Ðiểm báo xuất bản ngày 22 và 23/07/2002

về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Toronto

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðiểm báo về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Toronto.

(Radio Veritas Asia - 24/07/2002) - Ngoài phái đoàn báo chí cạnh Tòa Thánh, gồm khoảng 70 phóng viên báo chí, truyền hình, phát thanh, cùng đi trên máy bay của ÐTC, tại Toronto có 3,700 phóng viên báo chí đến từ khắp thế giới, để theo dõi những biến cố của Ngày Giới Trẻ Toàn Cầu.

Ðài Truyền hình "Hòa Bình" (Telepace)  truyền trực tiếp lễ nghi tiếp đón tại sân bay quốc tế "Lester B. Pearson" của Toronto, vào lúc 13 giờ ngày 23/07/2002, giờ địa phương, tức 19 giờ, giờ  Roma,  và là một giờ đêm ngày 24/07/2002, giờ  Việt nam;  và sau đó phát hình Thánh lễ khai mạc Ngày Giới Trẻ Toàn Cầu, lần thứ XVII, vào  lúc 17 giờ  giờ địa phương  Toronto,  tức 23 giờ Roma và 5 giờ sáng thứ tư 24 tháng 7, giờ Việt Nam,  do ÐHY Aloysius Ambrosic, TGM Toronto, chủ tế.

Trước Thánh lễ,  Thanh niên Canada mặc áo nhiều mầu sắc khác nhau (vàng, xanh da trời, đỏ, trắng ...) những màu  của Ngày Giới Trẻ Toàn Cầu, thay nhau ca múa,  chào mừng các bạn đến từ các nơi trên thế giới.

Báo chí và nhiều người tưởng rằng: vì nạn khủng bố, con số tham dự sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng nhìn vào quang cảnh thánh lễ khai mạc tại "Khu Triển Lãm" (Exhibition Palace), người ta  ghi nhận điều hoàn toàn ngược lại những dự đoán bi quan của nhiều người. Dĩ nhiên, theo nhật báo "Tương Lai", số phát hành ngày  23/07/2002, các Tòa Lãnh sự Canada đã từ chối khoảng hơn 5 ngàn đơn xin nhập cảnh trong dịp này, cách riêng đối với các thanh niên của một số nước Châu phi, vì sợ rằng: có một số lớn lợi dụng cơ hội, để lén lút ở lại Canada.

Dù có những biện pháp nghiêm nhặt, nhật Báo Washington Post, tờ báo uy tín của Hoa kỳ, số ra ngày 22/07/2002. trên trang 10 đã thu lượm những cảm giác, dữ kiện và chứng tá của nhiều người,  nhấn mạnh đến giá trị của cuộc họp bạn thế giới của thanh niên, sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001,  và sự can đảm của của thanh niên Công giáo. Báo này viết: Sự hiện diện của họ  chứng minh ý muốn tiến lên, dù có những đe dọa về khủng bố. Một trong các thanh niên được báo này phỏng vấn đã trả lời: "Sự hiện diện của chúng tôi tại đây là quan trọng, nhất trong lúc lịch sử đầy khó khăn này".

Theo những tin tức do Washington Post  thu lượm được, thì "Thánh lễ bế mạc vào Chúa nhật 28/07/2002, do ÐTC chủ tế,  sẽ có khoảng một triệu người tham dự".

Nhật báo Công giáo Ý "Tương Lai" (23/07/2002) đăng một tin gây nhiều cảm phục của người lớn đối với giới trẻ trong dịp Ngày Giới Trẻ Toàn Cầu tại Toronto. Tại đây, 200 thanh niên tự nguyện, trong một tuần lễ, dựng được một nhà nhỏ tại Downsview Park cho một gia đình có người con "tàn tật" để có nơi trú trọ trong những ngày nầy.  Sáng kiến này, nằm trong phạm vi hoạt động của phong trào tự nguyện và của chứng tá đức ái Công giáo, là do Hội Công giáo, có tên gọi là "Xây Nhà Cho Nhân Loại" (Habitat for humanity). Các người trong ban tổ chức hy vọng rằng: ÐTC sẽ đến làm phép trụ sở của Hội, trong dịp ngài đến chủ tọa buổi canh thức cầu nguyện vào tối Thứ Bảy, 27 tháng 7/2002, hoặc  dịp chủ tế Thánh lễ bế mạc vào Chúa Nhật 28 tháng 7/2002.

