Ðiểm báo xuất bản ngày 27/07/2002

về Ngày Thế giới Thanh niên tại Toronto

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðiểm báo xuất bản ngày 27/07/2002 về Ngày Thế giới Thanh niên tại Toronto.

(Radio Veritas Asia - 27/07/2002) - Báo chí và đài truyền hình quốc tế dành rất nhiều bài, nhiều giờ để nói về Ngày Thế Giới Thanh Niên (NTGTN) thứ XVII đang diễn ra tại Thành phố lớn nhất, phồn thịnh nhất về mọi phương diện của Liên Bang  Canada: Toronto. Toronto  một đô thị nổi tiếng về các tiến bộ  khoa học, thương mại, kỹ nghệ, du lịch. Toronto là trung tâm kinh tế và tài chánh của Canada. Toronto là thành phố như nhiều thành phố lớn trên thế giới hiện nay "bị tục hóa". Nhưng Toronto, trong một tuần nay,  đang trở nên trung tâm của một biến cố thiêng liêng,  đạo đức , một biến cố thu hút từng trăm ngàn thanh niên và người hành hương đến từ khắp thế giới,  để tụ họp chung quanh Ðức Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng bên ngoài già yếu, bệnh tật, nhưng bên trong có một sức mạnh lạ lùng thu hút từng triệu thanh niên. "Pope John Paul, we love you - Juan Pablo, todo el mundo Ti quiere - Jean Paul nous T’aimons -  Giovanni Paolo Ti vogliamo bene". (Ðức Gioan Phaolo chúng con yêu mến Cha!!), đó là khẩu hiệu hoan hô, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau,  đã trở nên rất thông dụng trong những ngày  nầy tại Toronto.  Theo dự tính, sẽ có khoảng ít nhất một triệu người dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, vào  Chúa nhật 28 tháng 7 năm 2002, như  tại Paris tháng 8 năm 1997,  vượt quá sự tưởng tượng của Ban tổ chức.

Nhật báo "Tương Lai" (Avvenire) trong những ngày này dành rất nhiều trang tường thuật về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (QTGT)  tại Toronto. Số báo phát hành ngày 27/07/2002. đã dành hẳn 8 trang đầu với rất nhiều hình ảnh, bài tường thuật và tin tức về biến cố Toronto. Chưa đủ, trong những ngày nầy, nhật báo Công giáo "Tương Lai"  còn tìm cách xuất bản ngay tại Toronto, mỗi ngày 10 ngàn số, để cung cấp cho các thanh niên, cách riêng cho cộng đồng Công giáo Ý hiện đang sinh sống tại Canada và Toronto, cũng như cho 15 ngàn thanh niên đến từ các Giáo phận Ý để tham dự Ngày QTGT.

Ngoài ra, trong các miền của nước Ý, các Giám mục đều tổ chức buổi canh thức và thánh lễ Chúa nhật 28/07/2002  để hiệp thông  và cầu nguyện cho Ngày QTGT nầy tại Toronto. Ðể Cộng đồng Công giáo Ý được   theo dõi biến cố này, Ðài Truyền hình của HÐGM Ý, có tên gọi là "Vệ Tinh 2000" ---được  thành lập trước năm Thánh 2000 ----và Ðài  Hòa Bình ---Telepace ---với sự cộng tác của Cơ quan Truyền Hình Vaticano --- tiếp vận qua vệ tinh với Toronto  và dành rất nhiều giờ cho Ngày QTGT. ÐHY Camillo Ruini,  Chủ tịch HÐGM Ý,  hiện đang hướng dẫn phái đoàn Giám mục Ý và các đoàn thể thanh niên Ý tại Toronto, tuyên bố: "Những ai nói Ngày QTGT  là vô ích,  là nói lên điều rất phi lý. Chỉ có những người không hiểu, không biết gì về Ngày QTGT  mới dám nói như vậy. Trái lại chúng tôi, những người đã có kinh nghiệm, nhất là về Ngày QTGT  năm 2000 tại Roma-Tor Vergata, có thể quả quyết rằng thái độ của thanh niên Ý đã thay đổi hẳn, đối với Chúa Giêsu".

