Tường Thuật

Lễ Phong Chân Phước cho hai thổ dân Mêhicô

và buổi tiễn biệt ÐTC

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Lễ Phong Chân Phước cho hai thổ dân Mêhicô và buổi tiễn biệt ÐTC.

(Radio Veritas Asia - 2/08/2002) - Liền sau khi cử hành lễ phong chân phước cho hai thổ dân Mêhicô tại Ðền Thờ Guadalupe vào thứ năm (1/08/2002), ÐTC Gioan Phaolô II đã rời Mêhicô lên đường trở về Roma, kết thúc chuyến công du 10 ngày  tại  3 quốc gia.

Sau đây là vài chi tiết về lễ phong chân phước và buổi tiễn biệt của người dân Mêhicô dành cho Ðức Gioan Phaolô II.

Hai người thổ dân, được mệnh danh là "Các vị tử đạo Cojonos", bị các người thổ dân cùng làng sát hại vào năm 1700, đã được Ðức Gioan Phaolô II nâng lên bậc Chân Phước trong một thánh lễ có nhiều nghi thức cổ truyền của người thổ dân. Trong đó, chính ÐTC Gioan Phaolô II cũng được thanh tẩy bằng một nghi thức thanh tẩy thiêng liêng,  được xông hương giữa lúc hai vũ công người thổ dân múa theo nghi thức và ÐTC ban phép trên di tích của hai vị tân Chân phước. Tiếng thổ ngữ Zapoteca và một số thổ ngữ khác cũng được dùng trong thánh lễ. Ðức Gioan Phaolô II đã bày tỏ ước mong rằng việc phong Chân phước cho Juan Bautista và Jacinto de los Angeles sẽ khích lệ người thổ dân ngày này quí trọng văn hóa cũng như ngôn ngữ của họ, và trên hết là phẩm giá của họ trong tư cách là con cái của Thiên Chúa. Ngài gọi hai vị tân Chân phước là thí dụ cụ thể cho biết phải làm thế nào để một người có thể đến với Thiên Chúa mà không cần phải từ bỏ văn hóa riêng của họ. Khoảng 20 ngàn người đã đứng chật trong đền thờ Guadalupe để theo dõi lễ phong Chân phước, trong só này có vài ngàn người thổ dân từ Oaxaca, nơi  hai vị Bautista và De Los Angeles bị giết vào năm 1700. Ðức Gioan Phaolô II ca ngợi hai thổ dân tử đạo trong bài giảng, khi ngài nói rằng hai vị này đã hoàn tất bổn phận của mình trong tinh thần trách nhiệm cao. Họ là gương mẫu cho những người tại các làng nhỏ hay các cơ cấu xã hội lớn, có trách nhiệm làm việc cho công ích với tinh thần dấn thân và vị kỷ.

Theo chương trình thì Ðức Gioan Phaolô II sẽ rời Mêhicô liền sau lễ phong Chân phước cho, nên khi còn ở tại Ðền Thờ Guadalupe, Ðức Gioan Phaolô II đã nói lời từ giã của ngài với người dân Mêhicô. Ngài nói như sau: "Tôi sắp sửa rời Mêhicô và tôi xin lập lại lời của một bài ca nổi tiếng: Tôi sắp sửa đi nhưng trái tim của tôi vẫn ở lại. Tôi sắp sửa rời nơi này nhưng tôi sẽ không vắng mặt". Các tín hữu dự lễ đã đáp lại ÐTC bằng cách hô to "hãy hát và đừng khóc", "Ðức Gioan Phaolô, ngài là người Mêhicô". Trên suốt đoạn đường từ đền thờ Guadalupe đến phi trường thủ đô, cảnh sát ước lượng có khoảng 1 triệu người đã đứng chờ để tiễn biệt Ðức Gioan Phaolô II. Rất nhiều người đã không cầm nước mắt. Mỗi khi đoàn xe chở ÐTC và đoàn tùy tùng chạy ngang, họ hô lớn "Ðức Giáo Hoàng là người Mêhicô".

Theo các ký giả tường thuật các sinh hoạt của ÐTC trong chuyến công du lần này, thì rõ ràng Ðức Gioan Phaolô II đã cảm nghiệm được một mối liên hệ mật thiết với Mêhicô. Sau nghi lễ tại đền thờ Guadalupe, ngài đã ứng khẩu nói lời cảm ơn với hàng triệu người Mêhicô đã tiếp đón ngài trên các đường phố cũng như những người đã cầu nguyện cho ngài. Ðức Gioan Phaolô II nói: "Trở lại Mêhicô mang đến cho tôi một niềm hạnh phúc to lớn". Khi đến phi trường để lên máy bay trở về Roma, ÐTC xem ra khỏe hơn so với lúc ngài còn ở tại đền thờ Guadalupe. Trong nghi lễ tiễn biệt tại phi trường, trước khoảng 1,500 quan khách, tổng thống Vicente Fox của Mêhicô đã đọc bài diễn văn cảm ơn ÐTC và từ biệt vị thượng khách: "Có nỗi buồn và niềm vui trên khắp nước Mêhicô khi ngài rời khỏi nơi đây". Nét xúc động đã hiện rõ trên khuôn mặt của Ðức Gioan Phaolô II khi ngài tự bước lên chân thang để lên máy bay mà không dùng thang máy như thường khi. Trước khi bước vào bên trong, ngài đã quay lại để vẫy chào tất cả mọi người một lần cuối.

 


Back to Home Page