Ðiểm báo xuất bản ngày 25 và 26/07/2002

về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Toronto

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðiểm báo xuất bản ngày 25 và 26/07/2002 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Toronto.

(Radio Veritas Aisa - 27/2002) - Ðức Gioan Phaolô II vẫn tiếp tục gây ngạc nhiên cho nhiều người và cách riêng giới báo chí quốc tế đang theo dõi biến cố Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (QTGT)  tại Toronto. Các báo xuất bản tại Canada, Hoa kỳ, Anh quốc, Pháp, Ý,   Ðức, Tây ban nha... đều hết sức ngạc nhiên và đề cao cử chỉ của ÐTC lúc đến  phi trường quốc tế  của Toronto.  Các báo đều đề cao việc ngài từ chối dùng thang máy để xuống khỏi máy bay, như trong các chuyến viếng thăm mới đây, tại Azerbaijan, Bulgaria.... Ngài đã xuống khỏi máy bay bằng cầu thang thường có  27 cấp. Nhật báo "El Mundo" của Tây ban nha kể lại như sau: "Thấy ÐTC xuống khỏi máy bay bằng cầu thang thường, hết sức ngạc nhiên, một phụ nữ người Mexico hô lớn tiếng "Thật là một phép lạ".

Chiều thứ năm 25/07/2002, tại "Khu Vực Triển Lãm"  của Thành phố Toronto, một ngạc nhiên khác: trong vòng hai tiếng rưỡi đồng hồ, với khuôn mặt  vui  vẻ, khỏe mạnh khác thường, ÐTC đã tham dự lễ nghi đón tiếp của khoảng 400 ngàn thanh niên đến từ khắp thế giới (thuộc 172 quốc gia khác nhau, trong đó có Việt nam và Lào, chỉ thiếu Trung quốc, nhưng lại có phái đoàn Thanh niên đến từ Hồng kông, Macao và Ðài Loan)- Theo tin báo chí: trong hai phái đoàn Hồng kông và Macao có cả thanh niên Trung cộng nữa, nhưng không trưng cờ Trung qưốc  - Ðài Truyền hình quốc gia Ý, trong buổi phát trưa thứ sáu 26/07/2002. công nhận: từ hai năm nay, nghĩa là từ Ngày QTGT  tại Roma-Tor Vergata, chưa lần nào Ðức Gioan Phaolô II có nét mặt vui tuơi và khôi hài như trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại Toronto,  chiều hôm thứ năm 25/07/2002. Chính ÐTC cũng cảm thấy mình trẻ lại bằng lời này: "Sono vecchio fuori, ma giovane dentro" (Cha già bên ngoài, nhưng trẻ trung bên trong).

Các báo Ý xuất bản sáng thứ sáu 26/07/2002. công nhận rằng: cách đây ít tháng, nhất là từ ngày Ðức Karol Wojtyla mừng thượng thọ 82 tuổi, người ta nói nhiều về sức khỏe và việc từ chức. Lần này, tại Toronto, với những cử chỉ biểu lộ bên ngoài trong chuyến ra đi lâu dài (9 giờ liên tiếp trên máy bay, rồi hơn một giờ trong lễ nghi đón tiếp tại Phi Trường, rồi lễ nghi tiếp đón của thanh niên chiều thứ sáu ngày 26/07/2002, không một ai, không báo nào dám đả động đến việc từ chức nữa. Chưa đủ, sau chuyến viếng thăm Canada, ÐTC còn đi Guatemala và Mexico ngay hôm sau (29/07/2002), để chủ tế ba thánh lễ Phong Thánh: một tại Thành phố Guatemala và hai (Hiển Thánh và Chân phước) tại Thành phố Mexico, rồi trở về  Roma (Castelgandolfo) nghỉ ít  ngày, chuẩn bị lên đường viếng thăm Ba lan. Về chuyến viếng thăm Ba lan, có một tờ báo viết như sau: "Theo lời tiên tri của Ðức Gioan XXIII được thuật lại trong một cuốn sách viết ra năm 1976, loan báo: Ðức Gioan Phaolô II sẽ từ chức và ở lại Quê hương, không trở lại Roma nữa". Thực hư thế nào, chúng ta chờ xem. Biết bao lời "tiên tri" nay đã qua đi, không để lại thành quả nào cả. Chúng tôi nhớ lại: Trong Thánh lễ bế mạc Ngày QTGT tại Tor Vergata cách đây hai năm, ÐTC chào thanh niên như sau: "Arrivederci, a Toronto" (tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Toronto). Lúc đó nhiều người không tin rằng: ngài sẽ còn sống để đến Toronto gặp thanh niên lần nữa. Có người nói: "ÐHY Stefan Wyszynski, Giáo chủ Ba lan, nói với Ðức Karol Wojtyla, lúc được bầu làm Giáo Hoàng (16/10/1978) rằng: "Chúa đã chọn Cha, Cha có bổn phận đưa Giáo hội vào Ngàn năm thứ ba". Lời này được giải thích: Sau Năm Thánh 2000, Ðức Gioan Phaolô II hết nhiệm vụ. Cho tới nay, chúng ta đang sống vào những tháng cuối năm 2002, Ðức Gioan Phaolô II vẫn hướng dẫn Giáo hội với nhiều sáng suốt, cương quyết, tuy sức khỏe yếu kém nhiều, vẫn tiếp tục qua các ngả đường thế giới rao giảng Tin Mừng "Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu thế duy nhất". "Anh chị em hãy mở rộng cửa đón nhận Người". Ngài nói một cách mạnh bạo: "Tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh của tôi cho tới lúc nào Chúa muốn". Ngài tin vào Chúa Quan phòng và dạy chúng ta theo như vậy. Mỗi người trong chúng ta ở trong tay Chúa, không phải ở nơi con người.

