổng trưởng

Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc

viếng thăm Giáo hội Albani

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc viếng thăm Giáo hội Albani.

(Radio Veritas Asia - 17/11/2002) - Chúa nhật ngày 10/11/2002, trong nhà thờ chính tòa Shkoder (Albani), ÐHY Crescenzo Sepe, Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, chủ sự thánh lễ, với sự tham dự của từng ngàn anh chị em giáo dân.

Thứ bẩy 9/11/2002, ngài gặp HÐGM Albani tại Ðại chủng viện, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Tái Thiết  Giáo Hội  tại Albani (Quỹ Mater Boni Consilii).

Trưa Chúa nhật 10/11/2002, ÐHY viếng thăm Vau-Dejes, trong giáo phận Sape, để gặp các nhà truyền giáo nam, nữ, hoạt động từ 10 năm nay, nghĩa là sau khi chế độ cộng sản Albani sụp đổ.

Sáng thứ hai 11/11/2002, ÐHY viếng thăm Bajze, thuộc giáo phận Pult-Bajze, để cử hành thánh lễ. Sau đó, ngài đi Lezhe, để gặp hàng giáo sĩ và Tu sĩ nam, nữ.

Giảng trong thánh lễ Chúa nhật,10 tháng 11/2002, trong nhà thờ chính tòa Shkoder, trước hết ÐHY chuyển đến Cộng đồng Công giáo Albani lời chào thăm và phép lành của ÐTC. ÐTC luôn nhớ lại với nhiều cảm động chuyến viếng thăm ngài đã thực hiện tại Albani tháng 4 năm 1993, để phong chức Giám mục cho 4 linh mục tại nhà thờ chính tòa Durazzo (Durrès).

Nên nhớ lại, trong thời kỳ bách hại tại Albani không còn một giám mục nào sống sót. Các linh mục hầu hết bị bắt giam hoặc chết trong tù. Giáo hội Công giáo tại đây hầu như bị xóa bỏ khỏi đất nước này, bởi vì nhà độc tài Hoxha chủ trưởng "vô thần hóa Albani". Với lễ phong chức giám mục năm 1993 nãy, Hàng Giáo phẩm Albani được tái lập và ngày nay Giáo hội tại đây trở sang giai đoạn "phục sinh" do máu các vị tử đạo đã đổ ra.

Sự kiện này đã được Hồng Y Tổng trưởng nhắc lại trong bài giảng thánh lễ. Ngài nói: "Nhờ vào những chứng nhân anh hùng này, phần lớn không được biết đến, sức sống mãnh liệt, không ai ngờ đến, đã trở lại với Giáo hội tại Albani. Ðiều rất thật này là một Giáo hội bị bách hại, có một tương lai lớn lao, huy hoàng, như Tertulliano đã nói: "Chúng ta trở nên đông đảo, mỗi lần chúng ta bị giết, bởi vì máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra nhiều tín hũu Kitô mới" (Apologeticum, 50). ÐHY nói tiếp: "Chính trong cuộc bách hại, Giáo hội Albani đã gặp Chúa Kitô và đã tiến trên con đường của mình. Thực sự, trong 10 năm qua, Giáo hội đã lấy lại cách nhanh chóng công việc của mình, bằng việc dấn thân, nhất là qua các sáng kiến về đức ái, làm cho người dân dần dần thoát khỏi cơn khủng hoảng tôn giáo, kinh tế và xã hội mà họ đã gánh chịu trong nhiều năm của chế độ. Ðược các nhà truyền giáo giáo nhiệt thành giúp đỡ, Giáo hội đã bắt đầu trước hết lấy lại nguồn gốc đức tin của mình, bằng việc tiến trên con đường khó khăn của việc tín tưởng vào Thiên Chúa và của việc tha thứ theo tinh thần  Phúc âm".

ÐHY Sepe giải thích: Chính vì khởi sự từ việc tha thứ cho người khác và đón nhận sự tha thứ, mà sẽ được phát xuất trong đất nước này những hạt giống mới về hy vọng. Thực sự, chỉ có tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa có thể giúp đỡ con người loại bỏ khỏi tâm hồn những bóng tối và những vết thương vẫn còn cho đến ngày nay. ÐHY trưng lại lời Thánh vịnh 147  như sau: "Thiên Chúa tái thiết Giêrusalem, tụ họp con cái Israel tản mác khắp nơi. Ngài chữa lành mọi tâm hồn đau khổ và băng bó các vết thương của họ" (Tv 147, 2-3).

Trong Thánh lễ hôm nay, ÐHY xin mọi người hợp ý với ngài để cảm tạ Chúa về biết bao nhà truyền giáo nam nữ, đã sẵn sàng từ bỏ quê hương, gia đình, vì tình yêu Chúa Giêsu và dân tộc Albani. Biết bao vị tông đồ can đảm của Phúc Âm đang rảo bước trên mảnh đất yêu quí này, để rao giảng Tin Mừng cho anh chị em mình và làm cho tình yêu Thiên Chúa được trở nên cụ thể, hữu hình  bằng việc giúp Giáo hội tại đây trở nên lớn mạnh trong đức tin và trong tình yêu đối với Thiên Chúa.

