Tường thuật về Buổi Canh Thức

và Thánh Lễ Bế Mạc

của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật về Buổi Canh Thức và Thánh Lễ Bế Mạc của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Radio Veritas Asia - 29/07/2002) - Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2002 tại Toronto - Canada đã kết thúc vào Chúa Nhật (28/07/2002) với thánh lễ bế mạc do chính ÐTC Gioan Phaolô II chủ sự vào lúc 9:30 sáng (giờ địa phương). Ban tổ chức ước tính số người tham dự là 800 ngàn người, tuy đây không phải là con số chính thức. Trước khi đi vào chi tiết về bài giảng của ÐTC trong thánh lễ bế mạc Chúa Nhật 28/07/2002, chúng tôi xin gửi đến quí vị những lời chia sẻ của ngài với các bạn trẻ trong buổi canh thức vào tối thứ bảy (27/07/2002).

Cũng theo ước lượng của ban tổ chức thì số bạn trẻ và người tham dự buổi canh thức với ÐTC Gioan Phaolô II tại Công Viên Downsview là hơn nửa triệu người. Ða số đã có mặt từ 5 giờ sáng sớm thứ bảy 27/07/2002, để tìm được một chỗ tốt có thể nhìn thấy ÐTC hoặc gần lễ đài. Các nhà quan sát cũng như các ký giả vẫn tiếp tục chú ý đến khía cạnh sức khỏe của ÐTC trong những ngày này và hầu hết đều công nhận một điểm gây nhiều ngạc nhiên, đó là sức khỏe của ngài phục hồi nhiều hơn, sau mỗi lần tiếp xúc với các bạn trẻ. Có thể nói, một yếu tố khác nữa là nhờ ÐTC có nhiều thời giờ nghỉ ngơi giữa các chương trình kể từ khi ngài đặt chân tới Canada vào hôm thứ ba (23/07/2002). Trước khi đến công viên Downsview để chủ tọa buổi canh thức, thì vào sáng thứ bảy 27/07/2002,  ÐTC đã tiếp các nhân đại diện nữ hoàng cũng như của chính phủ Canada, trong số này có tổng thống đốc Adrienne Clarkson, thủ tướng Jean Chrétien và phu nhân, ông thị trưởng của thành phố Toronto.

Trong bài giảng tại buổi canh thức tối thứ bảy 27/07/2002, Ðức Gioan Phaolô II nói với các bạn trẻ rằng những biến cố sau ngày 11/09/2001 đã để lại hình tượng của sự dữ (icon of evil) trong một thế giới mà chính các bạn trẻ phải có nhiệm vụ vượt thắng để xây dựng một nền văn minh của hòa bình và tình thương. Thiên niên kỷ mới được bắt đầu với niềm hy vọng nhưng cũng đi kèm với cuộc tấn công khủng bố khủng khiếp tại New York, mà hình ảnh của vụ khủng bố này có thể được coi như là một sự dữ, trong đó sự đối nghịch và hận thù xem ra đã chiếm ưu thế. Thanh niên ngày nay phải giúp xây dựng một "thời đại lịch sử mới" dựa trên một nền tảng cao hơn ca, về kỹ thuật, năng suất và hiệu quả. Ðức Gioan Phaolô II nói như sau: "Khát vọng mà nhân loại đang nuôi dưỡng, đứng giữa bao nhiêu bất công và đau khổ, là hy vọng có được một nền văn minh mới được đánh dấu bởi tự do và hòa bình... Tương lai nằm trong đôi tay và tâm hồn của các con. Thiên Chúa đang trao phó cho chúng con một nhiệm vụ khó khăn và khích lệ, là hợp tác với ngài trong việc xây dựng một nền văn minh của tình thương".

