Cử chỉ thiện chí của Tổng Thống Fidel Castro

khi cho phép 200 bạn trẻ Cuba

tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cử chỉ thiện chí của Tổng Thống Fidel Castro khi cho phép 200 bạn trẻ Cuba tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Toronto (AFP July 24, 2002) - Quyết định của tổng thống Fidel Castro cho phép 200 bạn trẻ Cuba tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto là một cử chỉ thiện chí đối với giáo hội Công giáo.

Ðức Cha Carlos Baladron, Giám Mục Guantanamo bên Cuba, đã cho các ký giả biết như trên, nhân buổi học giáo lý tại một nhà thờ thuộc vùng ngoại ô Toronto. Theo Ðức Cha Baladron, trước đây, dịp Ngày Giới Trẻ Năm Thánh 2000,  chỉ có 60 bạn trẻ Cuba được phép của chính quyền đến Roma tham dự.  Và trước đó nữa, trong những dịp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trước, phái đoàn giới trẻ Cuba chỉ có 12 người,  hoặc 6, 4, và ngay cả chỉ 2 người mà thôi. Vì thế, con số 200 bạn trẻ đến dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto lần này, rõ ràng là một cử chỉ thiện chí từ ông Castro, cho dù cũng có nhờ sự giúp đỡ tài chánh từ các nhóm tôn giáo ở ngoại quốc.

Vị Giám Mục Guantanamo cũng bày tỏ cảm nghĩ rằng  ngài tin là toàn bộ phái đoàn Cuba sẽ trở về nước chứ không xin tị nạn chính trị. Ðức Cha nói: "Tôi biết có rất nhiều bạn trẻ sẽ không trở về nguyên quán của họ sau ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nhưng tôi tin chắc là các bạn trẻ Cuba sẽ không nằm trong số đó". Anh Jorge Urgel, 22 tuổi sinh viên ngành y từ Guantanamo thì nói: "Chúng tôi có sứ mạng mang ánh sáng của Chúa Kitô về Cuba. Chúng tôi đến đây để phục hồi năng lực rồi trở về và xây dựng lại một Cuba mới".

 


Back to Home Page