Dư luận báo chí quốc tế

về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba lan

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dư luận báo chí quốc tế về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba lan.

(Radio Veritas Asia - 21/08/2002) - Trong phần điểm báo những ngày trước đây, chúng tôi tập trung vào các báo xuất bản tại Ý. Trong phần điểm báo hôm nay (21/08/2002), chúng tôi xin nói đến dư luận báo chí quốc tế về chuyến viếng thăm tại Ba lan của Ðức Gioan Phaolô II,  vừa kết thúc chiều thứ hai 19/08/2002.

Ngàn năm mới giữa sự lành và sự dữ - Ðây là tít đề của một bài bài đăng trên nhật báo The Daily Telegraph của Anh quốc. Với một ảnh lớn Ðức Gioan Phaolô II đang được người đồng hương của ngài hoan hô và đón tiếp cách hết sức nồng hậu, báo này viết: "Từng triệu người nghe lời giáo huấn của ÐTC chống lại những sự dữ mới". Tờ báo Anh viết tiếp: "Trong một của các bài  giảng thánh lễ dài hơn cả của Triều Giáo Hoàng, ÐTC nói rằng thế giới bước vào một ngàn năm mới với gia tài của sự lành và sự dữ. Sứ điệp của ngài  muốn nói rằng: trong lúc tại Ba lan chế độ cộng sản và cuộc chiếm đóng của chế độ Ðức Quốc xã nhường bước,  tiến sang nền dân chủ và tự do, thì thế giới ngày nay lại có những nguy hiểm mới. Ðể chiến đấu chống lại những sa đọa về các giá trị luân lý và những lạm dụng do Khoa học đã thực hiện, ÐTC hô hào "một sự táo bạo, một sáng kiến mới về bác ái; rồi ngài thêm rằng: thế giới tuyên truyền rùm beeng chủ nghĩa tự do Tư bản mỗi ngày mỗi mạnh và con người đi đến chỗ chiếm đoạt quyền của Thiên Chúa,  xen lấn vào mầu nhiệm của sự sống con người". Nhật báo kết thúc bằng việc nhấn mạnh đến lễ nghi Phong Chân phước, cách riêng đến sự tham dự đông đảo chưa tùng thấy trong thánh lễ.

The Guardian, một tờ báo khác của Anh, số ra ngày 19/08/2002, nhấn mạnh đến sự tham dự lớn lao của dân chúng trong Thánh lễ tại Công viên Cracovia. Thuật lại bài giảng, đặc phái viên viết: Ðây là một diễn văn hăng say chống lại việc xen lấn của con người vào mầu nhiệm sự sống. ÐTC mời gọi dân Ba lan quan tâm đến những nạn nhân của Chủ nghĩa tự do kinh tế và chủ nghĩa Tư bản và dừng bao giờ li khai đức tin khỏi chính trị.

Nhắc chung đến cuộc hành hương tại Ba lan lần này, nhật báo Anh quả quyết: Ðây là một cuộc hành hương gây xúc động nhất, do ÐTC thực hiện trong 24 năm Triều Giáo Hoàng. Báo này cũng lưu ý đến cuộc đối thoại tình nghĩa và khôi hài giữa ÐTC và thanh niên trước bao lơn của Tòa Tổng Giám mục Cracovia mỗi buổi tối lúc 20 giờ.

Một cuộc hành hương giữa các kỷ niệm - Ðây là tít của nhật báo The Times, số ra ngày 19/08/2002. Trên trang nhất, tờ báo nhấn mạnh đến đám đông khoảng 3 triệu người tham dự thánh lễ. Ðám đông này đã đem lại sức mạnh và nghị lực cho Ðức Gioan Phaolô II,  "thực sự ngài đã thực hiện một chuyến ra đi giữa các kỷ niệm của thời thơ ấu, thanh niên và những năm làm Giám mục, Hồng Y tại Cracovia".

Trên trang hai, báo này nhận xét: Nhiều người dân Ba lan phải chiến đấu giữa niềm vui về sự hiện diện của ÐTC ở giữa họ và nỗi buồn vì nghĩ đến mình phải sống vào cuối thời đại quan trọng của Quê hương. Báo này viết tiếp: Không phải tình cờ, vào cuối thánh lễ, đám đông tiếp tục hô to và chúc ÐTC "trăm tuổi, sto lat, sto lat". Trong bài khác, The Times thuật lại những nơi thân thiết hơn cả đã được ÐTC viếng thăm trong những ngày này.

