Nghi lễ đón tiếp ÐTC Gioan Phaolô II

chiều thứ năm 25 tháng 7/2002

tại Ðại Hội Quốc Tế Giới Trẻ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nghi lễ đón tiếp chính thức ÐTC Gioan Phaolô II chiều thứ năm 25 tháng 7/2002 tại Ðại Hội Quốc Tế Giới Trẻ.

Toronto (Canada) (Radio Veritas Asia - 25/07/2002) -  Như chúng tôi đã tường thuật trong phần tin tức, ÐTC Gioan Phaolô II đã đặt chân xuống Toronto hôm thứ ba (23/07/2002). Sau nghi lễ đón tiếp tại phi trường, ÐTC được rước bằng trực thăng về "Ðảo Dâu" trong vùng hồ Simcoe nơi ngài nghỉ lại cho tới thứ bảy 27/07/2002. Chiều thứ năm (25/07/2002), ÐTC đến dự nghi thức tiếp đón chính thức với các bạn trẻ tại Khu Triễn Lãm của thành phố Toronto.

Thứ tư 24/07/2002 là ngày nghỉ ngơi của ngài với cuộc du ngoạn bằng thuyền trên hồ Simcoe kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết "ÐTC rất thích thú với vẻ đẹp của vùng hồ Simcoe". Trong cuộc du ngoạn ngắn này ÐTC đã gặp gỡ một nhóm bạn trẻ và khi các bạn trẻ này xin ngài ban phép lành cho họ, ÐTC vui vẻ đáp lời yêu cầu và tặng cho họ vài xâu chuỗi mân côi. Tiến sĩ Navarro Valls mô tả cuộc gặp gỡ này của ÐTC với nhóm bạn trẻ thật là xúc động. Giải thích về ngày nghỉ ngơi này trước sự tò mò thường xuyên của các ký giả quốc tế về sức khỏe của ÐTC, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho rằng đây là cơ hội để ngài được nghỉ thêm một thời gian vì trong năm 2002, ngày nghỉ hè của ÐTC ngắn hơn so với các năm trước. Tiến sĩ Navarro Valls nói như sau: "Thông thường, ÐTC có từ 10 đến 12 ngày nghỉ tại miền Bắc nước Ý vào tháng 7, nhưng năm nay (2002) ngài không thể nghỉ ngơi lâu hơn vì phải chuẩn bị cho chuyến đi Toronto".

Sau nghi thức tiếp đón tại Khu Triễn Lãm vào chiều thứ năm (25/07/2002, sáng thứ sáu (26/07/2002), ÐTC sẽ tiếp 14 bạn trẻ được chọn trước đến dự buổi cơm trưa với ngài tại Ðảo Dâu, tuy nhiên ngài  không tham dự nghi thức Chặng Ðàng Thánh Giá vào chiều tối thứ sáu 26/07/2002, thay vào đó ngài  theo dõi biến cố này qua hệ thống truyền hình vệ tinh. Ban tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2002 cho biết, kể từ khi ÐTC Gioan Phaolô II đặt chân tới Toronto, con số các bạn trẻ ghi danh tham dự đột ngột gia tăng. Linh mục Thomas Rosica, giám đốc Ủy Ban tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho các ký giả biết: "Nhân viên của chúng tôi phải làm việc suốt đêm để giải quyết sự gia tăng đột ngột số bạn trẻ ghi danh kể từ khi ÐTC đặt chân tới Toronto". Theo ban tổ chức, tính đến lúc ÐTC đến Canada,  ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã thu hút khoảng 205,000 bạn trẻ ghi danh. Tuy con số này ít hơn so với những dịp ngày Quốc Tế Giới Trẻ trước đây, nhưng vẫn không làm suy giảm lòng hăng say của các bạn trẻ đang có mặt tại Toronto trong dịp này. Sinh hoạt của họ trong ngày thứ tư 24/07/2002 là tham dự các buổi cầu nguyện, học giáo lý, hoặc làm các công tác thiện nguyện vào trưa thứ tư (24/07/2002). Ban tổ chức xếp đặt cho các bạn trẻ cơ hội làm công tác thiện nguyện này, để đảm bảo là họ sẽ trở về nhà  không chỉ với những món quà kỷ niệm hoặc tên các bạn mới trong cuốn sổ địa chỉ mà thôi.

