Nhớ lại Chuyến viếng thăm

ÐTC khuyên nhủ Ba lan

về căn tính Kitô hữu của họ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhớ lại Chuyến viếng thăm, ÐTC khuyên nhủ Ba lan về căn tính Kitô hữu của họ.

Castel Gandolfo (Zenit 21/08/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại cao điểm chuyến viếng thăm Ba lan của ngài và thúc giục quê hương của ngài hãy "bảo vệ căn tính Kitô hữu của nó."

Trong buổi tiếp kiến chung tại nhà nghỉ mát, ÐTC GIoan Phaolô II nhắc lại chuyến viếng thăm từ ngày 16-19/08/2002. mà cao điểm bao gồm việc cung hiến đền thờ Thiên Chúa Thương xót, việc phong chân phước cho bốn vị người Ba lan, và lễ kỷ niệm bốn trăm năm Ðền thờ Kalwaria Zebrydowska.

Trên tất cả, ÐTC biểu lộ sự biết ơn của ngài vì sự tiếp đón thân thương của người dân Ba lan, và ngài khuyến khích đất nước hãy tiếp tục trong nổ lực nhằm "xây dựng xã hội tiến bộ đích thực, mà không lơ là việc bảo vệ căn tính Kitô hữu của chính họ."

Với sự hiện diện của khoảng 3,500 khách hành hương tụ họp tại sân trước nhà nghỉ mát của ngài tại Castel Gandolfo, và giữa những tiếng vỗ tay và ca hát của khoảng 300 người Ba lan, ÐTC nhấn mạnh rằng, sứ điệp căn bản ngài muốn để lại trong chuyến viếng thăm chính thức lần thứ tám tại quê hương của ngài là "Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương."

Ngài nói, "mục đích chính của chuyến viếng thăm, một cách chính xác, là công bố  một lần nữa rằng, Thiên chúa là Ðấng giàu lòng Thương xót đặc biệt qua việc cung hiến đền thờ Thiên chúa Thương xót." Ngài nói,  "Ðền thờ mới sẽ là tâm điểm của việc tỏa lộ ngọn lửa thương xót của Thiên chúa cho toàn thế giới, phù họp với những gì mà Thiên Chúa mạc khải cho Thánh Faustina Kowalska, tông đồ của Lòng thương xót Thiên chúa." ÐTC  chia sẽ kinh nghiệm sống của ngài như sau: "Lạy chúa Giê-su! Con tin vào ngài! đây là lời cầu  nguyện đơn giản mà nữ tu Faustina dạy chúng ta và với lời này, chúng ta có thể  đọc lên trong mọi trường họp của cuộc sống chúng ta. Rất nhiều lần, trong cương vị là một người lao động và một sinh viên, và rồi, là linh mục và Giám mục, trong những giai đoạn khó khăn trong lịch sử Ba lan, cha cũng đã từng lập lời cầu nguyện này và đã cảm nghiệm sự hiệu quả và sức mạnh của nó."

Tiếp đến, ÐTC  gợi lại thánh lễ Chúa Nhật, đây là thánh lễ có số người tham dự  đông nhất trong lịch sử tại Âu châu, với khoảng 3 triệu tín hữu trong dịp ngài phong chân phước cho bốn vị chân phước người Ba lan,  những vị đã phản ánh lòng thương xót trong đời sống bác ái của họ.

ÐTC nói tiếp, "cha muốn giới thiệu cho những người Kitô hữu những vị chân phuớc mới này, để những mẫu gương và những lời dạy bảo của họ sẽ  khuyến khích việc làm chứng bằng hành động  cho tình yêu thương xót của Thiên chúa, đấng chinh phục sự dữ với lòng nhân lành."

Hướng đến đền thờ Kalwaria Zebzydowska, ÐTC nói, "cha  được liên kết với đền thờ đó từ khi cha còn bé. Nhiều lần cha đã cảm nghiệm được cách thế Mẹ Thiên Chúa, Nữ vương Ân sủng,  Ðấng hướng nhìn đến người sầu khổ, đang cần sự sự giúp đỡ của Mẹ."

 


Back to Home Page