Bài phỏng vấn Ðức Cha Kondrusiewicz

TGM Moscowa

dành cho nhật báo Tương Lai (Avvenire)

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài phỏng vấn Ðức Cha Kondrusiewicz, TGM Moscowa, dành cho nhật báo Tương Lai (Avvenire).

Thứ  bẩy đầu tháng, mùng 02 tháng 3năm 2002,  trong Thính đường Phaolo VI, ÐTC chủ tọa buổi Lần hạt Mân côi với các sinh viên đại học Châu Âu. Giờ cầu nguyện  được tiếp vận qua đài truyền hình với Moscowa (Nga) - Budapest (Hungari) - Athènes (Hy lạp) - Strasbourg (Pháp) và Valencia (Tây ban nha). Buổi tiếp vận Truyền Hình qua hệ thống Vệ tinh đã hoàn toàn thành công và gây nhiều hứng thú, cảm động  cho tất cả những ai tham dự trực tiếp buổi cầu nguyện tại Thính Ðuờng Phaolô VI, Vatican,  hoặc theo dõi đài truyền hình trong hơn hai tiếng đồng hồ tại địa phuơng của mình.

Hứng thú và cảm động hơn cả là sự tham dự của sinh viên và cộng đồng công giáo Nga. Ðức Cha Tadeusz Kondrusiewicz, TGM giáo phận "Mẹ Thiên Chúa"  ở thủ đô Nga, tuyên bố như sau: "Ngày này là ngày lịch sử cho Giáo hội tại Nga". Chính ngài đã hướng dẫn cộng đồng theo dõi buổi cầu nguyện tiếp vận đến bên trong nhà thờ chính tòa kính Ðức Mẹ vô nhiễm ở Moscowa. Các người tham dự đã vỗ tay hoan hô ÐTC lâu 5 phút, lúc ngài chào thăm cộng đồng bằng tiếng Nga. Cảm động trước cử chỉ yêu thương của ÐTC, Ðức TGM, cầm Mirco trong tay,  nói với ÐTC: "Lạy Ðức Thánh Cha kính mến, chúng con đang chờ đợi ÐTC viếng thăm". Như nghẹn ngào, ngài không thể nói thêm gì nữa, lau nước mắt, tiếp tục vỗ tay với mọi người. Cộng đồng công giáo Nga, từ lâu ước mong được ÐTC, sung sướng về sự hiện diện và lời khuyến khích của ÐTC, tuy chỉ qua đài truyền hình mà thôi.

Theo dõi biến cố trên đài truyền hình, đặc phái viên của Nhật báo  "Tương Lai" (Avvenire) qua điện thoại, đã phỏng vấn Ðức TGM Kondrusiewicz ngay sau buổi đọc kinh Mân côi. Bài Phỏng Vấn nầy được đăng tải trong số phát hành Chúa Nhật mùng 3 tháng 3 năm 2002.

Ở đầu giây bên Moscowa, trước khi trả lời từng câu hỏi, Ðức TGM Kondrusiewicz  tuyên bố ngay với  đặc phái viên rằng: "Tâm hồn tôi đang tràn ngập niềm an vui. Tôi không thể tả ra được. Lần thứ nhất ÐTC ở giữa chúng tôi, dù chỉ qua đài truyền hình mà thôi. Giờ đây chúng tôi thực sự đang chờ đợi ngài viếng thăm. Chúng tôi sẽ có thể và sẽ thành công trong việc tổ chức chuyến viếng thăm này".

Sau đây  mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn.

Hỏi - Ðức Cha vừa nói: Ðây là ngày lịch sử cho Giáo hội công giáo tại Nga. Xin Ðức Cha giải thích cho chúng con.

Ðáp - Ðúng vậy, thật phi thường..! ngày này thật là một ngày do Chúa muốn. Chúng tôi đã cầu nguyện với ÐTC và cùng với từng ngàn bạn trẻ của cả Châu Âu. Và còn một sự kiện đặc biệt khác nữa... Nhưng tôi không biết có nên kể ra không?

Hỏi - Sự Kiện đặc biệt gì vậy, thưa Ðức Cha?

Ðáp - Hôm nay đây trong nhà thờ chính tòa có cả các anh chị em chính thống nữa. Họ đã cầu nguyện với chúng tôi.

Hỏi - Có phải Ðức Alexis đệ nhị thực sự  đưa ra ngăn trở lớn lao như vậy đối với chuyến viếng thăm của ÐTC không?

Ðáp - Không phải vậy. Ðức Alexis là một nhân vật cao trọng, nhưng Thiên Chúa còn cao trọng hơn nhiều.

Hỏi - Vậy các người chính thống đón nhận như thế nào quyết định tổ chức buổi tiếp vận này qua đài truyền hình?

