ÐTC mời gọi đọc kinh Mân côi trong tháng 10

để cầu nguyện cho hòa bình

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC mời gọi đọc kinh Mân côi trong tháng 10 để cầu nguyện cho hòa bình.

(Radio Veritas Asia - 03/10/2002) - Chúa nhật 29/09/2002, tại Trại hè Castelgandolfo, trước kinh Truyền Tin với các tín hữu hành hương, ÐTC Gioan Phaolô II mời gọi cá nhân cũng như đoàn thể "Hãy đọc kinh Mân côi" trong Thánh 10, tháng vẫn dành riêng để kính Ðức Trinh Nữ rất thánh Mân côi, để cầu nguyện cách riêng cho hòa bình thế giới. Ngài nói như sau: "Anh chị em rất thân mến, chúng ta bước vào Tháng 10. Cùng với việc kính nhớ  Ðức Trinh Nữ của Kinh Mân côi, tháng mười này thúc đẩy chúng ta  khám phá ra kinh truyền thống Mân Côi, một kinh đơn sơ và cũng là một kinh mang ý nghĩa sâu xa .... Vì thế tôi muốn nhắc lại việc đọc Kinh Mân côi cho từng người, cho các gia đình, cho các Cộng đồng Công giáo."

ÐTC cũng đã loan báo sẽ cho công bố một văn kiện mới về Kinh Mân côi, như sau: "Ðể tăng sức mạnh cho lời mời gọi này, tôi cũng đang soạn một Văn kiện, để giúp tái khám phá vẻ xinh đẹp và sự sâu xa của lời kinh này".

Sau đó, ÐTC xin mọi người cầu nguyện cách riêng trong tháng mười bằng việc đọc kinh Mân côi cho hòa bình thế giới. Ngài nói: "Một lần nữa tôi muốn phú thác cho Kinh Mân côi lý tưởng hòa bình.  Chúng ta đang sống trong một tình hình quốc tế đầy những căng thẳng, càng ngày càng gia tăng ...". Trong tình hình nguy cập hiện nay, chỉ biết chạy đến với Thiên Chúa, để khẩn xin hòa bình cho thế giới và ÐTC chỉ vẽ con đường để được ơn trọng này: hãy lần hát Mân côi, như Giáo hội vẫn thường làm trong các cơn túng cực.

Kinh Mân côi là kinh chính Ðức Trinh Nữ đã khuyến khích khi hiện ra với Cô Bernardette ở Lộ đức (1858) cũng như trong các lần hiện ra với ba em mục đồng tại Fatima (1917): "Các con hãy đọc kinh Mân côi để cầu nguyện cho hòa bình".

Năm nay (002) cũng như các năm trước, ÐTC vẫn mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân côi cách riêng trong Tháng 10. Năm 2001, 20 ngày sau vụ khủng bố tại New York và Washington, trong bầu khí xúc động, đe dọa và sợ hãi, gây nên bởi biến cố khủng khiếp này, ÐTC mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và sau đó, trong Mùa Vọng ngài mời gọi ăn chay để cầu nguyện; rồi trong tháng Giêng năm 2002, ngài còn mời gọi đại diện các Giáo hội và tôn giáo thế giới hợp nhau tại Assisi, như ngài đã làm tháng 10 năm 1986, lúc thế giới bị đe dọa bởi chiến tranh nguyên tử giữa hai Khối Tự do và  Cộng sản, để cùng cầu nguyện cho hòa bình giữa các dân tộc.

Từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 10/2002, tình hình thế giới hầu như không thay đổi, trái lại trở nên trầm trọng hơn. Trong những ngày này, đe dọa chiến tranh tại Irak trở nên quyết liệt hơn. Cuộc chiến tại Trung đông giữa Do thái và Palestine cũng gia tăng mức độ, như ÐTC đã nhắc lại trong bài suy tư buổi đọc Kinh Truyền tin Chúa Nhật 29/09/2002: "Tại một số nơi trên thế giới, cuộc xung đột trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ cách riêng đến miền đất đẫm máu của Chúa Kitô".

Nhật báo "Quan Sát Viên Roma", số ra ngày 02/10/2002, viết nơi trang nhất như sau: "Lời mời gọi tha thiết của ÐTC đã được đáp lại nhanh chóng. Tại khắp nơi trên thế giới, dân Công giáo trong giờ phút này cảm thấy cần phải hướng về Ðức Maria, Nữ vương hòa bình... Từ miền đất đẫm máu của Thánh địa đến Cộng hòa Côte d'Ivoire, nơi đây đang sống những giờ phút thê thảm của một cuộc nổi loạn; từ Tanzania đến Philippines, từ đền thánh Pompei, trung tâm sùng kính và phổ biến kinh Mân côi của Cộng hòa Ý, đến các nhà thờ nhỏ bé và các giáo xứ ở vùng ngoại ô các đô thị lớn: mọi nơi, mọi xó đều vang lên trong Tháng 10 của năm 2002 một lời cầu khẩn của toàn Dân Chúa cho hòa bình thế giới. Chỉ có lời cầu nguyện mới vượt  qua được các biên giới các quốc gia và các ngăn cách của thù ghét và không hiểu nhau, mới đem lại bình an cho nhân loại mà thôi".