Ðài CNN (Hoa kỳ) và BBC (Anh quốc) tường thuật nhiều chứng tá  của Ngày QTGT  tại Toronto, nhấn mạnh đến giá trị đặc biệt của cuộc gặp gỡ giữa Ðức Gioan Phaolô II và giới trẻ tại Toronto: đây là biến cố nổi bật hơn cả sau ngày 11 tháng 9 năm 2001 (tức sau vụ khủng bố  tại Tháp Ðôi, New York, Hoa kỳ). Bình luận cuộc gặp gỡ chiều thứ năm giữa ÐTC và giới trẻ, Ðài BBC quả quyết như sau: "ÐTC xem ra "được tái sinh" bởi thanh niên,  vừa cho thấy  cách rõ ràng một nghị lực khác thường".

Ngày QTGT  thứ XVII còn được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới, để hợp ý cầu nguyện với ÐTC và giới trẻ đang tụ họp trong những ngày này tại Toronto.

Tại Wadowice, sinh quán của Ðức Karol Wojtyla (Ba lan) thanh niên Ba lan và các nước thuộc Ðông Âu tụ họp tại đây để sống lại Ngày QTGT năm 1991  (đây là Ngày QTGT ngay sau khi chế độ cộng sản Liên xô sụp đổ). Họ tụ họp tãi Wadowice,  để canh thức cầu nguyện và dự thánh lễ trong hiệp thông với ÐTC và thanh niên thế giới tại Toronto. Trong buổi cầu nguyện này có cả sự hiện diện của một phái đoàn Chính thống.

Tại Anh quốc - Trong những ngày nầy, số người theo dõi biến cố qua đài  BBC lên rất cao, cách riêng tại thành phố Liverpool, một trong các khu vực có đông người công giáo hơn cả. Giáo phận Liverpool  cử 26 thanh niên nam nữ trong phái đoàn  Anh quốc gồm 850 người đến Toronto tham dự Ngày QTGT.

Giáo hội Pháp cử tám ngàn thanh niên nam nữ tham dự Ngày QTGT  tại Toronto. Ðây là kết quả cụ thể của Ngày QTGT tại Paris năm 1997. Ngày QTGT năm 2000, có 170 ngàn thanh niên Pháp đến Roma tham dự Ngày QTGTtại Roma- Tor Vergata. Nhiều người Pháp công nhận rằng: sau Ngày QTGT tại Paris, người Công giáo Pháp đã tỉnh thức và quan tâm đến việc sống đạo hơn.

Tại Lộ đức, nhiều đoàn thể Thanh niên Pháp tụ họp tại đây để cầu nguyện và sau thánh lễ Chúa nhật 28/07/2002, lúc 11.30 sẽ chiếu  những biến cố chính về Ngày QTGT  Toronto. Tại nhiều miền nước Pháp, sẽ có những buổi truyền hình tiếp vận với Toronto. Một số thanh niên Pháp trong những ngày này hành hương tại Santiago de Compostela (Tây ban nha), nơi đã tổ chức Ngày QTGT  lần thứ IV  vào năm 1989.

Sáng thứ bẩy, 27 tháng 7/2002,  nhiều đoàn thanh niên được đón tiếp tại các giáo phận, giáo xứ và cộng đồng chung quanh Toronto, sau thánh lễ ban sáng, đã cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu, để lên đường tiến về Downsview Park, nơi canh thức cầu  nguyện vào chiều tối thứ bẩy và cuỹng là nơi cử hành  thánh lễ bế mạc sáng Chúa nhật. Các thanh niên phải đi bộ tám cây số, vì không xe cộ nào được đi vào trong khu vực này, cũng như tại Tor Vergata năm Thánh 2000.

Nhật báo "Tương Lai" loan tin: Ca đoàn chính thức của Ngày QTGT tại Toronto gồm 500 đoàn viên nam nữ tuổi từ 17 đến 35, được thành lâp vào tháng 7 năm 2001, với mục đích phục vụ Ngày QTGT Toronto năm 2002. Từ tháng 9 cũng năm 2001, ca đoàn đã chuẩn bị cho Ngày QTGT. Ca đoàn sẽ hát trong các buổi cử hành Phụng vụ của Ngày QTGT  và buổi đi Ðàng Thánh giá chiều thứ sáu 26/07/2002. Giám đốc Ca đoàn là nhạc sư Uwe Lieflander. Ca đoàn sẽ tiếp tục trình diễn thánh ca sau Ngày QTGT,  tại thành phố Toronto và tại Châu Âu.