Ðây là cơ hội để họ tiếp xúc với những người vô gia cư tại Toronto, lắng nghe các trẻ em đường phố từ Châu Mỹ La Tinh, hay học hỏi thêm về công tác mang thực phẩm đến cho những người nghèo. Ðây là những nỗ lực của ban tổ chức với mục đích nuôi dưỡng tinh thần thiện nguyên trong tâm hồn các bạn trẻ, chẳng hạn như mang những túi đựng đồ ăn trưa đến cho những người vô gia cư. Ông Dion Oxford, giám đốc trung tâm tạm trú Gateway của Ðạo Binh Cứu Ðộ (Salvation Army) giải thích như sau: "Sáng kiến này là để phá tan những thành kiến về người vô gia cư như họ là người ngu xuẩn, nghiện ngập, là đối tượng nguy hiểm. Họ không phải là như vậy, họ chỉ là những người thiếu may mắn và đó là điều chúng tôi hy vọng các bạn trẻ nhận ra được".

Vào thứ sáu (26/07/2002), các bạn trẻ đến từ 172 quốc gia, được dịp làm một nghĩa cử tốt đẹp khác, đó là hiến máu. Kể từ tháng Giêng năm 2002, tổ chức có tên là Canadian Blood Services đã làm việc liên lỉ với ban tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ để mở rộng tầm hoạt động của tổ chức này và khuyến khích các bạn trẻ Canada trở thành những người hiến máu thường xuyên. Ông Doug Brenner, phát ngôn viên của tổ chức này tại văn phòng ở Toronto bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Chúng tôi cần tìm ra những cách mới để thu hút người đến hiến máu. Ða số những người hiến máu cho chúng tôi thuộc lứa tuổi 40 hay lớn hơn. Vì vậy chúng tôi muốn lợi dụng cơ hội này để kêu gọi lòng tốt của các bạn trẻ đến dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Bên cạnh các công tác xã hội, như thường lệ ban tổ chức cũng xếp đặt để các bạn trẻ hòa giải với Thiên Chúa bằng việc xưng tội. Cũng giống như bao nhiêu các bạn trẻ khác đến Toronto trong dịp này, cô bé Rebecca Dorff, 15 tuổi, đã đến xưng tội tại khu vực hồ Ontario, nơi có nhiều tòa giải tội được dựng tạm để các bạn trẻ xử dụng. Khoảng 1,000 linh mục có mặt trong suốt tuần lễ này để ban bí tích hòa giải cho các bạn trẻ. Các bạn có thể xưng tội bằng các thứ tiếng như: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Ý, Ba Lan, Ðức, Hòa Lan. Ban tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ đang cố gắng phục hồi sự tin tưởng của giới trẻ đối với bí tích hòa giải. Như lời giải thích của cha Thomas Rosica, giám đốc Ban Tổ Chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2002,  "một trong những điều chúng tôi muốn nhấn mạnh với các bạn trẻ,  là tầm quan trọng của bí tích hòa giải". Một trong số các cha giải tội, là linh mục Louis Labrecque, 37 tuổi, từ Pembrooke-Quebec, đã mô tả bí tích hòa giải như là một giòng nước đang chảy. Cha nói như sau: "Cho dù không có ai xử dụng giòng nước này, nó vẫn tiếp tục chảy. Do đó, quyền năng mà Thiên Chúa ban cho Giáo Hội để tha thứ các tội nhân,  hầu cất đi sức nặng đang đè trên lương tâm của họ, vẫn tiếp tục hiện diện. Con người vẫn tốt hơn là chúng ta nghĩ. Ngay cả trong số những người trẻ nổi loạn, ước muốn làm điều tốt vẫn ở trong họ."

 

Chi tiết về nghi lễ đón tiếp chính thức ÐTC Gioan Phaolô II  chiều thứ năm 25 tháng 7/2002:

Từ khu hồ Simcoe, trực thăng đã đưa ÐTC Gioan Phaolô II đến "Trung Tâm Triễn Lãm" của thành phố Toronto, địa điểm tổ chức nghi lễ tiếp đón chính thức. ÐTC đến nơi vào khoảng 4 giờ chiều (giờ địa phương). Theo ước tính của ban tổ chức và cảnh sát Toronto, số bạn trẻ hiện diện trong dịp này lên tới 375 ngàn đến từ 172 quốc gia. Trong sự bồn chồn và náo nức được nhìn thấy vị Giáo Hoàng, các bạn trẻ hô to khẩu hiệu bằng tiếng Tây Ban Nha: "Mọi người yêu mến ngài-Ðức Gioan Phaolô" giữa lúc chiếc xe quen thuộc chở Ðức Giáo Hoàng chậm chậm chạy về phía lễ đài.

