Một Linh Mục Truyền Giáo

tại Cộng Hòa Công gô

bị Bắt Cóc và có tin đồn là đã chết

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một Linh Mục Truyền Giáo tại Cộng Hòa Công gô, bị Bắt Cóc, và có tin đồn là đã chết.

Brazzaville, Cộng hòa Công go (Zenit 29/09/2002) - Cha Jean Guth, một nhà truyền giáo thuộc dòng Chúa Thánh Thần, bị bắt cóc vào dịp phục sinh năm 2002,  nay có tin là Cha đã chết trong khi bị giam giữ.

Vị linh mục truyền giáo, 63 tuổi, người Pháp, đã bị bệnh trong thời gian dài  giam giữ. Cha bị bắt cóc bởi nhóm phiến quân "Ninja" tại vùng Trung Nam của Công Gô. Một tường trình cho biết ngài đã qua đời vì một cơn bệnh vào tháng 8 năm 2002 và đã được an táng.

Cha đã bị bắt cóc vào ngày 31/03/2002 trên đường từ Kindamba trở về giáo xứ Mayama.  Những người vũ trang này theo phe của cựu thủ tướng Bernard Kolelas.

Hội Dòng Chúa Thánh Thần cho biết rằng, từ khi ngài bị bắt cóc, nhà dòng đã không nhận được tin tức chính thức gì về nơi ngài bị giam giữ.

Khi nhận được tin này, ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi một điện văn đến Ðức Cha Louis Portella thuộc giáo phận Kinkala, để biểu lộ sự đau buồn  về cái chết của vị linh mục, một người đã trải qua 30 năm chỉ để phục vụ giáo hội tại Cộng Hòa Công gô.

Trong điện văn, ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích những người Công giáo tại Cộng hòa Công gô "hãy dấn thân theo Chúa mỗi ngày, từ chối bạo lực và xây dựng một nền hòa bình bền vững, dựa trên công lý và tôn trọng con người."

 


Back to Home Page