Những con số đáng chú ý

của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2002

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những con số đáng chú ý của Ngày QTGT năm 2002.

Toronto - 21/07/2002 - Từ Toronto, đặc phái viên của Nhật báo Công giáo Ý "Tương Lai" đã  gửi về Tòa soạn các con số sau đây của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (QTGT) năm 2002 tại Toronto.

- 15 ngàn gia đình của Toronto mở cửa đón tiếp thanh niên đến từ khắp thế giới.

- Thánh giá của Ngày QTGT đã được rước khi khắp Canada; nều nối kết các khoảng cách lại với nhau, thì đường  dài  lên đến 42 ngàn cây số.

- 3 triệu 500 ngàn bữa ăn sẽ được cấp phát cho các thanh niên tham dự Ngày QTGT.

- Khu vực Downsview Park , dành cho Buổi canh thức cầu nguyện chiều thứ bẩy 27 tháng 7/2002, và cho Thánh lễ bế mạc Chúa nhật 28/07/2002, (khu vực nầy)  chiếm diện tích 3,723 thước vuông.

- 25 ngàn tự nguyện viên (một số đã làm việc trong Năm Thánh 2000 và Ngày QTGT tại Roma) được huy động để đón tiếp các thanh niên đến Toronto và giữ trật tự.

- 750 dự án về tình liên đới: các thanh niên được gọi tham dự.

- 320 biến cố được ghi trong chương trình của "Lễ Hội Giới Trẻ" (Youth Festival) ở Toronto.

- 24 thứ tiếng  khác nhau được dùng trong các buổi học hỏi giáo lý.

- 200 linh mục sẵn sàng tại công viên "Duc in altum" để ban bí tích hòa giải bất cứ lúc nào.

- 35 (trong số 72 giáo phận) Canada đón tiếp các thanh niên trong những ngày trước thánh lễ khai mạc Ngày QTGT (23/07/2002).

- 3,700 phóng viên báo chí ghi tên theo dõi Ngày QTGT năm 2002 tại Toronto.

- 4 ngàn linh mục sẽ đồng tế Thánh lễ do ÐTC chủ tế tại Downsview Park sáng Chúa nhật 28/07/2002.

 

Vài Suy Tư về Ngày Thế giới Thanh niên XVII năm 2002  tại Toronto:

(Radio Veritas Asia - 22/07/2002) - "Các con là Muối đất. Các con là Ánh sáng thế gian". Ðây là lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người và được Ðức Gioan Phaolô II trích lại làm đề tài học hỏi và suy ngắm trong sứ điệp của Ngày QTGT năm 2002 tại Toronto (Canada), được khai mạc thứ ba 23 tháng 7/2002 và bế mạc Chúa nhật 28/07/2002. Ðề tài này được ghi trên cờ hiệu của Ngày QTGT và trên các phù hiệu, trên tập sách hướng dẫn phát cho thanh niên tham dự cuộc họp bạn quốc tế tại Toronto.

Dĩ nhiên chúng ta có thể nghĩ đến tình thân thiện tốt đẹp liên kết ÐTC và thanh niên trên thế giới từ gần 20 năm nay, nghĩa là từ lúc thành lập Ngày QTGT  năm 1984. Chúng ta thấy rõ sự tín nhiệm và tình yêu mến của giới trẻ đối ÐTC, vị Hướng dẫn đầy kinh nghiệm và hiểu biết tuổi trẻ. Những tâm tình này được biểu lộ cụ thể trong các cuộc gặp gỡ giữa giới trẻ và Ðức Gioan Phaolô II, cách riêng trong những Ngày QTGT được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới. Họ đã đáp lại lời mời gọi của ÐTC bằng sự tham dự rất đông đảo và hăng say, bất chấp những khó khăn, đường xá xa xôi. Họ tuốn đến chung quanh Ngài để nghe lời giáo huấn,  để cầu nguyện, để suy tư, để liên hoan với Ngài. Họ coi Ngài là một Vị Hướng dẫn, người Cha của họ. Họ đáp lại sự tín nhiệm của Ngài đối với họ: "Các con là tương lai của Giáo hội, và của thế giới". Họ nghe theo Ngài, dù Ngài nói lên những lời "cứng rắn", những đòi hỏi khắt khe của Tin Mừng, của Thánh giá... Ngài vẫn tin tưởng rằng: Thanh niên luôn luôn sẵn sàng theo đuổi những lý tưởng cao quí, và có lòng quảng đại đến độ can đảm hy sinh dấn thân phục vụ Chúa, Giáo hội và tha nhân,  nếu họ được hướng dẫn.

