Ðiểm báo xuất bản ngày 24/07/2002

về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Toronto

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðiểm báo xuất bản ngày 24/07/2002 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Toronto.

(Radio Veritas Asia 24/07/2002) - Bên ngoài Thành phố Toronto xem ra như lãnh đạm với biến cố  Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (QTGT). Ðường  phố không thấy nhiều cờ Canada và Vatican, biểu ngữ, bích báo,  như đã xảy ra tại nhiều thành phố Nam Mỹ châu, trong các chuyến viếng thăm trước đây của ÐTC. Trái lại, báo chí Canada đã dành những trang đầu với nhiều hình ảnh và bài vở về chuyến viếng thăm và Ngày QTGT tại Toronto.

"Globe and Mail", tờ báo chính của Toronto, số ra ngày 24/07/2002, đã viết với tít lớn như sau: "ÐTC xác tín rằng: Thanh niên là tương lai của Giáo hội". Trong bài,  báo này nhận định rằng: ÐTC luôn luôn tin rằng Thanh niên là tương lai của Giáo hội. Phần gia tài ngài sẽ  để lại cho Giáo hội, chắc chắn có bao gồm Ngày QTGT, được thành lập cách đây 18 năm,  và ÐTC muốn ngày này sẽ được tiếp tục lâu dài trong Giáo hội.

Tờ báo Toronto viết tiếp: Trong diễn văn đọc năm 1999, ÐTC nói: Ngày QTGT đã được thành lập  vào một lúc đầy  ý nghĩa của  một cuộc dừng lại và nghỉ ngơi, trên chặng đường hành hương dài của cuộc sống  Kitô.

Nhật báo "National Post", tờ báo khác của Canada, cũng số ra ngày 24/07/2002. đề tựa lớn như sau: "Với tính cách mỏng dòn của thể xác,  ngài đã thông truyền sức mạnh và nghị lực cho người khác".

Quốc gia Canada đã được tăng cường bởi chuyến viếng thăm đầy cảm động của một vị Giáo Hoàng già yếu, chân đi không vững. Với việc ngài đến trong nước, chúng ta đã chứng kiến một sự khuất  phục lạ lùng hết sức có thể: trí tuệ trên thể xác, ý chí trên xác thịt, tinh thần trên sự yếu hèn của thế xác và tuổi già. Vị  cao niên này là con người của hòa bình. Ngài đã đến trong thành phố lớn nhất của một quốc gia rất trẻ trung. Với sức mạnh của tuổi già cho phép, ÐTC đã nhắc lại trong diễn văn thứ nhất của ngài, khi ngài nói đến tính cách đa hình thức văn hóa và nguồn gốc Kitô sâu xa của đất nước Canada."

Le Monde, tờ báo uy tín của Pháp, khuynh hướng cấp tiến,  số ra ngày 24/07/2002. đã đề tựa lớn như sau: "Những thách đố của Ðức Gioan Phaolô II cho chính mình, cho thanh niên và cho thế giới".

Tờ báo giải thích thêm cho lời đề tựa trên như sau: trong lúc đến Canada, ÐTC đưa ra ba thách đố này: cho chính mình, cho thanh niên và cho thế giới. Vị cao niên 82 tuổi, trên con đường suy giảm sức khỏe thể xác, đang đối phó với một "vụ đánh cuộc"  gây xúc động. Ðức Gioan Phaolô II sẽ ở lại hay không, để thi hành "trách vụ" của mình cho tới mức cuối cùng của sức lực, vừa lãnh nhận trên mình - như Chúa Kitô, gương mẫu của ngài - những đau khổ của nhân loại, bị xâu xé bởi chiến tranh, bởi sự loại trừ  ra ngoài lề xã hội, bởi các  xung đột về văn hóa và tôn giáo. Ðây là trận chiến sau cùng của ngài và ngài muốn rằng 250 ngàn thanh niên đang chờ đợi ngài ở Toronto,  trở nên những chứng nhân của trận chiến này. ÐTC quan tâm nhiều hơn đến cuộc gặp gỡ này với thanh niên. Ngày QTGT  là một trong các  "diễn đàn"  tốt hơn cả của ngài, một phương tiện để gặp gỡ và trao đổi với giới trẻ.