Ðặc Biệt , nhật báo "Tương Lai" số phát hành ngày 27/07/2002, dựa theo nguồn tin Fides, của Bộ Truyền Giáo, đã loan tin: Thanh niên Trung quốc hướng về Toronto  - "Chúng tôi, những người trẻ Trung quốc, tâm hồn hướng về Toronto.  Cả Trung quốc cũng nhìn về Toronto". Ðây là chứng tá của một thanh niên đã tham dự Ngày QTGT năm 1995 tại Manila. Anh kể lại: "Từ Bắc kinh, chúng tôi cảm thấy mình hiệp nhất với các thanh niên trên cả thế giới tụ họp tại Toronto. Chúng tôi đã tổ chức buổi cầu nguyện, cuộc hòa thánh nhạc, cuộc gặp gỡ chia sẻ đức tin. Chúng tôi đã mời cả cha mẹ, thậm chí ông bà của chúng tôi nữa". Tại Toronto có một nhóm thanh niên Trung quốc đến từ Hồng kông,  Macao, Ðài Loan và từ các cộng đồng hải ngoại.

Trưa thứ sáu 26/07/2002, ÐTC mời 14 thanh niên đại diện các Châu dùng bữa cơm trưa với ngài tại "Strawberry island". Trong bữa cơm này, một thanh niên Hồng kong ước mong Ngày QTGT  được tổ chức tại Trung quốc. Có 14 thanh niên đại diện năm Châu được mời, gồm có 3 thanh niên Canada, rồi thanh niên Hoa kỳ, Ðức, Ấn độ, Sudan, Hồng kông, Kenya, Australia, Perù, Jordanie, Bosnia-Erzegovina và Tahiti. Trong số các quà tặng do thanh niên dâng cho ÐTC trong dịp này,  có một lá cờ Trung quốc, với ước mong của thanh niên tại quốc gia này là: "Một ngày nào đó, Ngày QTGT  sẽ được tổ chức tại Quê hương chúng con". Cô Shirley Tso (Hồng kông) kể  với ÐTC như sau: "Tại quê hương chúng con,  có rất nhiều người yêu mến ÐTC".

Trong bữa ăn thân mật cha con, các thanh niên tỏ ý ước mong Ngày QTGT trong cách thức cử hành quốc tế nầy, nên được tổ chức mỗi năm, thay vì mỗi hai năm một lần như hiện nay. Sau đó, Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, đã cho biết là  ÐTC trả lời như sau: "Cha sẽ suy nghĩ về đề nghị này".

Cậu Frank Sinclair 25 tuổi trao tặng ÐTC chiếc đàn guitare - cậu Daniel Sadera Kuntai, người Kenya, một chủng sinh 21 tuổi,  muốn trình diện với ÐTC trong y phục truyền thống của người dân Masai và trao tặng ÐTC một bộ các chiếc vòng cổ khác nhau của dân tộc này.

Trong bữa ăn Trưa nầy, cũng đã nói đến vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cô Robin Cammarota, 19 tuổi, một thiếu nữ thuộc phong trào tự nguyện Công giáo tại New York, kể lại: "Tháng 2 năm nay (2002), chúng con đã rước Thánh giá Ngày QTGT tại "Mặt Bằng" (Ground Zero) và đây là  dấu hiệu hy vọng cho con và cho biết bao người dân New York nữa, sau biến cố khủng khiếp vừa qua".

Cậu Joseph Sangeetha, 25 tuổi, người Ấn độ, đến từ một quốc  gia nơi người Công giáo thuộc thiểu số, nói với ÐTC như sau: "Tinh thần thanh niên công giáo tại Ấn độ mạnh mẽ, dù phải vượt qua nhiều khó khăn để rao giảng  Tin Mừng".

Miền Trung Ðông cũng được nhắc đến trong cuộc gặp gỡ kéo dài  hai tiếng đồng hồ này. Cô Gizelle Nijmeh, 25 tuổi, người Palestine ở Jordanie, nói: "Ngày QTGT  đối với chúng con có ý nghĩa như  là cơ hội rất thuận tiện để cầu nguyện cho hòa bình, cùng với các bạn của con trên cả thế giới".

 


Back to Home Page