Sứ Ðiệp Kêu Gọi Phò Sự Sống

Ðược Gởi Ðến Người Ấn giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp Kêu Gọi Phò Sự Sống Ðược Gởi Ðến Người Ấn giáo.

Vatican (Zenit 29/10/2002) - Ðối diện với những lạm dụng trong việc xử dụng kỷ thuật, tòa thánh đưa ra lời kêu gọi hãy bảo vệ sự sống con người, trong một sứ điệp hàng năm gởi đến những tín đồ Ấn giáo.

Sứ điệp được  công bố hôm thứ Ba (29/10/2002) nhân ngày lễ hội Diwali, tức lễ  hội Ánh sáng, được người Ấn giáo cử hành vào ngày 4 tháng 11 hàng năm. Ngày lễ hội nầy biểu hiện sự chiến thắng của sự thật trên sự giả dối, của ánh sáng trên bóng tối, và đồng thời đánh dấu ngày khởi đầu của năm mới.

ÐHY Francis Arinze, cựu chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Về Ðối Thoại Liên Tôn, và trong thời gian gần đây đã được bổ nhiệm là Tổng Trưởng  Bộ Phụng Tự và Bí tích, đã đưa ra lời kêu gọi phò sự sống trong  sứ điệp của ngài.

Trong sứ điệp, ÐHY đặt ra câu hỏi cho người Ấn giáo trên toàn thế giới như sau: "Không phải rằng ngày lễ hội tôn giáo nầy cũng diễn tả ước muốn của con người để thống trị bóng tối bởi ánh sáng, sự dữ bởi sự tốt lành, giả dối bởi sự thật, và sự chết bởi sự sống, hay sao?"

Sứ  điệp viết tiếp, "mầu nhiệm của sự sống, từ lúc thụ thai, trải qua các giai đoạn sau khi sinh ra của một đứa bé, được săn sóc bằng những lời cầu nguyện và những hành động tế lễ trong truyền thống Ấn giáo." Ngài nói "Chúng tôi, những người Kitô hữu, chú ý cách đặīc biệt đến giá trị đối với sự sống con người,  bởi vì Thánh kinh dạy chúng tôi rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Quà tặng Sự  Sống này của Thiên chúa được đóng ấn bởi máu Thánh Chúa Giêsu, đã đổ ra vì tình yêu của ngài cho mọi người. Vì thế, mọi cá nhân đều quí giá trong con mắt của Thiên chúa."

Sứ điệp nói tiếp, "kỷ thuật đã thực sự phát triển trong thời đại chúng ta. Cuộc sống của chúng ta  có lẽ trở nên bảo đảm hơn, dể dàng hơn và sống lâu hơn. Nhưng những câu trả lời nào chúng ta có thể đưa ra cho  những câu hỏi sau đây: liệu kỷ thuật có giúp để đóng góp làm cho phẩm chất đời sống con người trở nên tốt hơn không? Hoặc liệu Kỷ thuật có giúp chúng ta biết quý trọng  sự sống con người hay không?

ÐHY trả lời, "với sự tiến triển của kỷ thuật,  nhưng sự sống, một cách nghịch lý, dường như đang bị đe dọa nhiều hơn bao giờ hết."

Ngài nói thêm, "nền khoa học di truyền hiện đại đang trở nên dụng cụ trong bàn tay của con người. Họ có thể dùng nó hoặc lạm dụng nó. Bị cám dỗ thường xuyên để trở nên người thao tác lạm dụng sự sống, hoặc ngay cả trở thành  tác nhân gây chết chóc,  con người cần tái khám phá vị trí căn bản của họ trong việc sáng tạo; điều nầy có nghĩa là con người được tạo dựng bởi Thiên chúa và rằng Thiên Chúa là đấng Sáng Tạo duy nhất của tất cả những gì đang hiện hữu."

ÐHY nhắc  lại sứ điệp của ngài gởi cho  các nhà lãnh đạo tôn gíao tham dự  vào Ngày Cầu nguyện cho Hòa Bình, đã được ÐTC triệu tập  vào ngày 24  tháng giêng năm 2002, trong đó các tham dự  viên đã nghe chứng tá của những vị đại diện Ấn Giáo. Những vị đại diện nầy đã mô tả cuộc  họp như  là "dấu chỉ của  sự hiệp nhất gia đình nhân loại trong tình Cha chung của Thiên Chúa".

ÐHY kết thúc thông điệp của ngài bằng cách đặt nền tảng cho sự thành công của đề nghị của ngài. ÐHY nói,  "chỉ tùy theo mức độ  những quy định đạo đức và tôn giáo có thể  thắng  thế trong toàn thể xã hội, mà chúng ta mới có thể hi vọng nguyên tắc tôn trọng sự sống sẽ được ghi vào trong luật pháp và trong những thái độ sống."

 


Back to Home Page