Ðáp - Họ "phun lửa và muốn đốt cháy" (có thái độ nóng giận), khi họ biết ÐTC được tiếp vận với chúng tôi qua đài truyền hình; nhưng thực ra chúng tôi đã nghĩ đến trước rồi. Trong thời gian này họ không bỏ qua cơ hội nào để đả kích Giáo hội công giáo. Dù sao, về phía chúng tôi, chúng tôi luôn luôn sẵn sằng đối thoại và gặp gỡ. Chúng tôi chỉ xin được gặp  lại nhau để cầu nguyện mà thôi. Tôi nghĩ đây không phải là lời yêu cầu quá đáng.

Hỏi - Vậy lời tố cáo từ phía Giáo hội chính thống có phải luôn luôn là lời tố cáo về việc chiêu mộ tín đồ không?

Ðáp - Ðúng vậy. Các người chính thống sợ rằng hoạt động mục vụ của chúng tôi đi đến chỗ làm cho các nhà thờ của họ trở nên trống rỗng.

Hỏi - Nhưng đây có phải là một lo sợ có nền tảng không?

Ðáp - Có thể đúng. Nhưng nên biết rằng: chúng tôi không bao giờ chủ ý gây hại cho Giáo hội chính thống. Họ là anh chị em của chúng tôi trong đức tin; vì thế,  chúng tôi không bao giờ vui mừng về một sự yếu kém của họ.

Hỏi - Cả những con số xem ra cũng nói rõ ràng. Giáo hội chính thống cũng đã trả giá cao về những hậu quả nặng nề;  sau những tai họa gây nên bởi chế độ cộng sản, Giáo Hội Chính Thống Nga  còn phải chịu tính cách tục hóa của thập niên vừa qua nữa. Có phải vậy không, thưa Ðức Cha?

Ðáp - Ðúng vậy. Tình hình khó khăn đối với mọi người. Và đối với anh chị em chính thống còn hơn nữa, dù Giáo hội chính thống có một sự hiện diện rộng rãi khắp nơi trên toàn lãnh thổ. Tại Moscowa mà thôi, Giáo hội này có tới 400 giáo xứ. Năm 2001, trong Tuần Thánh, thời gian các tín hữu đến nhà thờ đông hơn cả, anh chị em chính thống cho biết đã tiếp đón trong tất cả các nhà thờ khoảng 102 ngàn tín hữu  tham dự các lễ nghi.

Hỏi - Vậy không phải là một thành quả đặc biệt sao?

Ðáp - Nhưng, như  Ông  biết: tại Moscowa có khoảng 10 triệu dân cư.

Hỏi - Vậy con số của Giáo hội công giáo là bao nhiêu?

Ðáp - Chúng tôi có khoảng 600 ngàn tín hữu trong toàn nước Nga. Tại Moscowa mà thôi, có hơn 65 ngàn;  Moscowa cùng với  Pietroburgo và Kalingrad, là  những thành phố có con số đông hơn cả về các người công giáo.

Hỏi - Vậy , xét về con số, dĩ nhiên chúng ta thuộc thiểu số, phải không?

Ðáp - Ðúng vậy, nhưng đây không là điều gây lo lắng cho chúng tôi. Ðối với chúng tôi, chỉ cần được dễ dàng thực hiện các hoạt động mục vụ mà thôi: đây là điều chúng tôi rất quan tâm. Và chúng tôi muốn làm công việc này, mà không gây hại cho ai cả; đối với anh em chính thống, lại càng không nên hơn nữa.

Hỏi - Như vậy không có cách nào chấm dứt những tranh chấp và chung sống trong bầu khí khoan dung, nếu không có sự cộng tác với nhau sao?

Ðáp - Trong lúc này, thực sự không có. Quyết định biến đổi các giáo hạt quản trị tông tòa thành giáo phận chính toà  đã gây nên những phản đối mạnh mẽ về phía Giáo hội chính thống.

Hỏi - Dù sao, trong những tháng vừa qua, với sự tham dự Thánh lễ do ÐTC cử hành trong Ðền thờ Thánh Phêrô, rồi  Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới có sự hiện diện của Ca đoàn của Tòa Giáo chủ Moscowa, và mới đây nhất, có sự tham dự của Ðức TGM chính thống Piritim và hai giám mục quan trọng khác, đại diện Ðức Giáo chủ Alexis đệ nhị tại Asssi, dường như  đã bắt đầu tan đi thái độ băng giá, có đúng vậy không, thưa Ðức Cha?

Ðáp - Cả trong những tháng trước đây, chúng tôi đã có nhiều cuộc tiếp xúc tích cực. Nay, thì  trái lại...

Hỏi - Trái lại sao, thưa Ðức Cha ...?

Ðáp - Trái lại, nay xem ra như trở lại tình hình cách đây 10 năm. Lúc ÐTC thành lập các giám hạt tông tòa và lúc chúng tôi (các giám mục) đến Moscowa, có cũng một bầu khi băng giá và nghi ngờ như hiện nay.

Hỏi - Chúng ta hy vọng  là không cần phải 10 năm nữa, để trở lại tình trạng bình thường, Ðức Cha nghĩ sao?

Ðáp - Nhưng không lâu vậy đâu. Có thể chỉ cần ba hay bốn năm mà thôi. Có lẽ còn ít hơn nữa: ba hoặc bốn tháng thôi.

 


Back to Home Page