Dù tất cả những gì xẩy ra trên thế giới ngày nay, Giáo hội vẫn tín nhiệm vào giới trẻ, bởi vì họ là những thế hệ tiếp tục công việc tạo dựng của Thiên Chúa, Ðấng luôn luôn làm nên các sự mới lạ. Mọi người, cách riêng các tín hữu Kitô và giới trẻ, có trách nhiệm đem lại "mùi vị, hương thơm cho trái đất, đem đến ánh sáng cho thế gian"; có nhiệm vụ, qua chứng tá đời sống gương mẫu của một tín hữu Kitô, của một Tu sĩ nam nữ, của một linh mục, của một giám mục... trở nên đèn sáng  chiếu soi  trên con đường tối tăm của nhân loại. Nhiệm vụ này không phải mới mẻ, nhưng đã được  Chúa Giêsu  nói lên và trao cho các môn đệ của Người cách đây hơn hai ngàn năm. Rao giảng Chúa bằng lời nói không đủ, không có sức thuyết phục con người, nếu lời rao giảng không đi song song với  chứng tá đời sống. Chúa Giêsu  đã khiển trách nặng lời những người Biệt Phái, bởi vì cách sống bên ngoài của họ không phù hợp với tâm hồn bên trong: "Các ngươi là những tấm mộ sơn phết, quét vôi trắng bên ngoài, nhưng bên trong chứa những xác chết thối tha".

Nhiều lần chúng ta tự hỏi: tại sao công việc mục vụ, truyền giáo không đem lại thành công?  Thay vì đặt câu hỏi này, chúng ta, các người Công giáo: anh chị em giáo dân, tu sĩ nam, nữ, linh mục, giám mục nên đặt câu hỏi này cho chính mình: "Ðời sống của tôi có phải là Muối đất và Ánh sáng thế gian không? Ðời sống của tôi có phù hợp với giáo huấn của Chúa trong Phúc âm không? Tôi có tốt lành, thánh thiện hơn những người không biết Thiên Chúa không? "Nếu các con không ăn ở công chính hơn các người Biệt  phái, các con sẽ không được vào nước Trời". Trong buổi tiếp chung 153 Giám mục,  đến Roma tham dự lớp tu nghiệp do Bộ Giám mục tổ chức  tháng sáu năm 2001, ÐTC nhấn mạnh điều quan trọng này như sau: "Thành công của quý Ðức Cha là  đời sống thánh thiện của các Ðức Cha". Thành công của việc rao giảng Tin Mừng và của công việc mục vụ ở tại sự thánh thiện đời sống, không ở tại những hoat động bên ngoài, hay tài năng của con người. "Không có Ta, các con không làm nên trò trống gì cả".

Ngàn năm mới đã bắt đầu,-- như chúng ta thấy,--- bằng sự dữ: khủng bố, chiến tranh ... tại Hoa kỳ, tại Afghanistan, tại nhiều quốc gia Châu phi... Chiến tranh từ 50 năm nay vẫn tiếp tục với mức độ tàn bạo tại Trung Ðông. Những đe dọa chiến tranh giữa Ấn độ và Pakistan vẫn chưa giập tắt ... Ngoài ra, còn biết bao thiên tai xẩy ra trên thế giới: Bão lụt, động đất, đói khổ, bệnh tật, di tản... Thế giới sống trong thất vọng và nhiều người trở nên bi quan, khép kín nơi mình, trong nhà mình, trong sự an ninh của mình... Người khác thừa cơ hội  "đục nước béo cò" trục lợi, khai thác người nghèo làm giầu  bằng những gian tham, hối lộ, tham nhũng... Hố sâu giữa thiểu số người giầu  và đại đa số người nghèo càng ngày càng sâu thêm. Tình trạng này chúng ta thầy ngay trước mắt tại Quê hương chúng ta, tại Châu Á,  không cần phải đi đến tận Châu phi hay các nước Châu Mỹ....