Trong thánh lễ khai mạc Ngày Giới Trẻ Toàn Cầu,  vào chiều thứ ba,  23 tháng 7/2002, đài truyền hình "Hòa Bình" (Telepace), đã cho thấy một cử chỉ rất cảm động:   Một thiếu nữ, thuộc Ðoàn tự nguyện,  mặc hai chiếc áo của Ngày Giới Trẻ Toàn Cầu, mầu vàng ở trong, mầu xanh da trời bên ngoài. Cô đẩy một chiếc xe lăn trên đó có một  thiếu nữ khác tàn tật ngồi, và bên cạnh chiếc xe này, cô dẫn một thanh niên "mù lòa" với chiếc gậy trắng, bám tay vào chiếc xe lăn. Tới nơi cử hành Thánh lễ, trong khi chờ đợi các bạn thuộc Ðoàn tự nguyện đến giúp khiêng chiếc xe lăn lên Lễ đài, cô cởi áo mầu xanh da trời để lau mồ hôi cho thanh niên mù lòa kia, với một  cử chỉ  thân tình,  như một người mẹ đối với một người con.  Ðây chỉ là một trong trăm ngàn cử chỉ tốt đẹp khác của các bạn trẻ không được đài truyền hình chiếu lên hay báo chí nói đến.

Nhật báo Tương Lai, cũng số phát hành ngày 23 tháng 7/2002,  đề cao việc đón tiếp các thanh niên thế giới đến Toronto. Báo này viết như sau: "Guồng  máy tổ chức Ngày Giới Trẻ Toàn Cầu, lần này cũng như mọi lần khác, được ghi dấu bởi những con số lớn lao, cách riêng những con số liên hệ đến việc tiếp đón. Toronto đã dành 250 trường học, để đón tiếp 83 ngàn người hành hương - 15 ngàn gia đình đón nhận 35 ngàn thanh niên nam nữ - 200 trung tâm khác (trại lính, nhà dưỡng lão, các cộng đồng ...) và 120 khách sạn, với 200 phòng, tại Toronto,  dành cho các người hành hương.

Nhật báo Công giáo "Tương Lai"  số ra ngày 24./07/2002. tỏ ra hết sức ngạc nhiên về con số tham dự của các thanh niên Hoa kỳ: hơn 50 ngàn người (52,508 người). Tựa  đề của bài báo, như sau: "Cuộc xâm nhập của hơn 50 ngàn thanh niên Hoa kỳ". Báo này quả quyết: "Sau Ngày Giới Trẻ Toàn Cầu  tại Denver, Hoa Kỳ, thì  không có lần nào thanh niên Hoa kỳ tham dự đông đảo như lần nầy. Hơn 50 ngàn thanh niên này được chia thành hơn 2 ngàn nhóm, thuộc 186 giáo phận, do 125 giám mục hướng dẫn. Nhiều người lo sợ về nạn khủng bố và những vụ "gương mù của một số linh mục" trong những tháng vừa qua, rất có thể làm giảm bớt sự hiện diện của thanh niên Hoa kỳ, dù Toronto nằm gần biên giới. Cô Lisa Wheeled, thú nhận thẳng thắn rằng: "Trở nên người Công giáo tại Hoa kỳ ngày nay khó khăn hơn nhiều. Nhưng chúng tôi cũng cảm thấy sự cần thiết của việc rao giảng Tin Mừng. Có lẽ vì lý do này, phái đoàn của Hoa kỳ tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn Cầu tại Toronto đông đảo hơn cả, sau Canada". Có người giải thích như sau: đông đảo như vậy, vì Toronto nằm kế biên giới Hoa kỳ. Cô Kathryn McGovern, 19 tuổi thuộc giáo phận Rochester,  bang New York,  thuộc đoàn tự nguyện, giải thích: "Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Giáo hội Công giáo đã giúp đỡ nhiều người vượt qua "khủng hoảng".  Trong lúc này dĩ nhiên nhiều người nghĩ đến việc biết ơn. Thí dụ tôi đây, tôi sẵn sàng dành chút thì giờ của tôi để giúp đỡ người khác". Cô Crissie Bowen, thuộc Tổng giáo phận Miami, nói: "Chúng tôi là một quốc gia rất sùng đạo. Tôi tin rằng:  dù không có vụ khủng bố ngày 11 tháng 9/2001, thanh niên Hoa Kỳ cũng sẽ tham dự đông đảo như vậy".

 


Back to Home Page