Một vài bạn trẻ phát biểu cảm nghĩ của họ khi nhìn thấy ÐTC. Cô Trisha Stark, 36 tuổi từ thành phố Laramie thuộc bang Wyoming-Hoa Kỳ, vừa lau nước mắt vừa nói: "Quả thật đây là một kinh nghiệm đầy ý nghĩa tinh thần đối với tôi". Một cô bé 16 tuổi tên là Beth Sharp xúc động nói: "Tôi đã nhìn thấy ngài, và chưa bao giờ trong cuộc đời, tôi nghĩ sẽ gặp một vị giáo hoàng". Từ trên khán đài nhìn ra đám đông các "đại diện trẻ"û của 172 quốc gia, Ðức Gioan Phaolô II đã gửi lời chào đến các bạn trẻ như sau: "Cha vẫn nóng lòng chờ đợi cuộc gặp gỡ này" . Lời chào này trước hết được ÐTC nói bằng tiếng Anh và sau đó tiếng Pháp, 2 ngôn ngữ chính thức được xử dụng tại Canada. Ngài lập lại lời chào bằng tiếng Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ý. Bằng tiếng Tây Ban Nha, ÐTC đã gửi lời chào thăm đặc biệt tới các bạn trẻ đến từ nước này và các nước vùng Châu Mỹ La Tinh: "Cha gửi tới các con lời chào chân thành và niềm hân hoan của cha. Cha ôm các con và tất cả các Giám Mục với lòng thương mến... Vị Giáo Hoàng, hết lòng thương yêu các con, từ xa đến đây để cùng với các con lắng nghe lại tiếng nói của Chúa Giêsu... Cha đã cảm nghiệm được ước muốn sâu thẳm trong tâm hồn các con: các con muốn được hạnh phúc. Các bạn trẻ thân mến, vị giáo hoàng cao tuổi nhưng vẫn còn trẻ trong tâm hồn, đáp lại ước muốn được hạnh phúc của các con,  bằng những lời không phải của chính ngài, nhưng  của Chúa Giêsu.

Dựa trên 8 mối phúc thật ÐTC kêu gọi các bạn trẻ hành hương hãy noi gương Chúa Giêsu. Ðức Gioan Phaolô II nói như sau: "Nhìn lên Chúa Giêsu, các con sẽ học được thế nào là nghèo khó trong tinh thần,  thế nào là khiêm tốn và thương xót; thế nào là sự mưu tìm công lý, trong sạch tâm hồn, là người xây dựng hòa bình". Ám chỉ tới vụ khủng bố ngày 11/09/2001 tại New York và Washington, ÐTC nhấn mạnh tới giá trị quan trọng của tinh thần Kitô qua việc mưu tìm hòa bình và tha thứ. Ngài nói tiếp như sau: "Với cái nhìn dán chặt vào Chúa Giêsu, các con sẽ khám phá ra con đường của tha thứ và hòa giải trong một thế giới thường khi bị làm uổng phí bởi bạo động và khủng bố. Năm ngoái (2001), chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đau thương phát xuất từ ác tâm của con người. Chúng ta nhìn thấy điều gì xảy ra khi hận thù, tội lỗi và tử thần nắm quyền. Nhưng ngày hôm nay, tiếng nói của Chúa Giêsu vang lại trong cuộc gặp gỡ này... Tiếng của Ngài là tiếng của sự sống, của hy vọng, của tha thứ; tiếng của công lý và hòa bình. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng của Ngài".

Ðó là những ý chính trong bài diễn văn ÐTC đọc trong nghi lễ chiều thứ năm 25/07/2002, buổi tiếp đón chính thức ÐTC  đến chủ tọa ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2002 tại Toronto. Sau buổi lễ kéo dài 2 tiếng đồng hồ, ÐTC Gioan Phaolô trở lại nơi tạm nghỉ của ngài là vùng hồ Simcoe bằng trực thăng.

 


Back to Home Page