Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại

chuyến thăm Mexicô của Ngài

trong buổi tiếp kiến chung tại Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại chuyến thăm Mexicô của Ngài trong buổi tiếp kiến chung tại Castel Gandolfo.

Castel Gandolfo - Italy (CNS 7/08/2002) - Trong buổi tiếp kiến chung thứ tư hằng tuần tại Castel Gandolfo ngày 7/08/2002, ÐTC Gioan Phaolô II đã ôn lại ý nghĩa và hình ảnh trong chuyến công du của ngài tại Guatemala và Mêhicô.  Còn chặng viếng thăm tại Toronto đã  được ÐTC nhắc đến trước đó, trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật mùng 4 tháng 8/2002.

Vì thế, trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư 7/08/2002  tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo,  và trước khoảng 2,500 khách hành hương, Ðức Gioan Phaolô II  chỉ nhắc đến  hai chặng viếng thăm tại Guatemala và Mêhicô, cho rằng chuyến  viếng thăm  đã được ghi dấu bởi bầu khí thiêng liêng của niềm vui mừng và lễ hội. Ngài nói trong bài diễn văn như sau: "Ðám đông người tại các lễ phong thánh cũng như  đứng chào dọc hai bên đường  ngài đi qua, đã nói lên đức tin của các tín hữu, nói lên tình yêu của họ đối với Ðức Giáo Hoàng và niềm vui sướng được thuộc về giáo hội Công giáo. Thánh Pedro de San Jose Betancur, vừa được phong thánh tại Guatemala và là một người khiêm nhường, sống khổ hạnh, đã biết nhận  ra gương mặt của Chúa Giêsu qua các anh chị em của ngài, đặc biệt là những kẻ bị bỏ rơi. Với tất cả những ai đang có nhu cầu, ngài là con người của lòng bác ái. Nguyện xin gương mẫu của vị thánh mới này khích lệ tất cả người Công giáo mở rộng tâm hồn mình với Chúa Kitô; và với tất cả anh chị em mình".

Liên quan tới chuyến đi của ngài tại Mêhicô, Ðức Gioan Phaolô II gọi lễ phong thánh của Juan Diego, và lễ phong chân phước cho hai vị tử đạo người thổ dân, là bằng chứng cho thấy ai cũng có thể đạt tới cao điểm của sự thánh thiện trong lúc vẫn trung thành với văn hóa của tổ tiên được soi sáng bởi hồng ân canh tân của Chúa Kitô. Ngài cầu xin gương của các vị thánh vừa được ngài tôn phong trong chuyến đi vừa qua tại Mêhicô sẽ mang lại năng lực mới cho các chương trình truyền giáo trong vùng, đồng thời khích lệ những người có tín ngưỡng xây dựng một nhân loại mới được cảm hóa bởi các giá trị vĩnh cửu của Tin Mừng".

 


Back to Home Page