International Herald Tribune (tờ báo khác của Hoa kỳ) số ra ngày 19/08/2002, chạy tít lớn: "Một biến cố vĩ đại". Trên trang nhất báo này để hình ÐTC với tít như sau: "ÐTC gửi đến  Ba lan của ngài lời chào cảm động trong Thánh lễ vĩ đại nhất từ trước đến giờ, với sự tham dự của từng triệu người. Ðặc phái viên tường thuật dài về những biểu lộ sự cảm động của ÐTC và của người dân Ba lan về biến cố vĩ đại này, đồng thời thuật lại một vài cảm tưởng thu lượm được nơi dân chúng hiện diện trong Thánh lễ.

Tờ báo khác của Hoa kỳ: USA Today viết nơi trang nhất: Ngài xin đừng quên biết bao người đau khổ -  Cũng như hầu hết các báo khác, tờ báo Hoa kỳ nhấn mạnh đến sự tham dự đông đảo của dân chúng vào Thánh lễ cử hành tại Cracovia, đến độ làm cho trở thành một trong các biến cố đông người tham dự nhất của lịch sử các cuộc hành hương của Ðức Gioan Phaolô II tại Châu Âu. Thuật lại bài giảng, đặc phái viên nhấn mạnh đến "việc canh phòng" chống lại những sự dữ của Ngàn năm mới, trong các sự dữ này, ÐTC nhắc đến việc tuyên truyền quá mức độ, của chế độ Tự do kinh tế và lời mời gọi của ngài "đừng quên đi biết bao người đau khổ".

"Người Cha của mọi người": tít đề của nhật báo Ðức - "Nhật Báo Miền Nam" (Suddeutsche Zeitung), số ra ngày 20/08/2002. Trong bài tường thuật, báo này muốn làm một bản thống kê về chuyến viếng thăm vừa kết thúc. Trung tâm việc suy tư: ngoài chuyến viếng thăm Ðền Thánh Kalwaria, trong đó ngài khuyên tỏ  tình liên đới với các người hèn yếu, đặc phái viên nhấn mạnh đến kinh cầu xin dâng kính Ðức Mẹ Maria, trong đó ÐTC cũng cầu xin cho mình được sức mạnh và tinh thần, để chu toàn đến cùng sứ mệnh mà Chúa phục sinh đã phú thác cho ngài.

Viết về Thánh lễ Chúa nhật, tờ báo Ðức nhấn mạnh đến sự tham dự của Ðại sứ Do thái tại Warsawa, đồng thời thuật lại những lời tuyên bố của nhà ngoại giao này dành cho một tờ báo Ba lan: "Là một người Do thái-Ba lan, tôi hãnh diện về ÐTC và tôi biết ơn ngài cũng nói về người Do thái tại Ba lan này như những người anh cả của các tín hữu Kitô. Nhưng tôi đây, tôi không dám coi mình là anh cả của ÐTC; ngài thực là một người Cha đối với tôi".

"Misericordia" (Lòng thương xót): tít lớn của bài xã thuyết của  nhật báo Pháp La Croix, số ra ngày 19/08/2002. Ngoài tít đề nơi trang nhất, La Croix còn dành nhiều trang sau cho biến cố. Misericordia (lòng thương xót): đây là lời ÐTC không ngừng lặp đi lặp lại cho người dân Ba lan, bên cạnh các vết thương,  họ phải tiếp tục khẩn cầu lòng thương xót này và làm cho lòng thương xót trở nên khẩn cấp trên cả thế giới. Trong các bài khác, nhật báo Pháp nhấn mạnh đến sự hiệp thông giữa ÐTC và người đồng hương của ngài, được ngài mời gọi "lạc quan và tín nhiệm", mở rộng tâm hồn đón nhận các ơn ban do lòng quảng đại của Thiên Chúa.  Le Figaro, nhật báo khác của Pháp viết: "Một cuộc đối thoại  không bị gián đoạn giữa các bạn hũu cũ".