Ðứng trước tình trạng bất công xã hội ngày nay, nhiều người không tin rằng: còn có thể xây dựng được một thế giới công bình hơn, tự do hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn... Nhưng ÐTC vẫn mời gọi mọi người hy vọng và tín nhiệm. Những lời ngài nói với giới trẻ,  cũng được nói lên cho mọi người. Ngài mời gọi chúng ta đi gặp và giúp đỡ người khác, nhất là những người bị bọn cướp đánh bỏ bên vệ đường nửa sống nửa  chết. Những người bị thương tích này,  không phải chỉ là  trường hợp duy nhất  đã xẩy ra trên đường Giêricô, nhưng xẩy ra hằng ngày ở bên cạnh ta, kế bên nhà ta, trong làng xã, khu phố của ta. Từ hơn 20 năm nay ÐTC nhắc đi nhắc lại lời ngài đã nói lên trong thánh lễ nhậm chức vụ Chủ chăn toàn Giáo hội tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 22 tháng 10 năm 1978: "Anh chị em đừng sợ. Anh chị em hãy mở toang cửa đón nhận Chúa Kitô, Ðâáng cứu thế duy nhất, Vua Hòa bình. Anh chị em hãy tín nhiệm nơi Người, vì  Người đã chiến thắng thế gian".

ÐTC mời gọi giới trẻ theo Chúa Giêsu, vì chỉ mình Người là Chân Lý, chống lại những gian dối của thế gian, chỉ mình Người là Con đường dẫn đến Chúa Cha, chỉ mình Người là Sự Sống vĩnh cửu". Ngài mời gọi chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu, Ðấng đã đến trong thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Chúng ta, môn đệ của Chúa, cũng phải làm như vậy.

Các thanh niên tụ họp chung quanh ÐTC, vì họ tin tưởng vào lời của Ngài, và nhất là tin tưởng vào Lời hằng sống của Phúc Âm" Lạy Thầy, Thầy có lời ban sự sống đời đời, chúng con sẽ đi với ai?". Khốn cho chúng ta, nếu chúng ta, tín hữu Kitô, môn đệ của Chúa Kitô, sợ hãi, thất vọng! Trái lại, chúng ta hãy tín nhiệm vào quyền phép của Chúa, chỉ mình Người có thể cứu vớt chúng ta, cứu vớt thế giới này mà thôi. Trong lúc thuyền của các môn đệ bị sóng giáo bão táp, sắp chìm, Chúa Giêsu cứ ngủ tỉnh bơ. Môn đệ hốt hoảng, kêu cứu: "Lạy Thầy xin cứu chúng con, chúng con sắp chết chìm rồi". Chúa khiển trách các ông: "Những người ít tin". Rồi Người truyền sóng gió bão táp yên đi. Mặt biển tức khắc phẳng lặng.

Các bạn  thanh niên, các bạn không thể đích thân tham dự Ngày QTGT  tại Toronto được, vì nhiều lý do. Nhưng bất cứ ở đâu, các bạn  cũng có thể học hỏi và suy tư về dề tài,  do ÐTC gửi tới các bạn. Các bạn hay tham dự cách thiêng liêng với các bạn thanh niên khác, có nhiều may măn hơn, trong những ngày đang cùng nhau học hỏi, suy tư, cầu nguyện và quyết tâm xây dựng một xã hội, một thế giới tớt đẹp hơn, bằng việc trở nên "Muối đất  và Ánh sáng thế gian". 

 


Back to Home Page