Chương trình chi tiết Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

tại Toronto, Canada

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương trình chi tiết Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto, Canada.

(Radio Veritas Asia - 16/07/2002) - Chúng ta  đã có dịp nói tổng quát về chương trình của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (QTGT), tại Toronto. Trong bài thời sự nầy, chúng ta hãy đi vào chi tiết, để  có một quan niệm rõ ràng về công việc tổ chức trong hai năm qua của biến cố quan trọng này, không phải chỉ là biến cố của Giáo hội, nhưng còn là biến cố lịch sử của Canada  nữa. Vì thế chúng ta thấy có sự cộng tác chặt chẽ giữa Ðạo và Ðời, cách riêng của Thị xã Toronto, để mọi sự được thành công tốt  đẹp về mọi phương diện.  Trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo "Tương Lai", số ra ngày Chúa nhật 14/07/2002, ÐHY Aloysius Ambrosic, TGM giáo phận Toronto, tuyên bố cách lạc quan rằng: "Tất cả những gì đã phải làm, thì đã làm xong. Chúng tôi đang chờ đợi ÐTC đến".

Từ ngày  18  đến 21  tháng 07/2002, các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới đến Canada, và được đưa đến các địa điểm khác nhau, tại các giáo phận, khắp các miền đất nước Canada. Canada như sống trong  ngày lễ, ngày vui mừng. Cộng đồng tôn giáo cũng như dân sự vui mừng đón chào thanh niên và các đoàn hành hương đến từ khắp thế giới. Các Gia đình , Giáo xứ, Trường học, Trung tâm thể thao ... đều mở cửa rộng đón tiếp các phái đoàn thanh niên , được gọi là "những người trẻ của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ" (WYD boys ,World Youth Day boys). Người dân Canada được thở một bầu khí mới, bầu khí của tình huynh đệ. Mọi hàng rào ngăn cách về văn hóa, sinh ngữ, truyền thống, mầu da.... đều  tan đi trong những ngày này. Ðối với các thanh niên đến từ khắp thế giới, đây sẽ không phải chỉ là một kinh nghiệm mới về "đời sống Canada", nhưng còn là một cơ hội để học biết, từ nơi quốc gia này,  một truyền thống rất ý nghĩa của việc di dân: các khác biệt đều được coi là một nguồn làm phong phú lẫn nhau,  không phải là căn cớ để chia rẽ, thù địch, tranh chấp. Các người di dân, hiện đang định cự tại Canada, sẽ hết sức cảm động được gặp gỡ, đón tiếp các thanh niên, người  đồng hương, có thể cũng là con cháu của họ nữa.

Trong 72 giáo phận,  Ban tổ chức đã chuẩn bị 200 ngàn chổ để đón tiếp thanh niên. Sau đó, các thanh niên Canada và thanh niên thế giới sẽ cùng nhau lên đường tiến về Toronto, để cử hành Ngày QTGT  với ÐTC.

Thứ ba 23 tháng 7/2002 là Ngày QTGT chính thức được khai mạc bằng Thánh lễ trọng thể do ÐHY Aloysius Ambrosic, TGM Toronto, chủ tế. Ðối với người dân Canada, đây sẽ là ngày không thể quên đi được, ngày lịch sử. Ðây là ngày kết quả của hai năm chuẩn bị ráo riết. Các thanh niên Canada, đến từ các miền khác nhau trong nước, cùng với các thanh niên đến từ khắp thế giới,  tụ họp tại Toronto, để cùng nhau cầu nguyện. Ngoài các thanh niên tham dự Ngày QTGT,  còn có khoảng 20 ngàn tự nguyện viên, ngày đêm, lo lắng phục vụ các nhóm hành hương. Cử chỉ này làm cho mọi người nhớ lại tinh thần phục vụ quảng đại của biết bao tình nguyện viên đến từ khắp thế giới trong Năm Thánh 2000 tại Roma.

Thánh lễ khai mạc được cử hành tại "Khu Vực Triển Lãm" (Exhibition Palace) ngay chính trung tâm Thành phố Toronto. Mọi người sẽ được chứng kiến quang cảnh khác thường: các đoàn thanh niên, các dân tộc, các nền văn hóa sẽ gặp nhau trên các đường phố trong hòa hợp về tiếng nói, về mầu da, về cầu nguyện.

Sau Thánh lễ và bài giảng khai mạc của ÐHY Ambrosic, thanh niên Canada tổ chức buổi hòa nhạc để mừng các bạn cùng tuổi của mình đến từ khắp nơi trên thế giới. Ðây là một cử chỉ hiếu khách. Ðây còn là cơ hội để thế giới biết đến nghệ thuật của dân tộc Canada. Ðề tài được lựa chọn cho buổi hòa nhạc phù hợp với đề tài suy tư của Ngày QTGT năm 2002: "Các con là Muối đất. Các con là Ánh sáng thế gian".