Thuật lại lời của một số nhà truyền giáo đang sống tại những nơi nguy hiểm, Hãng thông tấn Fides viết: "Nơi nào thiếu hòa bình, nơi nào con người tỏ ra bất lực hay không muốn dẹp đi mầm mống thù ghét và chết chóc, thì việc trợ giúp phải đến từ Trời. Chính Ðức Maria, Nữ vương hòa bình, Ðấng đem chúng ta trở lại với Chúa Cha".

Một nhà truyền giáo khác hiện đang ở Bouak, thành phố thứ hai của Côte d'Ivoire, nơi tập trung của quân phiến loạn, tuyên bố: "Chúng tôi vui mừng về lời kêu gọi tha thiết của ÐTC cho hòa bình. Trong lúc các cuộc đụng độ tạm đình; nhưng chúng tôi cùng với người dân đang sống trong tình hình rất căng thẳng. Lời của ÐTC thất là một an ủi lớn lao cho chúng tôi. Ngoài những hoạt động chính trị, kinh tế và thiện chí của biết bao người, động lực chính đưa đến hòa bình vẫn là lời cầu nguyện".

Nhà truyền giáo khác nữa tại Tanzania và Rwanda, bình luận lời kêu gọi của ÐTC như sau: "Thường chúng ta cảm thấy bất lực trước những lực lượng mạnh hơn chúng ta: khi nghĩ đến sức mạnh của những người thế lực của Trái đất này định đoạt số phận của nhân loại, chúng ta cảm thấy bị giới hạn và bất lực. Trong công việc hằng ngày của chúng ta, ngoài việc rao giảng hòa bình và công lý, chúng ta chỉ biết tin tưởng vào lời cầu nguyện mà thôi. Chúng ta chỉ biết tin cậy vào một sức mạnh lớn hơn, vào Chúa mà thôi. ÐTC chỉ cho chúng ta Ðức Maria, như gương mẫu của Người Phụ nữ phú thác hoàn toàn cho thánh ý Chúa. Ðức Maria dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Kitô, theo dõi chúng ta trên đường đến với Chúa Cha, Ðấng có thể cải hóa và làm cho các tâm hồn tùng phục thánh ý của Người. ÐTC mời gọi chúng ta tái khám phá sức mạnh của lời cầu nguyện và vai trò quan trọng của Ðức Maria, Nữ vương hòa bình".

Một Cha Dòng Phanxicô canh giữ Thánh địa tuyên bố: "Kinh Mân côi sẽ là một lý do hơn nữa để xúc tiến hòa bình, một hoà bình cho tới nay vẫn chưa trở lại Thánh địa".

Sau cùng Cha Peter Geremiath, nhà truyền giáo thuộc Hội Truyền Giáo Milano (PIME) đang làm việc tại Mindanao (miền nam Philippines) bình luận lời kêu gọi của ÐTC như sau: "Sứ điệp của ÐTC đến vào lúc rất hợp thời. Tháng Mân côi, trong giáo phận Kidapawan của chúng tôi, bị nhiễm độc bởi những vụ bắt cóc, mất an ninh, gây lo lắng cho các gia đình, (thánh 10 năm 2002) được dành cho chiến dịch bảo vệ người dân nông thôn, nhưng cũng là tháng dâng kính Ðức Trinh Nữ rất thánh Mân côi. Trong thời gian này, các người Công giáo đi từ nhà này sang nhà khác đọc kinh Mân côi trong các gia đình, rước kiệu kính Ðức Mẹ và minh chứng đức tin nơi Chúa Kitô và Mẹ Thánh Người". Cha kết thúc: "Sau những lời kêu gọi của ÐTC, chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ và được thúc đẩy trong việc thực hành này và chúng tôi sẽ cầu xin Ðức Maria với sức mạnh và đức tin, để xin Người ban cho tâm hồn chúng tôi, cho người dân chúng tôi và cho thế giới,  ơn  hòa bình".

Trong tháng 10 tháng Mân côi, đáp lời kêu gọi của ÐTC, chúng ta hãy cùng nhau tái khám phá kinh Mân côi và đọc kinh này trong đời  sống cá nhân cũng như cộng đồng, để cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho Giáo hội, cho quê hương và cho toàn thế giới.

 

(TÐK)

 


Back to Home Page