Vài điểm về  Lễ Phong Thánh tại Guatemala

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài điểm về  Lễ Phong Thánh tại Guatemala.

(Radio Veritas Asia 31/07/2002) - Sau thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto Canada ngày Chủ Nhật 28/07/2002, thứ hai ngày 29/07/2002 ÐTC Gioan Phaolô II đã rời Canada và tới Guatemala vào lúc 2:20 chiều ngày thứ hai 29/07/2002. Tổng Thống Alfonso Portillo của Guatemala và dân chúng Guatemala vui mừng chờ đón Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại sân bay.

Trong bài thời sự nầy, trước hết chúng ta hãy nói đến lễ Phong Thánh tại thủ đô Guatemala, và trong bài tiếp theo chúng tôi sẽ nói về Giáo Hội tại Thủ Ðô Mêhicô, chặng viếng thăm cuối cùng của chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 97 của ÐTC, trong vòng 24 năm kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma.

Thánh lễ phong Hiển Thánh tại Thành phố Guatemala hết sức long trọng, ít có thánh lễ phong thánh tại Vatican có một số giáo dân tham dự đông đảo như vậy. -----Trong Thánh lễ Phong Chân phước và Hiển Thánh của Cha Pio,  có khoảng nửa triệu người tham dự. Nói đúng ra, tại Vatican không có một địa điểm nào có thể dung nạp được trên nửa triệu tín hữu.----- Theo cảnh sát Thành phố Guatemala, số người dự thánh lễ Phong Hiển thánh sáng thứ ba 30/07/2002 tại Guatemla lên tới 700 ngàn.  Tuy người dân Guatemala rất nghèo nàn----; số người nghèo lên tới 60%; mỗi ngày có khoảng 19 người chết đói;---- nhưng lại giầu lòng sùng đạo và kính mến Vị Ðại diện Chúa Kitô ở trần gian. Họ dùng mọi phương tiện, kể cả việc đi bộ suốt đêm, để đến thủ đô  dự thánh lễ và để được nhìn thấy ÐTC.  Trong bài chào mừng ÐTC đầu lễ, Ðức Cha Rodolfo Quezada Toruno, TGM Thành phố Guatemala, nói với ÐTC như sau: "Phần đông dân chúng đã đi bộ cả đêm, chịu mưa gió, giá lạnh để đến với Cha hôm nay đây, nhưng họ vui mừng, sung sướng". Trong bài giảng dài, ÐTC đáp lại lòng sùng đạo và tinh thần hy sinh quang đại của người dân nghèo nàn, đơn sơ này. Ngài nói: "Cha không quên anh chị em, người dân thổ cư; Cha cảm phục các giá trị của nền văn hóa của anh chị em; Cha khuyến khích anh chị em vượt qua tình hình nhiều lúc rất khó khăn với niềm hy vọng. Với tinh thần trách nhiệm, Anh chị em hãy xây dựng tương lai của anh chị em; anh chị em hãy làm việc cho việc phát triển điều hòa của dân tộc anh chị em. Anh chị em đáng được tôn trọng và anh chị em có quyền để thực hiện đầy đủ con người của anh chị em trong công lý, trong phát triển toàn diện và trong hòa bình.  Công lý lâu dài là công lý được thực hành với  lòng khiêm tốn  và biết chia sẻ tận tình số phận của anh chị em mình, vừa gieo vãi khắp nơi tinh thần tha thứ và lòng thương xót".

Theo Cha Lombardi, giám đốc chương trình Ðài Phát thanh Vatican, trong đoàn tùy tùng của ÐTC, thì tại Guatemala còn có nhiều lạm dụng lao động trẻ em  (bị coi như nô lệ). Các trẻ em này được dùng vào bất cứ công việc gì, trả công rất ít, khoảng  một Mỹ kim mỗi ngày (chỉ đủ bữa ăn trưa). Hầu hết các em làm việc ngoài đồng ruộng. Ðây là tình trạng rất trầm trọng đang lan tràn trong cả nước. Một tai họa xã hội khác: các trẻ em bị bỏ rơi ngoài đường. Tại Thành phố Guatemala mà thôi có khoảng 5 ngàn rưởi. Các em bị bỏ rơi, vì cha mẹ không có khả năng nuôi dưỡng và giáo dục,  và không nhận được sự giúp đỡ nào về phía Chính quyền. Các em bụi đời này là một trong căn cớ gây nên tội ác trong xã hội.

Một tai họa khác nữa: án tử hình chưa được hủy bỏ tại Guatemala. Trong dịp này, ÐTC đã yêu cầu Tổng Thống xúc tiến việc bãi bỏ án  này. Ông hứa sẽ đáp lại lời ÐTC, nghĩa là trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông, ông sẽ không ký sắc lệnh nào chấp nhận án này.  Theo Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và Giám dốc Phòng báo chí Tòa Thánh, trong đoàn tùy tùng của ÐTC, tuyên bố: "ÐTC hài lòng về lời hứa của Tổng thống". Tổng thống Portillo còn cầm quyền tới năm 2004. Sau đó, không biết án tử hình tại Guatemala sẽ được bãi bỏ hay vẫn giữ lại.

Qua đài truyền hình, chúng ta đã được chứng kiến những đám đông biển người dự thánh lễ do ÐTC cử hành và tuốn ra các ngả đường chờ đợi lâu giờ đề được thấy ngài, chào mừng, hoan hô, lãnh phép lành, như trong những ngày này, tại hai thành phố Guatemala và Thành phố Mexico.

 


Back to Home Page