Vài chi tiết  về thánh lễ bế mạc

ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2002

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài chi tiết  về thánh lễ bế mạc ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2002.

(Radio Veritas Asia - 30/07/2002) - Quí thính giả, các bạn thân mến, hôm thứ hai 29/07/2002, ÐTC Gioan Phaolô II đã rời Canada lên đường đi Guatemala, trạm dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba quốc gia kéo dài 10 ngày. Cao điểm cuộc viếng thăm Guatemala là lễ phong thánh tại thủ đô cho tu huynh Pedro de  San Jose Betancur vào thứ ba (30/07/2002). Trước khi gửi đến quí vị những chi tiết xung quanh cuộc viếng thăm lần thứ 3 này của Ðức Gioan Phaolô II,  tại Guatemala, kính mời quí vị theo dõi thêm một số chi tiết và phản ứng liên quan tới thánh lễ bế mạc ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 do ÐTC Gioan Phaolô II chủ tế vào hôm Chúa Nhật (28/07/2002).

Như quí vị đã nghe trong bài tường thuật kỳ trước, trong bài giảng thánh lễ bế mạc ngày Quốc Tế Giới Trẻ, phần lớn bài giảng thánh lễ bế mạc của Ðức Gioan Phaolô II được dành để khuyến khích các bạn trẻ Công giáo hãy góp phần của họ để xây dựng một nền "văn minh tình thương", xử dụng từng viên gạch một để xây dựng một thành trì của Thiên Chúa bên trong thành trì của con người (city of God within the city of man). Ðức Gioan Phaolô II đã đề cập một cách ngắn gọn tới vấn đề lạm dụng tính dục của các linh mục Công giáo mà ngài gọi là những hành động đã gây nên sự đau buồn và tủi thẹn cho giáo hội Công giáo. Ngài bày tỏ sự thống hối của giáo hội vì sự yếu đuối của một số linh mục Công giáo nhưng đồng thời ngài đã nhấn mạnh tới lời kêu gọi của ngài với các bạn trẻ Công giáo, rằng họ nên ủng hộ đa số các linh mục, những người làm điều tốt với ước nguyện duy nhất là phục vụ cho cộng đồng dân Chúa. Ðừng để hành động xấu của một số ít làm suy giảm tinh thần sùng đạo và yêu mến của họ đối với giáo hội. Ðây là lần thứ hai ÐTC trực tiếp đề cập tới vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em của một số linh mục Công giáo. Lần thứ nhất là trong lá thư của ngài gửi các linh mục nhân ngày Thứ Năm Tuần Thánh của mùa chay năm 2002.

Trong suốt tuần lễ sinh hoạt của ngày Quốc Tế Giới Trẻ, một số các bạn trẻ hành hương đã bày tỏ ý nguyện được nghe ÐTC Gioan Phaolô II nói tới vấn đề lạm dụng tính dục của một số linh mục Công giáo để qua đó mối quan tâm của họ trước những lời  bàn tán tiêu cực được giảm bớt. Ðồng thời qua giáo huấn của ÐTC các bạn trẻ hiểu được ý nghĩa của vấn nạn này đối với giáo hội. Ông Lorenzo Schiavone, một giáo dân 42 tuổi đến dự thánh lễ bế mạc đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Tôi nghĩ điều quan trọng là ngài hãy quyết định đề cập tới vấn đề này. Nó nói lên sự dấn thân của toàn thể giáo hội và đồng thời cho thấy bất cứ người nào trong một gia đình cũng đều có thể phạm lỗi lầm". Theo cô Lisa Hieronynus, 27 tuổi, đến từ thành phố New York, con số đông đảo người dự thánh lễ bế mạc làm tăng cường đức tin của những người tụ họp tại công viên Downsview giữa lúc giáo hội Công giáo đang cố gắng vươn mình ra khỏi vụ tai tiếng kể trên. Cô Lisa nói như sau: "Không phải mỗi ngày chúng ta có được kinh nghiệm của tình đoàn kết như thế này. Có rất nhiều người Công giáo bị rúng động, có nhiều người thức tỉnh. Những biến cố như vầy sẽ giúp ÐTC Gioan Phaolô II về lâu dài".

Nhìn lại con số thanh thiếu niên đến dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto thấp hơn nhiều so với dự đoán của ban tổ chức, cũng như so với số người tham dự trong những dịp ngày Quốc Tế Giới Trẻ trước đây. Số bạn trẻ từ Hoa Kỳ, Canada cũng như các nước nói tiếng Anh chiếm đa số so với các bạn trẻ đến từ Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ. Tuy nhiên không vì vậy mà những nghi thức trong các buổi lễ thiếu đi tính cách đa quốc. Ngay cả Ðức Gioan Phaolô II khi đọc diễn văn hay ứng khẩu nói chuyện với các bạn trẻ ngài vẫn xử dụng nhiều thứ tiếng khác nhau như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Ðức và luôn cả tiếng mẹ đẻ của ngài là tiếng Ba Lan. Nhiều người khác đã dùng biến cố ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto như là cơ hội cuối cùng để nhìn thấy Ðức Gioan Phaolô II, vì họ nghĩ rằng ở tuổi 82 hiện nay, ngài sẽ không trở lại Canada lần nữa. Bà Rita Crosick, 42 tuổi từ thành phố Imlan thuộc bang Michigan-Hoa Kỳ đã mang theo cả 3 người con của bà để nhận được phép lành từ ÐTC.

Trở lại chuyện của ban tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ, tuy giáo hội Công giáo Canada có thể sẽ gặp phải sự thiếu hụt ngân sách vì những chi phí lớn cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần này, nhưng theo lời của một vị TGM Canada, Ðùc Cha Anthony Meagher của TGM Kingston thuộc Ontario, giáo hội Công giáo Canada dường như được chích một liều thuốc tinh thần qua con số các bạn trẻ Công giáo từ 172 quốc gia trên thế giới tề tựu về nước này. ÐTGM Meagher đã phát biểu như sau: "Bình thường, người Canada rất dè dặt trong cuộc sống đạo của họ, do đó  kết quả là một điều phi thường được nhìn thấy nơi các bạn trẻ Công giáo Canada chia sẻ đức tin của họ với cả thế giới". Hầu hết các bạn trẻ từ những nơi khác đã trở thành khách của nhiều gia đình Công giáo Canada và sự hiện diện của họ đã phục hồi phần này các cộng đoàn Công giáo lâu đời của Canada. ÐTGM Meagher chia sẻ thêm: "Chúng tôi phải tiếp tục xây dựng thêm sự thành công của chúng tôi từ biến cố này và trao thêm trách nhiệm trong giáo hội cho các bạn trẻ". Như chúng tôi đã nói trong phần tường thuật kỳ trước, ÐTC Gioan Phaolô II đã xác nhận là ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần tới sẽ được tổ chức tại thành phố Cologne bên Ðức vào tháng 8 năm 2005. Anh Stefan Foerner, phát ngôn viên của phái đoàn bạn trẻ Ðức đến Canada cho biết: các giới chức giáo hội quyết định tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ kế tiếp cách 3 năm nữa,  thay vì 2 như thường lệ để tránh không đụng với thời điểm Thế Vận Hội năm 2004 và để cho ban tổ chức bên Ðức thêm thời gian để chuẩn bị.

 


Back to Home Page