Ðiểm báo xuất bản ngày 18/08/2002

về chuyến viếng thăm

của Ðức Gioan Phaolô II tại Ba lan

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðiểm báo xuất bản ngày 18/08/2002 về chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Ba lan.

(Radio Veritas Asia - 18/08/2002) - Những ai tham dự trực tiếp Thánh lễ Phong Chân phước sáng Chúa nhật 18/08/2002,  do ÐTC chủ tế tại Công viên Blonie ở Cracovia hoặc coi đài truyền hình,  không thể không công nhận rằng: Ðây là một cuộc khải hoàn tột bậc  (apothéose) của ngài tại Quê hương. Ðài truyền hình hình Telepace và đài truyền hình quốc gia Ý, đều công nhận: Ðây là đám đông biển người, có thể còn hơn ngày Thế giới Thanh niên ở Roma-Tor Vergata cũng trong những nóng nực của Mùa hè cách đây hai năm: hơn hai triệu người hiện diện quanh ÐTC. Người dân Ba lan, từ Chính quyền đến  dân thường, đều hãnh diện coi "Ngài là Vị Tiên tri, Vị Cứu tinh, Vị anh hùng của dân tộc". Mỗi lần ngài trở lại Quê hương, toàn dân dành cho ngài những cuộc tiếp đón ít nơi sánh kịp.

Trong buổi tiếp kiến riêng chiều thứ bẩy, Thủ tướng Miller xin ÐTC trở lại thăm Quê hương một lần nữa. Chín lần rồi.Nhưng người dân Ba lan còn muốn được gặp lại ngài và lắng nghe lời ngài. Sau nửa giờ gặp ÐTC tại Tòa Tổng Giám mục Cracovia, Tổng thống Aleksander Kwaniewski tuyên bố với giới báo chí: "Ngài đã cho chúng tôi những lời khuyến khích rất ích lợi". Cả  Tổng thống, cả Thủ tướng (cựu đảng viên cộng sản) đều tham dự thánh lễ, cùng với hai Tổng thống Cộng hòa Lituanie và Slovak.

Vào Cuối thánh lễ Chúa nhật, ÐTC chào thăm cách riêng thanh niên. Ngài tiếc vì lần này không được gặp riêng họ. Lập tức thanh niên hiện diện trong thánh lễ hô lớn : "Chúng con cảm ơn ÐTC. Chúng con yêu mến ÐTC. Cha thực là một người kỳ diệu. Xin Cha ở lại với chúng con!" Khôi hài, ÐTC trả lời: "Xin Cha ở lại, tức là chúng con xúi Cha trốn khỏi Roma. Cha cảm ơn chúng con! Arrivederci! (Hẹn gặp lại chúng con!) Nếu Chúa muốn, Cha có thể trở lại". Thanh niên hát bài: "Sto lat, sto lat",  Chúc thọ ÐTC.

Loan tin về đám đông dự thánh lễ Phong Chân phước sáng Chúa nhật 18/08/2002, nhật báo Công giáo Ý Avvenire số ra ngày 18/08/2002, viết: "Toàn dân Ba lan tiến về Cracovia để dự thánh lễ hôm nay. Các nhân vật quan trọng cũng như thường dân tiến về để đây gặp ÐTC tại Công viên Blonie. Và với mỗi người Ðức Gioan Phaolô II nói lên một lời yêu mến và khích lệ. Ðây là những tư tưởng từ Ba lan ngài muốn gủi đến các dân tộc trên cả thế giới".

Các báo lớn nhỏ của Ba lan đều dành nhiều trang, nhiều bài về những ngày viếng thăm này. Và đây là vài lời tựa  nổi bật của một số báo lớn:

"Anh chị em đừng sợ hãi" (tờ Rzeczpospolita, La Repubbilica, Cộng hòa, tờ báo uy tín). "Hồng Ân Hy vọng" (tờ Gazeta Wyborzca). "Tôi ôm hôn toàn dân Ba lan của tôi" (tờ Zycie Warszawy). "Ngài trở về nhà của ngài" (tờ Trybuna). "Ngài trở lại xứ sở nguồn gốc của mình" (tờ Nasz dziennik).

Tờ Gazeta Wyborcza nhắc lại một câu rất ý nghĩa của Ðức Phaolô VI:"Con người thời nay sẵn sàng lắng nghe các chứng nhân hơn là các vị thầy và nếu họ lắng nghe các vị thầy, chỉ vì các vị này là những chứng nhân".  Nhật báo giải thích: "Ðây là một sự thật và Ðức Gioan Phaolô II là chứng nhân thực hiện lời này cách khác thường. Ngài không lo lắng đến những chỉ trích do người này, nơi kia, nhưng chính vì lý do này uy tín của ngài mỗi ngày mỗi thêm mãi. Chúng ta kính chào vị chứng nhân này cách thân tình hết sức có thể". Lời giải thích của nhật báo Ba lan phù hợp với lời một Hồng Y trong Giáo triều nói về Ðức Gioan Phaolô II: "Ngài làm cái ngài nói lên. Ngài nói lên cái ngài đã làm".