ÐHY mời gọi anh chị em công giáo tại Albani hãy sống đức tin, rồi hãy đem đức tin cho người khác. Như vậy, đức tin của mình sẽ được củng cố và trở nên ánh sáng cho nhiều lình hồn đang chờ đợi được biết Chúa Giêsu, Ðấng Cứu thế duy nhất của nhân loại. ÐHY nhắc lại lời ÐTC viết trong Thông điệp "Sứ Mạng Ðấng Cứu Thế" (Redemptoris Missio) như sau: "Thực sự, việc truyền giáo làm cho Giáo hội trở nên mới mẻ, tăng cường đức tin và căn cước người tín hũu Kitô..." (RM 2).

ÐHY khuyên các linh mục hãy luôn luôn sống ơn gọi của mình. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô gửi cho môn đệ Timoteo: "Cha nhắc cho con hãy sống lại ơn Chúa ban ở trong con qua việc đặt  tay của Cha" (2 Tim 1,6). "Các linh mục thân mến, nếu anh em quảng đại với Chúa, Ngài sẽ quảng đại với anh em và anh em hãy  tin chắc rằng: nơi anh em sẽ không bao giờ bị giập tắt chương trình trở nên thánh thiện, phát xuất từ ơn gọi của anh em, cũng như lòng hăng say mục vụ đối với người dân đã được phú thác cho anh em".

Ngỏ lời với các gia đình công giáo, ÐHY Tổng trưởng nhắc lại lời ÐTC đã nói lên trong dịp viếng thăm Albani năm 1993, như sau: "Hãy lấy việc cầu nguyện làm trung tâm đời sống của gia đình anh chị em, để xây dựng gia đình trên tảng đá của Chúa Kitô. Ðừng sợ Ngài và Phúc Âm của Ngài. Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống, Ngài là Thiên Chúa nhập thể làm người.  Ngài là Chúa sự sống và lịch sử. Ngài là Trạng sư của người mồ côi, là Ðấng bênh vực các quả phụ, là Cha các người nghèo khổ. Ngài biết rõ đời sống của anh chị em. Ngài yêu thuơng anh chị em. Ngài xin anh chị em tôn trọng sự sống sắp sinh ra, tôn trọng các người đau yếu và các người sắp tận số. Ngài xin anh chị em đặt gia đình làm nên tảng của cả xã hội dân sự nữa. Ngài xin anh chị em giáo dục khôn ngoan các con cái, đón nhận cởi mở và vui mừng các ơn gọi linh mục và tu dòng".

Sau cùng, trong phần nói riêng với thanh niên, ÐHY nhắc lại lời Thánh Gioan Tông đồ: "Thanh niên yêu quí, Cha viết cho các con, để các con trở nên mạnh mẽ và Lời Chúa luôn luôn ở trong các con và các con đã thắng Tà thần. Các con đừng yêu thế gian và những sự của thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Chúa Cha không ở trong họ" (1 Ga 2,14-16).

ÐHY kết thúc bài giảng: "Hỡi Giáo hội Shkoder, ngươi hãy đón nhận Tin Mừng của Chúa Kitô và biến đổi Tin Mừng thành đời sống cho dân tộc của ngươi. Ngươi hãy can đảm! Thiên Chúa, Ðấng biết rõ đức tin và tính cách hăng say của ngươi, sẽ luôn luôn ở với ngươi! Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ chỉ bảo đàng lành, sẽ che chở ngươi. Xin Chúa chúc lành cho ngươi hôm nay và luôn mãi!".

Cộng hòa Albani rộng 28,748 cây số vuông - dân số trên 3 triệu. Giáo hội Albani được chia thành một Giáo tỉnh, Giáo tỉnh Shkoder và bốn giáo phận. Tổng giáo phận Shkoder rộng 2,363 cây số vuông - được thành lập năm 385 - dân cư 200 ngàn, trong đó có 130 ngàn công giáo. - Giáo phận Pult-Bajze: rộng 1,700 cây số vuông - dân cư 41 ngàn , trong số nầy người công giáo: 36,646 - Giáo phận Sape, thành lập năm 1062 -  rộng 2,544 cây số vuông - dân cư 200 ngàn - công giáo 90 ngàn - Giáo phận Lezhe, thành lập từ thế kỷ XIV - rộng 750 cây số vuông - dân số 100 ngàn - công giáo 80 ngàn.

Người dân Albani, đa số theo Hồi giáo (70%); một phần thuộc Giáo hội Chính thống (20%), hầu hết ở miền Nam. Người công  giáo chiếm khoảng 10%, hầu hết sinh sống tại miền bắc.

 

(TÐK)

 


Back to Home Page