Ðó là vài chi tiết và ý chính bài giảng của ÐTC Gioan Phaolô II trong buổi canh thức vào tối thứ bảy 27/07/2002. Quay sang biến cố của Chúa Nhật 28/07/2002 là thánh lễ ngoài trời bế mạc ngày Quốc Tế Giới Trẻ, diễn ra vào khoảng 9:30 sáng và kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Trong bài giảng thánh lễ, một lần nữa ÐTC đã kêu gọi các bạn trẻ thế giới hãy cùng nhau xây dựng một xã hội tình yêu và công lý. Ðặc biệt ngài đã bày tỏ sự thống hối của giáo hội đứng trước những vụ tai tiếng về tình trạng lạm dụng tính dục của các linh mục. Bằng một giọng nói rõ và mạnh, một cái nhìn sống động với khuôn mặt nghiêm nghị, ÐTC đã nói trong một đoạn bài giảng của ngài như sau: "Thiệt hại do một số linh mục và tu sĩ gây ra trên những người trẻ đã đổ đầy tâm hồn của chúng ta sự đau buồn và tủi thẹn... Tuy nhiên các con  không nên để bị xuống tinh thần bởi tội lỗi và thất bại của một số thành viên của giáo hội, nhưng hãy nghĩ đến đa số lớn những linh mục và tu sĩ tận tâm, mà ước vọng duy nhất của họ là phục vụ và làm điều tốt. Có rất nhiều linh mục, chủng sinh và những người sống đời tận hiến đang có mặt tại đây ngày hôm nay, các con hãy đến gần và hỗ trợ họ. Và nếu trong tận sâu thẩm của tâm hồn, các con cảm thấy có tiếng gọi các con làm linh mục hay sống đời tận hiến, các con đừng sợ bước theo Ðức Kitô trên con đường lộng lẫy của thánh giá (royal road of the cross)". Những lời này của ÐTC Gioan Phaolô II đã được đáp lại bằng tiếng vỗ tay và reo hò của các bạn trẻ đứng dưới trời mưa tham dự thánh lễ.

Trong một đoạn khác của bài giảng, Ðức Gioan Phaolô II kêu gọi giới trẻ đừng quay mặt đối với giáo hội trong giai đoạn khó khăn này, nhưng hãy tiếp tục theo đuổi ơn gọi tu trì. Ngài nói tiếp như sau: "Các con, những người trẻ là sự sống và là sức mạnh của giáo hội trên khắp thế giới. Hãy mạnh bước tiến tới trong thiên niên kỷ thứ ba này và nỗ lực xây dựng một nền văn minh tình thương và công lý... Sự hiện diện của chúng ta tại đây ngày hôm nay chứng minh đức tin của chúng ta". Bài diễn văn của ÐTC đã bị gián đoạn nhiều lần vì tiếng vỗ tay và hoan hô của các bạn trẻ với khẩu hiệu: "Ðức Gioan Phaolô II, chúng con yêu mến ngài". Trong một đoạn khác nhằm khích lệ tinh thần giới trẻ, Ðức Gioan Phaolô II bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Các con còn trẻ trong khi vị giáo hoàng này đã già và hơi mệt... nhưng Ðức Giáo Hoàng vẫn hoàn toàn gắn liền với những hy vọng và ước nguyện của các con". Cũng trong dịp thánh lễ bế mạc ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Ðức Gioan Phaolô II xác nhận là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ kế tiếp sẽ diễn ra tại Cologne bên Ðức vào năm 2005. Ngài nói như sau: "Là những người hành hương, cuộc hành trình thiêng liêng của các con hướng về Cologne bắt đầu từ hôm nay. Chúa Kitô đang chờ đợi các con ở đó, để cử hành ngày Quốc Tế Giới Trẻ, lần thứ 20".

Kính thưa quí vị và các bạn, đó là vài nét chính trong hai biến cố cuối cùng của ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 tại Toronto. Thứ hai (29/07/2002) ÐTC Gioan Phaolô II rời Canada lên đường đi Guatemala, trạm dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba quốc gia kéo dài 10 ngày của ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng phần tường thuật nơi đây và sẽ gửi đến quí vị những tin tức khác về chương trình của ÐTC tại Guatemala trong các chương trình kỳ tới.

 


Back to Home Page