Nhận xét của nhật báo Gazeta Wyborzcza được thấy rõ ràng  trong các cuộc gạp gỡ của ÐTC với dân chúng, với thanh niên. Tại Roma-Tor Vergata cũng như tại Toronto hơn 3 tiếng đồng hồ với giới trẻ.  Trong thánh lễ Chúa nhật 18/08/2002, dân chúng lắng nghe, tham dự hăng hái ba tiếng đồng hồ (có người phải đến trước từ 2,3 giờ trước để chiếm chỗ), nhưng họ không cảm thấy mỏi  mệt, chán nản, bỏ ra về, vì trời nóng nực, ... Vào cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh Truyền tin, ÐTC chào thăm từng đoàn thể, từng phái đoàn đến từ các nước khác nhau, bằng các tiếng khác nhau... kéo dài thêm nửa giờ nữa, dân chúng cứ vui vẻ, hăng hái lắng nghe và còn muốn nghe mãi, không muốn ngài ra đi. Một ngạc nhiên về sức khỏe và sức cầm cự của ÐTC. Không thể không công nhận: Ngài hoạt động do sức thiêng liêng của Thiên Chúa.

Nhật báo "Tương Lai" số phát hành ngày 18/08/2002, nhắc đến cuộc gặp gỡ thân mật giữa ÐTC và giới trẻ ban tối trước Tòa Tổng Giám mục. Thói quen này ngài vẫn giữ từ 23 năm nay, mỗi lần trở lại Quê hương. Trong buổi gặp gỡ tối thứ bẩy, ÐTC không cần chờ đợi thanh niên hoan hô, ca hát bên cửa sổ trước..... nhu để mời ngài xuất hiện.  Ðúng 20 giờ, ngài đã  sẵn sàng đối thoại khôi hài với họ. "Lần thứ nhất Cha ra trước  của sổ này cách đây 23 năm (tháng 6 năm 1979, trong chuyến viếng thăm đầu tiên, lúc đó Ba lan còn dưới chế độ cộng sản). Từ  đó đến nay, Cha già đi 23 tuổi rồi. Cả các thanh niên có mặt lúc đó, cũng như Cha đây,  già thêm 23 tuổi nữa, và chúng ta không thể làm gì được". Thanh niên vỗ tay hoan hô và hát Sto lat (chúc trăm tuổi). Từ khôi hài, ngài trở sang suy tư . "Chỉ có một phương thế: Chúa Giêsu. Người là sự sống lại và là sự sống và điều này có nghĩa là, dù già nua, dù chết đi, vẫn luôn luôn có tuổi xuân xanh không bao giờ qua đi. Cha chúc cho các con, thanh niên của Cracovia, tuổi xuân xanh này". ÐTC ban phép lành và kết thúc: "Cha cảm ơn các con đã đến thăm Cha. Ngày mai các con lại đến nữa!".

Báo này cũng nhắc đến sự hiện diện của một người cháu gái của Thánh Faustina Kowalska  trong thánh lễ thánh hiến Ðền thờ kính "Lòng thương xót  Chúa" sáng thứ bẩy 17/08/2002 tại Lagiewniki. Bà tên là Têrêsa, đến từ thành phố Lodz. Lần thứ nhất bà được lại gần ÐTC trong lễ nghi dâng lễ vật. Bà tuyên bố: "Tôi đã dự lễ phong Chân phước và Hiển Thánh của nữ tu Faustina ở Roma, nhưng chưa bao giờ tôi được đích thân kính bái ÐTC". Bà là con gái của người anh của Sr Faustina, tên là Stanislaw Kowalska. Bà sinh năm 1939, một năm sau cái chết của người Cô. Bà nói thêm: "Có một vị Thánh trong gia đình là một ơn đặc biệt, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn, bởi vì người dân quan sát mọi cử chỉ của tôi".

Nhật báo Die Welt của Ðức, số ra nagỳ 17/08/2002, viết với tít lớn như sau:  "Một cuộc hành hương khác mọi cuộc hành hương trước đây".

Sau khi nhắc lại các chuyến viếng thăm trước đây và nhấn mạnh những đặc điểm của các chuyến viếng thăm này, Tờ báo Ðức viết: "Chuyến viếng thăm này khác hẳn các chuyến viếng thăm trước đây, bởi vì ngài trở lại các nơi thân thương với ngài từ hồi thơ ấu và tuổi thanh niên". Nhắc lại các diễn văn trao đổi giữa ÐTC và Nhà Cầm quyền Ba lan, Die Welt đề cao những biểu lộ sự tôn trọng mà các nhà chính trị Ba lan  thuộc bất cứ khuynh hướng chính trị nào dành cho Ðức Gioan Phaolô II và những hy vọng các vị này đặt nơi ngài".

Le Monde (nhật báo thời danh của Pháp) cũng số ra ngày 17/08/2002, chạy tít: "Một cuộc trở về nguồn". Cũng như nhiều tờ báo khác, Le Monde đề cao: "cuộc hành hương này không thể sánh với bất cứ cuộc hành hương nào của Ðức Gioan Phaolô II, bởi vì đây là cuộc trở về với nguồn gốc đức tin của ngài, đồng thời biểu lộ sự cương quyết của ngài tiếp tục Thừa tác vụ "lữ hành"  cho tới khi nào còn sức". Báo này cũng nhắc lại những thành công mới đây của Ðức Gioan Phaolô II tại Toronto và sau đó tại Guatemala và Mexico. Tờ báo Paris quả quyết: "Tại Cracovia, tổng cộng lại chắc chắn có khoảng hơn 4 triệu người tham dự các lễ nghi và các cuộc gặp gỡ với ÐTC.

 


Back to Home Page