Một vài sinh hoạt của ÐTC

vào hôm thứ sáu (26/07/2002)

tại Ðại Hội Quốc Tế Giới Trẻ Toronto

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một vài sinh hoạt của ÐTC vào hôm thứ sáu (26/07/2002) trong dịp Ðại Hội Quốc Tế Giới Trẻ XVII tại Toronto.

(Radio Veritas Asia - 28/07/2002) Toronto (Canada) - Thứ sáu (26/07/2002) được coi như là một ngày nghỉ ngơi cho ÐTC Gioan Phaolô II ngoại trừ buổi gặp gỡ 14 bạn trẻ đến dùng cơm trưa với ngài tại "Ðảo Dâu".  Như chúng tôi đã thông báo trong các chương trình trước, tối thứ sáu 26/07/2002 ÐTC không tham dự Chặng Ðàng Thánh Giá và chỉ theo dõi biến cố này qua hệ thống truyền hình vệ tinh. Sang ngày thứ bảy (27/07/1001), ÐTC rời Ðảo Dâu tới Công Viên Morrow, nơi có trụ sở của một dòng nữ tên gọi là Các Nữ Tu của Thánh Giuse, nằm về phía Bắc thành phố Toronto. ÐTC đến đây để chuẩn bị cho buổi canh thức tối thứ bảy 27/07/2002, trước thánh lễ bế mạc ngày Quốc Tế Giới Trẻ XVII vào Chúa Nhật (28/07/1001). Buổi canh thức chính thức bắt đầu vào lúc 22:30 giờ quốc tế GMT, (6:30 Philippines) tức khoảng 5:30 sáng Chúa Nhật 28/07/2002 giờ VN. Ban tổ chức ước tính có hơn 200 ngàn bạn trẻ hiện diện trong buổi canh thức này với ÐTC Gioan Phaolô II. Buổi canh thức diễn ra tại công viên Downview. Công viên này có diện tích khoảng 130 mẩu tây.

Sau đây là một số chi tiết liên quan tới sinh hoạt của ÐTC vào hôm thứ sáu (26/07/2002) cũng như Chặng Ðàng Thánh Giá vào buổi tối cùng ngày.

Tin tức của các hãng thông tấn ghi nhận xem ra sức khỏe của ÐTC Gioan Phaolô II phục hồi nhiều, nhất là sau buổi tiếp đón chính thức diễn ra vào hôm thứ năm 25/07/2002 tại Trung Tâm Triễn Lãm ở thành phố Toronto. Ban tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ cũng ngạc nhiên trong sự vui mừng trước sức chịu đựng của Ðức Gioan Phaolô II dù ngài đã hơn 80 tuổi và mang bệnh. ÐTGM Anthony Meagher của Kingston thuộc Ontario đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Tôi không thể nghĩ gì khác hơn là Ðức Gioan Phaolô II luôn tìm được sức mạnh nơi giới trẻ. Khi tôi gặp ngài cách đây 3 tuần tại Roma, ngài yếu và rất vất vả khi đứng ngồi". Nhưng trưa thứ sáu (26/07/2002), ÐTC đã tiếp riêng 14 bạn trẻ ngay tại nơi nghỉ ngơi của ngài ở Ðảo Dâu,  và mọi người đều nhận thấy ngài rất vui và hứng thú khi tiếp chuyện với các bạn trẻ đến gặp ngài, trong các bộ quần áo truyền thống của nước họ. Ðức Gioan Phaolô II đã trò chuyện và tỏ lộ vẻ khôi hài với các bạn trẻ.

Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã thuật lại một mẫu đối thoại ngắn giữa ÐTC và một bạn trẻ, khi ngài hỏi anh thanh niên này là trong dịp đến Toronto tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ, anh tạm trú ở đâu? Thanh niên trả lời: "Tại khách sạn Hilton". Ðức Gioan Phaolô II đáp: "Không đến nỗi tệ", nhưng  lập tức anh thanh niên thưa: "Vâng,  thưa ÐTC, nhưng con chỉ ngủ bên ngoài hành lang mà thôi". 14 bạn trẻ thay phiên trình diễn những màn văn nghệ như ca múa để ÐTC thưởng thức rồi sau đó các bạn dâng lên ngài quà kỷ niệm. Một thiếu nữ người Ðức, cô Anneke Peamoeller đã hát bài "Ðêm Thánh Vô Cùng" rồi tặng ÐTC một lăng kính thủy tinh. Cô Anneke đã nói với các ký giả như sau: "Ðức Gioan Phaolô II là ánh sáng thế gian. Tôi hy vọng ngài sẽ đặt lăng kính này trong phòng của ngài và nó sẽ hấp thụ ánh sáng từ ngài". Một thanh niên khác là anh Robin Cammarota, 19 tuổi đến từ thành phố Bronx, New York. Anh Robin kể lại: "Khi ÐTC biết tôi đến từ nơi này, ngài nói vụ khủng bố tại New York là một thảm họa đau thương và ngài sẽ luôn nhớ đến chúng tôi khi cầu nguyện. Ðức Gioan Phaolô II tỏ ra rất vui thích khi trong bữa ăn, các bạn trẻ hát cho ngài nghe nhiều bản nhạc trong đó có bài hát của ban Tứ Quái, the Beatles và của John Denver, cố ca sĩ nhạc dân ca nổi tiếng người Mỹ. Một trong những khách trẻ khác của ÐTC là cô Shirley Tso, 26 tuổi đến từ Hồng Kông. Shirley là một giáo viên và đã theo đạo công giáo khi cô được 13 tuổi. Cô nói: "Ðây là niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Sau khi tôi trở thành người Công giáo, tôi chưa hề dám mơ ước sẽ được dự buổi ăn trưa với Ðức Giáo Hoàng".

 


Back to Home Page