Tòa thánh kêu gọi cho một sự biến đổi sinh thái học

tại cuộc họp môi sinh tại Johannesburg

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa thánh kêu gọi cho một "sự biến đổi sinh thái học" tại cuộc họp môi sinh  tại Johannesburg.

Johannesburg, Nam Phi (Zenit 3/09/2002) - Tòa thánh kêu gọi cho "một cuộc biến đổi sinh thái học" tại cuộc họp thế giới về  Môi Sinh,  và cho rằng đòi hỏi nầy đặt con người vào tâm điểm của sự phát triển và bảo vệ môi sinh.

ÐTGM Renato R. Martino, trưởng phái đoàn của tòa thánh tại cuộc họp ở Johannesburg, đã đưa ra đề nghị này hôm thứ hai (2/09/2002) khi phát biểu  tại đại hội. ÐTGM nói, "Con người phải là trọng điểm của các môí bận tâm về  Phát Triển. Họ được quyền để sống khỏe mạnh, trong sự hài hoà với thiên nhiên. Ngài nói thêm, "đặt quyền lợi con người vào tâm điểm của các mối bận tâm đối với môi sinh, là phương pháp bảo đảm nhất của việc gìn giữ tạo vật." Ngài cho biết Tòa thánh giữ lập trường, không phải dựa trên những điểm kỷ thuật, nhưng là trên những giá trị mà "hành động và quyết định được khuyến khích, do  theo  quan niệm  việc "Phát Triển Bền Lâu".

ÐTGM Martino nhấn mạnh, "phát triển là vấn đề đầu tiên và trên hết của con người. Chúng ta phải nhìn nhận rằng các phương tiện luật pháp kinh tế và kỷ thuật  không đủ, để giải quyết những vấn đề đang ngăn trở việc phát triển"

Ngài nói thêm, nhiều vấn đề này là  những chủ đề liên quan đến  bản tính đạo đức và luân lý, vốn kêu gọi một sự thay đổi thâm sâu trong khuôn khổ cụ thể của sự tiêu thụ và sản xuất trong nền văn minh hiện đại, đặc biệt tại những quốc gia  kỷ nghệ.

Ngài nói tiếp, "để đạt được sự thay đổi này, chúng ta phải khuyến khích và ủng hộ một sự "biến đổi sinh thái học." Ngài nói thêm, "để bảo đảm sự thõa mãn của sinh thái con người, điều cần thiết là giáo dục trong trách nhiệm sinh thái học. Nền giáo dục này không thể ăn rễ chỉ bằng tình cảm hoặc với những ước muốn trống rỗng. Một nền giáo dục thực sự trong trách nhiệm, mang lại một biến đổi đích thực về tư tưởng và thái độ, cổ võ nền văn hóa sự sống; và nền văn hóa này phải là nền tảng cho nền văn hóa mới của việc phát triển"

Với những lý do trên, ÐTGM nói rằng, đường lối đối với sự phát triển đích thực trên thế giới là "sự đoàn kết toàn cầu" mà ÐTC đã từng thúc giục.

ÐTGM nhấn mạnh, thách thức to lớn đang đối diện các quốc gia và cộng đoàn quốc tế là tổng họp sự phát triển với sự đoàn kết - một sự chia sẻ  những quyền lợi đích thực. Những vấn đề của người nghèo phải được lắng nghe và  đó là những trọng điểm của các chương trình tại địa phương, quốc gia và quốc tế. Ngài nhấn mạnh, những người đang sống trong tình trạng nghèo khổ phải được xét như là một chủ thể tham dự.  Cá nhân và các dân tộc không thể nào trở thành dụng cu,ï nhưng phải là những vai chánh cho tương lai của họ.

 


Back to Home Page