Chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II

đã gây ngạc nhiên và đảo lộn dư luận Canada

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II đã gây ngạc nhiên và đảo lộn dư luận Canada.

Tin Toronto - 30/07/2002 - Cô Elisa Pinna Nữ đặc phái viên nhật báo Il Tempo di Roma, từ Toronto, gửi về bản tin sau đây: "ÐTC đã lên đường đi Guatemala, nhưng đã để lại Toronto biết bao kỷ niệm và xúc động, sau một tuần lễ gặp gỡ thân mặt và hăng say với thanh niên đến từ khắp thế giới;  nhưng ngài cũng để lại  những giờ phút thân mật nhất của những ngày nghỉ ngơi tại "Ðảo Dâu" (Strawberry Island) giữa rừng cây xanh tươi, bóng mát, bên hồ Simcoe, cách riêng cuộc gặp gỡ thân mật trong bữa cơm trưa thứ sáu 26/07/2002, với 14 thanh niên đại diện Năm Châu".

Ðặc phái viên viết tiếp: "Chuyến viếng thăm của ÐTC đã gây nhiều ngạc nhiên và đảo lộn dư luận quần chúng Canada. Nếu  trong ngày ngài đến, Xứ sở này xem ra như lãnh đạm, nhưng sau khi đã đến rồi, ngài đã chiếm tất cả các trang đầu của các báo chí,  các hãng thông tấn Canada và đài phát thanh, truyền hình quốc gia. Cái đánh động dân chúng hơn cả là tình trạng sức khỏe của ngài: xem ra khả quan hơn, không như nhiều người nghĩ trước khi ngài đến. Rồi sự tham dự đông đảo của thanh niên và đức tin mạnh mẽ, sự hăng say của họ đã được biểu lộ trong những ngày này. Sau cùng những bài  diễn văn đầy can đảm và hấp dẫn của Vị Giáo Hoàng già yếu này. Ngài dám đã động đến cả vấn đề một số linh mục lạm dụng trẻ em, một vấn đề sôi bỏng hiện nay tại Bắc Mỹ châu. Báo chí lớn của Toronto, như tờ "Globe and Mail" và "National Post" đã đề tít lớn cả trang nhất và ca ngợi sự can đảm của ÐTC".

Nữ đặc phái viên Elisa Pinna viết thêm như sau: "Trong lúc ÐTC lên đường đi Guatemala, các đoàn thanh niên cũng khởi sự lên đường  trở về quê hương. Nhiều thanh niên đã được gặp lại ÐTC ở sân bay. Họ ra về với bao kỷ niệm, mến nhớ những giờ phút êm đẹp tại  Toronto, bên cạnh Vị mà họ yêu mến như Người Cha, Người Ông của họ. Họ nói với nhau với nét mặt buồn tiếc: Không chắc có được gặp lại ngài tại Koeln (Ðức) năm 2005 không? Nhiều thiếu nữ đã khóc trong lễ nghi từ biệt tại sân bay Toronto, lúc ÐTC lên máy bay đi Guatemala.

 


Back to Home Page