Một ngạc nhiên khác trong Ngày QTGT tại Toronto: sức hấp dẫn của Ðức Gioan Phaolô II.  Xe đưa Ðức Thánh Cha  (Papalmobil) chạy trên "Khu Vực Triển Lãm" (Exhibition Park), mênh mông trong nửa giờ giữa hai hàng thanh niên hoan hô. Lúc ngài bước lên lễ đài, nhiều thanh niên nam nữ, đã cảm động khóc lên, khóc vì vui, không phải vì buồn. Sau lễ nghi, nhiều thanh niên nam nữ chen chúc nhau đến trước ghế ÐTC ngồi để được chúc lành, hôn tay, với tất cả tình yêu mến thành thực. Họ luôn luôn hô: "Juan Pablo segundo, todo el mundo ti quiere" hay "John Paul, we love you". Cái gì đã thúc đẩy họ yêu mến Ông Cụ già này? đã thúc đẩy họ hy sinh vượt con đường xa xôi với biết bao khó khăn, tốn phí,  để được gặp ngài? Phải chăng ngài mua chuộc họ bằng tiền bạc, chức tước, danh vọng thế gian? Tuyệt đối không. Trái lại ngài truyền lại cho họ giáo huấn rất khó khăn, đòi hỏi của Chúa Giêsu. Ngài trao tặng họ "Thánh giá"ù và mời gọi họ vác đi trong đời sống và vác đi trên cả thế giới, như Thanh niên Canada đã làm hơn một năm nay trên toàn quốc. Bí quyết thành công của ÐTC là yêu thương và rao giảng tình thương, là tín nhiệm nơi giới trẻ: "Các con là tương lai của Cha, của Giáo hội và của thế giới". Thanh niên đã đáp lại bằng "tình yêu" (We love you), bằng tín nhiệm và nghe theo, như nữ đại diện đã nói lên trong bài cảm ơn ÐTC thứ sáu vừa qua tại "Exhibition Park" của Toronto: "Thưa ÐTC, chúng con cám ơn ÐTC vì đã tin tưởng chúng con." "Nous Vous remercions, très Saint Père, pour avoir confiance en nous".

Nhật báo "ABC", một trong các tờ báo lớn nhất của Tây Ban nha, số ra ngày 24/07/2002. đãviết như sau: "ÐTC mời gọi thanh niên bênh vực hòa bình và tình liên đới". Ðặc phái viên từ Toronto viết: "Chúng tôi thấy thanh niên tụ họp đông đảo tại "Exhibition Park", bên bờ sông Ontario, để dự thánh lễ khai mạc Ngày QTGT, lần thứ XVII. Chúng tôi theo dõi các giai đoạn chuyến viếng thăm của ÐTC, từ  lúc ngài đến sân bay Toronto. Chúng tôi tự đặt câu hỏi này: Tại sao biết bao thanh niên đã biểu lộ sự hăng say chờ đợi "một vị già lão" như vậy, đi lại khó khăn, chậm chạp, không vững bước trong những ngày này, cũng như trong nhiều dịp khác?  Chúng tôi suy nghĩ tìm câu trả lời và câu trả lời này chỉ tìm thấy "trong cuộc trao đổi  cụ thể và hữu hình của sự hăng say giữa ÐTC và giới trẻ mà thôi".