Vụ "đánh cuộc này"  còn lâu mới thắng được, nhưng những ai đã từng thấy hàng triệu thanh niên tụ họp tại Santiago de Compostela  (Tây ban nha năm 1989), tại Czestochowa (Ba lan năm 1991), tại Denver (Hoa kỳ năm 1993), tại Manila (Philippines năm 1995), tại Paris (Pháp năm 1997) và tại Roma  (năm 2000), không thể không hiểu sức thu hút như đá nam châm của vị Giáo Hoàng cao niên này,  ảnh hưởng như thế nào trên thanh niên, một thế hệ đã không biết đến Vị Giáo Hoàng nào khác, trừ mình ngài mà thôi, một thế hệ trước đây chống đối bao nhiêu, thì nay trở nên chứng nhân của đức tin bấy nhiêu.

Nhật báo L'Osservatore Romano, cơ quan bán chính thức Tòa Thánh, số ra ngày 25/07/2002. chạy tựa lớn cả trang nhất như sau: "Ðức Gioan Phaolô II đến Toronto chủ tọa Ngày QTGT lần thứ XVII" - Vừa tới Thành phố  đa dạng này của Canada, ÐTC nêu lên những giá trị cốt yếu cho con đường của nhân loại: "Hòa bình, Công lý, Tình liên đới, Niềm an vui, niềm hy vọng". Giám đốc của Nhật báo, giáo sư Mario Agnès, đã bình luận như sau: "Ðây là năm giá trị cốt yếu" cho một cuộc sống tốt lành". ÐTC nói với người dân Canada, nói với thanh niên và nói với cả thế giới. Ngài nói bằng những lời đơn sơ, nhưng sâu sắc... Ngài nói với cái nhìn về những vết thương và những lạc hướng của hiện tại, nhưng  nói với một sức mạnh hướng về tương lai. Ngài nói với lo lắng về người canh giữ tương lai mà các thanh niên đang mang trong mình.

Tờ "Cộng Hòa" (La Repubblica),  nhật báo khuynh tả, xuất bản tại Roma, số ra ngày 24/07/2002, viết như sau: "Vị Giáo Hoàng can đảm". Vị  Giáo hoàng can đảm này đã đáp xuống sân bay Toronto. Nhật báo nhấn mạnh đến sự hứng thú của những ai đã thấy ÐTC xuống khỏi máy bay dùng thang thường thay vì thang máy. Báo này viết: "Cách đây hai năm, trong lễ nghi bế mạc Ngày QTGT tại Roma- Tor Vergata, lúc ÐTC chào Thanh niên: "Arrivederci" (xin chào, hẹn gặp lại)  ở Toronto, có người cho rằng lúc đó ngài tin vào Chúa Quan phòng. Ðến Canada, ÐTC từ chối dùng thang máy, phương tiện ngài vẫn dùng trong các chuyến ra đi mới đây, bởi vì bắt buộc phải dùng.... rồi từng bước một, với ý chí sắt đá, ngài đã từ từ xuống hết cả cầu thang dài, giữa những tràng pháo tay của tất cả những ai đang chờ đón ngài ở sân bay.

Tờ báo La Repubblica kết thúc: "Ðức Karol Wojtyla không chịu đầu hàng trước bệnh tật và ngài ý thức rõ ràng về sức mạnh thiêng liêng mà ngài đang thông truyền cho các tín hữu".

Nhật báo "Người Ðưa Tin của Roma" (Il Messaggero di Roma), cũng số ra ngày 24/07/2002. đã đề tự lớn như sau: "Một sứ điệp tín nhiệm nơi thế hệ trẻ".