Viết về thanh lễ, tờ báo Paris quả quyết như sau: "Ðây là thánh lễ vĩ đại nhất được cử hành tại Ba lan, kết thúc Chúa nhật vừa qua bằng cuộc đối thoại với giọng cảm động giũa Vị Giáo hoàng Ba lan cao niên và hơn hai triệu tín hữu tụ họp tại Cracovia. Họ hô lớn tiếng xin ngài ở lại với họ, luôn luôn như những người bạn thân cũ .... Ðặc phái viên quả quyết: "Thực là một biển người tham dự thánh lễ tại Công viên Blonie của Cracovia". Sau khi nhắc lại những điểm quan trọng của bài giảng, Le Figaro nói đến những chặng tiếp theo của cuộc hành hương, cách riêng cuộc gặp gỡ "các bạn hữu cũ" hồi thanh niên và buổi viếng thăm mộ ba má và người anh của ngài.

Le Monde, nhật báo uy tín xuất bản tại Paris, số ra ngày 20/08/2002, chạy tít lớn nơi trang nhất: "Ðức Gioan Phaolô II, Công giáo Ba lan và Châu Âu". Trang sau, đặc phái viên tường thuật các biến cố và bản tổng hợp các diễn văn. Trong bài bình luận, Le Monde viết với tít đề: "ÐTC và Châu Âu". Trong bài, tác giả bình luận: "Sứ điệp được ÐTC tung ra trong Thành phố Cracovia,  đối với ngài là một cơ hội để nói lên rõ ràng cái nhìn của ngài về xã hội Ba lan và qua xã hội này, cái nhìn về Châu Âu. Ðối với Châu Âu ngài luôn luôn ủng hộ việc chống lại chủ nghĩa quốc gia quá khích, khởi sự từ cái hiện  đang phát triển tại Quê hương của ngài...". Nhật báo Pháp cũng nhấn mạnh đến sự lo lắng của ngài về việc phát triển của thuyết tục hóa và chủ nghĩa vô thần. Trong bài giảng Chúa nhật 18/08/2002, một lần nữa ngài yêu cầu thế giới canh phòng, vì đây có thể là một đe dọa cho các giá trị Kitô. Thời chế độ cộng sản, Ba lan đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ.

Nhật báo ABC của Tây ban nha, số ra ngày 19/08/2002, nhấn mạnh đến "việc ÐTC yêu cầu các tín hữu tái khám phá đức ái xã hội". Báo này dành hai trang cho các biến cố của chuyến viếng thăm và hoàn toàn đồng ý với báo chí quốc tế, công nhận Thánh lễ Chúa nhật 18/08/2002 là một cuộc tập trung vĩ dại nhất trong lịch sử của Châu Âu. Trang nhất dành hoàn toàn cho biến cố này, cách riêng lời kêu gọi của ÐTC về "việc tái khám phá đức ái xã hội trước những hình thức mới của nghèo khổ". Nơi trang hai, đặc phái viên nhấn mạnh đến buổi cầu nguyện của ÐTC bên mộ của ba má và tại những nơi kỷ niệm cuộc đời của ngài.

Tờ báo khác của Tây Ban nha "El Pais" nhấn mạnh đến "Một đám đông chưa bao giờ thấy trong các chuyến viếng thăm của ÐTC tại Châu Âu". Về bài giảng thánh lễ,  El Pais nhấn mạnh đến phần ÐTC tố cáo "mầu nhiệm sự dữ" . Báo này cũng lưu ý cách riêng  đến cuộc đối thoại bộc  phát giữa  ÐTC và các tín hữu Ba lan, nhất là với thanh niên. Ðáp lại lời yêu cầu ngài ở lại Ba lan, ngài nói khôi hài: "Các con đừng cám dỗ Cha trốn khỏi Roma". Sau cùng tờ báo Tây ban nha nhấn mạnh đến lời cảnh cáo xã hội khoa học về những lạm dụng  và yêu cầu từ bỏ ý muốn thay thế Thiên Chúa.

El mundo cũng nhật báo lớn của Tây ban nha (19/08/2002), ngoài việc tả lại thánh lễ ở Cracovia, dành nhiều khoảng cách cho những tâm tình xúc động luôn luôn theo dõi các cuộc gặp gỡ của ÐTC với các người đồng hương. Ðáp lại lời thanh niên hô "Cha ở lại với chúng con", ÐTC bắt buộc phải chào họ bằng lời rất ước muốn này:  "Cha muốn nói với các con chỉ  lời tạm biệt" mà thôi!!!

 


Back to Home Page