Qua đài truyền hình, một cử chỉ làm chúng tôi, người viết bài này,  cảm động nhiều. Sau khi ÐTC bỏ lễ dài, để lên trực thăng trở lại lại nghỉ ở "Strawberry island" trên sông Ontario, nhiều thanh niên nam nữ lên lễ đài,  cung kính rờ vào ghế của ÐTC ngồi trong hai giờ đồng hồ, như một di tích thánh và chụp hình giữ làm kỷ niệm. Cử chỉ dị đoan chăng? Không phải vậy. Ðây là một cử chỉ tôn kính, yêu mến đối với "Vị mà họ coi  là người Cha, người Thầy, người Hướng dẫn" đã hy sinh và còn hy sinh vì yêu mến và tín nhiệm họ".

Chúng ta không ngạc nhiên chút nào về tít đề của nhật báo "Die Welt" xuất bản tại Ðức số ra ngày 24/07/2002: "Một Vị 82 tuổi, ngôi sao của Ngày thế giới Thanh niên tại Toronto". Sau khi tường thuật lễ nghi đón tiếp tại  Phi Trường Quốc Tế"  của Toronto, báo này nhấn mạnh đến các chuyến viếng thăm kế tiếp ngay sau Toronto, tức Guatemala và Mexico.

Le Monde nhật báo Pháp, số ra ngày 25/07/2002, bình luận bằng hai danh từ việc ÐTC không dùng thang máy , để xuống khỏi máy bay: "Tenacité et détermination", rồi giải thích: "Từ nét mặt của ngài, dĩ nhiên chúng ta thấy xuất hiện sự đau đớn vì cố gắng... nhưng cử chỉ của ngài cho thấy: đây là một việc cải chính về tất cả những tiếng đồn  báo trước sự bất khả tương lai về các chuyến ra đi, bởi vì không thể lên xuống máy bay được nữa". Ðặc phái viên viết thêm: "Sự can đảm này chính ÐTC đã biểu lộ trong diễn văn thứ nhất đọc cho người dân Canada và cách riêng cho giới trẻ hiện diện tại sân bay".

Nhật báo L'Osservatore Romano, số ra ngày 25/07/2002, đăng bài của Cha Thomas Rosica, Giám đốc quốc gia và điều hành Ngày QTGT năm 2002, trong đó, sau khi nhận xét cử chỉ can đảm của ÐTC lúc xuống khỏi máy bay, viết bằng những lời chân thành này: "ÐTC Wojtyla là vị Giáo Hoàng của những ngạc nhiên lớn lao, là Vị Chủ chăn, là vị trách nhiệm đầy can đảm,  đã hiệp nhất với cộng đồng các vị Ðại diện quốc gia và Giáo hội Canada, tụ họp tại "hangar".  Ðời tôi, từ trước tới nay,  chưa bao giờ được sống những giờ phút như vậy. Niềm vui,  giãi  tỏa từ sân bay và lan tràn cả Toronto, đối với tôi là một dấu hiệu tỏ tường của sự kiện này là Thiên Chúa hiện diện giữa chúng tôi cách mạnh mẽ trong con người của ÐTC Gioan Phaolô II". Cha viết tiếp: "Khi tôi giới thiệu lên ÐTC 30 thanh niên tàn tật,  đau yếu, trong số này có mấy em đau nặng, mọi người hiện diện đều cảm động chảy nước mắt, cả các vị đại diện của các cơ quan thông tin quan trọng nhất trong nước". Cha kết thúc: "Giờ  phút của ngày thứ ba 23/07/2002 vừa qua là giờ phút của ơn thánh và phúc lành cho Quê hương chúng con. Thiên tài của Ðức Gioan Phaolô II đã biểu lộ rõ ràng khi ngài chỉ truyền tổ chức Ngại tây Ban Nha, canada, Canada và Toronto cần đến NTGTN này để thức dậy. NTGTN phải đổ tràn niềm an vui cho chúng tôi và nhắc lại cho chúng tôi những đức tính tốt của dân tộc chúng tôi, như tính hiếu  khách, lòng khoan dung và khả năng xây dựng hòa bình , đây là những đặc điểm của quốc gia này".

 


Back to Home Page