Tờ báo Roma dành hẳn một trang  để tường thuật biến cố Toronto. Sau khi nhấn mạnh đến sự ngạc nhiên, vì ÐTC trở lại dùng thang thường để lên xuống máy bay, đặc phái viên nhắc lại sứ điệp về sự tín nhiệm nơi thế hệ trẻ,  mà ngài đã để lại,  ngay lúc đến sân bay Toronto, bởi vì ngài lo lắng cho nhân loại thường không biết gì  đến hòa bình  và công bằng". Bài báo kết thúc: "Những lời của ngài nói lên,  lúc đến Toronto, là chìa khóa mở cửa cho cuộc gặp gỡ với thanh niên  đang từ các nơi trên thế giới tụ họp tại đây.  Với hồng ân của trí tuệ, của tâm hồn,  các người trẻ đại diện tương lai của thế giới.

Nhật báo "Corriere della sera" (Tin Chiều),  xuất bản tại Milano, cũng số ra ngày 24/07/2002, đã gọi ÐTC là  "Một  Con Người gây ngạc nhiên".

Ðặc phái viên viết tiếp như sau: "Giây Phút Khởi sự chuyến viếng thăm của ÐTC tại  Canada,  để chủ tọa Ngày  QTGT,  gặp được tiếng vang tức khắc trên báo chí quốc tế. Tất cả các báo ra ngày 24/07/2002, nhấn mạnh với hăng say khác thường "một ngạc nhiên thích thú", như: "ÐTC xuống khỏi máy bay dùng thang thường". Ðặc phái viên tả lại sự hăng say do ÐTC gợi lên từ lúc đặt chân lên đất Canada, nơi thanh niên đang chờ đợi ngài, tại sân bay Toronto, lúc họ thấy ngài xuống 27 bậc thang từ máy bay xuống đất.

Trong diễn văn đáp từ Thủ tướng Canada, ÐTC nhấn mạnh "thanh niên là tương lai của thế giới", nhưng ngài không quên rằng nhân loại ngày nay thường không biết đến hòa bình, công lý. Ngài nói với  lời nghiêm nghị: "Quá nhiều mạng sống  được bắt đầu,  rồi sau đó được kết thúc, mà không hưởng được một niềm vui, không một chút hy vọng". Ðây là một trong các lý do chính,  để ngài triệu tập cho đến lúc này, --- 17 Ngày Quốc Tế Giới trẻ---, nhằm giúp thanh niên Công giáo và qua trung gian của họ, tất cả các  thanh niên trên thế giới, để cùng nhau phục vụ hòa bình. Do đó,  đây là những mục tiêu luôn luôn thúc đẩy ÐTC ra đi trên các ngả đường thế giới để rao giảng.

"Hoà bình  và công lý là vũ khí của thanh niên". Ðây là tít lớn của nhật báo Il Mattino, xuất bản tại Napoli, số ra ngày 24/07/2002. Ðặc  phái viên từ Toronto viết:  "Khuôn mặt của ÐTC sáng chói vì sự đón tiếp nồng hậu, cách riêng vì những tràng pháo tay vang dội của từng ngàn thanh niên chờ đón ngài tại sân bay. Mỗi lần gặp trẻ em và thanh niên,  Ðức Gioan Phaolô II xem ra "như trẻ lại". Chính ngài đã thú nhận như vậy tại Roma-Tor vergata năm 2000 trong buổi canh thức cầu nguyện với hai triệu thanh niên tụ họp chung quanh ngài. Ngài hát lên, vẫy tay, đánh nhiïp... để cùng vui với họ.

Báo này viết tiếp: Về phía ÐTC xem ra ngài cương quyết thi hành sứ mệnh của ngài đến cùng: sứ mệnh này trở nên liều thuốc bổ, cách riêng mỗi lần ngài gặp thanh niên, "đại diện tương lai  của thế giới". Họ là muối đất, là ánh sáng thế gian và họ mang trên mình những dấu hiệu của một nhân loại không biết đến hòa bình, cũng không biết đến công lý". Ngài trao cho họ tại Roma-Tor Vergata sứ mệnh trở nên những người canh gác ban mai. Ngài tín nhiệm nơi họ và họ đáp lại bằng sự tín nhiệm và yêu mến".

 


Back to Home Page