ÐTC nói về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

lần thứ XVII tại Toronto Canada

trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa

với cộng đoàn tín hữu tại Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XVII tại Toronto, Canada, trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại Castel Gandolfo.

(Radio Veritas Asia - 22/07/2002) - Chúa Nhật 21 tháng 7 năm 2002, ÐTC nói về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XVII tại Toronto, Canada. Trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại Castel Gandolfo, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói vài lời về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Chúng ta còn nhớ rõ  ngày cử hành Ðại Toàn Xá của Giới Trẻ, đã diễn ra tại Roma nầy, tháng 8 năm 2000. Với những ngày không thể quên được đó, các bạn trẻ có lòng tin, đã đốt lên cho tất cả mọi người một ngọn lửa hy vọng. Và các bạn trẻ đã hẹn gặp nhau trong những ngày tới đây tại Toronto, nơi sẽ được cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ  17, để tiếp tục chung với nhau cuộc hành hương của tình huynh đệ trên trái đất nầy.

Biến cố bi thảm của ngày 11 tháng 9 năm 2001 và cuộc xung đột tại Thánh Ðịa đã phủ lên thế giới một bóng đen. Nhưng Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ của Người đừng lo sợ; Chúa lặp lại cho họ những lời như sau: Chúng con là ánh sáng thế gian... chúng con là muối đất" (Mt 5,13- 14). Những người trẻ kitô, những kẻ sẽ gặp nhau tại Toronto, sẵn sàng  thưa với Chúa Giêsu: "Ðây chúng con sẵn sàng. Vâng lời Thầy, và không chút lo sợ, chúng con sẽ thả lưới Phúc Âm (x. Lc 5, 5).

2. Nếu Chúa muốn, ngày mốt Cha sẽ đi gặp các bạn trẻ nam nữ từ khắp nơi trên thế giới tựu về Toronto: Cha đến cầu nguyện với họ,  vui mừng lễ hội  và cùng với những người trẻ thực hiện kinh nghiệm phong phú về đức tin. Cha cũng nghĩ đặc biệt đến biết bao người trẻ không thể đích thân hiện diện, nhưng sẽ theo dõi biến cố qua các phương tiện truyền thông xã hội. Tất cả chúng ta sẽ hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện, vừa khẩn cầu Chúa Thánh Thần, Ðấng làm cho những người kitô được trở nên một Thân Thể của Chúa Kitô.

Thành Phố Toronto, thành phố có  ơn gọi phổ quát, nay sẵn sàng trở thành thủ đô quốc tế trong vòng một tuần lễ cho giới trẻ, tương lai và hy vọng của Giáo Hội cũng như của nhân loại! Ngay từ bây giờ, cha chào chúc và cám ơn tất cả những ai đang chuẩn bị  để đón tiếp các bạn trẻ hành hương, sẽ cùng đến Toronto với nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, đòng hành trình với họ: Cha xin cám ơn tất cả mọi người rất nhiều!

(ÐTC nói bằng tiếng Pháp) Anh chị em hành hương nói tiếng Pháp thân mến, Cha chân thành chào chúc anh chị em và mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho những người trẻ tựu họp nhau bên Canada, để cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ước chi thời gian cao điểm nầy giúp họ trở nên muối đất và ánh sáng thế gian. Cha ban phép lành cho tất cả.

(Bằng tiếng Anh). Cha đặc biệt chào những anh chị em nói tiếng Anh, với hy vọng rằng mùa nghỉ hè sẽ mang đến cho anh chị em thời giờ để suy nghĩ và đọc Kinh Thánh. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và gia đình anh chị em!

(Sau khi chào bằng tiếng Ðức, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha), ÐTC trở lại tiếng Ý nói như sau:) Cha chào chúc anh chị em hành hương nói tiếng Ý, và đặc biệt chào những tham dự viên Khóa Huấn Luyện Quốc Tế dành cho Các Nhà Gíao Dục trong Chủng Viện, do Ðại Học Giáo Hoàng Nữ Vương Các Thánh Tông Ðồ, của Tu hội "Ðạo Binh Chúa Kitô", tổ chức.... Cha phó thác tất cả cho Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh, vừa xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho tất cả những ai tham dự vào Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, được thật nhiều ơn sũng và phúc lành. Hôm nay cha mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho ý chỉ đặc biệt nầy.

 


Back to Home Page