Buổi sáng  của ba ngày 24, 25, 26, tháng 7/2002 dành cho các buổi học giáo lý. Ðây là dịp để đào sâu các đề tài liên hệ đến đức tin. "Các giáo lý viên", như từ trước tới giờ, vẫn là các Hồng Y, Giám mục đến từ khắp thế giới. Các ngài cũng sẽ nói đến đề tài của Ngày QTGT: "Các con là muối đất. Các con là ánh sáng thế gian". Các buổi học gíao lý sẽ diễn ra tại 129 nhà thờ của Thành phố Toronto và 7 phòng họp của "Tòa Nhà Triễn Lãm" (Exhibition Palace). Chương trình buổi họp giáo lý sẽ như sau: Lúc 8 giờ các thanh niên sẽ tụ họp tại các địa điểm đã được chỉ định. 261 "giáo lý viên", trong số này có 29 vị Hồng Y, sẽ cử hành thánh lể lúc 10.30 và sau đó sẽ hướng dẫn các buổi học giáo lý, bằng 24 thứ tiếng khác nhau.

Các bài giáo huấn của các "Giáo lý viên"  sẽ  chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với ÐTC tại  "Tòa Nhà Triển Lãm" (Exhibition Palace)  lúc 17 giờ thứ sáu ngày 26 tháng 7/2002. Ngoài lần gặp gỡ thứ nhất vào chiều thứ sáu 26/07/2002, ÐTC còn trở lại gặp gỡ giới trẻ  vào tối thứ bảy 27 tháng 7/2002, trong Buổi canh thức cầu nguyện, và trong Thánh lễ bế mạc Ngày QTGT vào sáng Chúa nhật 28 tháng 7/2002.

Ðặc biệt cũng vào chiều thứ sáu 26/07/2002 lúc 19.30, khởi sự từ Nathan Philip Square, trước trụ sở  hành chánh Toronto, sẽ có cuộc rước Thánh Giá suốt  đại lộ "Ðại Học" (University Avenue). Thánh Giá Ngày QTGT sẽ đi qua "Queen's Palace" và lúc 22 giờ đến truớc "Royal Ontario Museum". Chặng đường tự nó có một ý nghĩa tượng trưng mạnh mẽ: Ðại Lộ University Avenue thực sự là một trong trục lộ chính của Toronto và trên Ðại lộ này có rất nhiều bệnh viện, tòa nhà công cộng và một tòa án. Như vậy, một lần nữa, Thánh Giá được từng ngàn  bạn trẻ theo sau và nâng đỡ. Trong buổi cầu nguyện của cuộc rước kiệu cảm động này, có bốn thanh niên sẽ đốt các bó đuốc bằng  ngọn lửa cháy lên đêm ngày tại Peace Park ở Nathan Square. Ngọn lửa này đã được đốt lên vào năm 1984, do chính ÐTC Gioan Phaolô II, trong chuyến viếng mục vụ của ngài tại đây. Ngọn lửa này được đốt lên bằng cục than đỏ đến từ "Công Viên Kỷ Niệm Hòa Bình"  ở Thành Phố Hiroshima (Peace Memorial Park of Hiroshima),  thành phố của Nhật bị phá bình địa bởi trái bom nguyên tử đầu tiên.

Buổi canh thức cầu nguyện  vào tối Thứ Bày 27 tháng 7/2002, do ÐTC chủ tọa  có lẽ là biến cố được chờ đợi hơn cả. Một lần nữa ÐTC trở lại gặp "các thanh niên của Ngài" tại Downsview Park. Buổi cầu nguyện gồm các các lời kinh, các bài hát, các chứng tá, kinh nghiệm đời sống, bài giảng khuyên thân mật của ÐTC. Rồi mọi người yên lặng suy ngắm. Cũng như tại Khuông Viên Ðại Học Tor Vergata  ở Roma vào năm 2002, hoặc tại các nơi khác, chắc chắn có cuộc đối thoại giữa ÐTC và thanh niên.

Trong đêm tối, tại  Downsview Park, ÐTC kêu gọi "những lính canh gác ban mai", với đôi mắt nhìn về thế giới, chờ đợi rạng đông và thánh lễ, lắng nghe sứ điệp và "mệnh lệnh" của Ngài trao phó cho: "Các con hãy trở nên Muối đất và Ánh sáng thế gian".

Thánh lễ bế mạc sáng Chúa nhật  ngày 28 tháng 7/2002 và mệnh lệnh của ÐTC cho giới trẻ thế giới.  Một lần nữa ÐTC trở lại Downsview Park để chủ tế thánh lễ sáng Chúa nhật 28/07/2002 vào lúc 9 giờ sáng. Ban đêm, chắc chắn có nhiều  thanh niên không ngủ hoặc chỉ ngủ trong ít giờ; họ tiếp tục nhảy múa, ca hát. Trên lễ đài  mọi sự đã sẵn sàng.  Ban nhạc, ca đoàn, các vị giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới ... tất cả khoảng hai ngàn chỗ được dành riêng. Dĩ nhiên thanh niên sẽ hết sức hăng say khi thấy "vị mặc áo trắng" (tức ÐTC Gioan Phaolô II)  xuất hiện trên lễ đài. Chỉ có những người hiện diện tại chỗ mới có thể tả được phần nào sự hăng say, niềm hân hoan của tuổi trẻ trong lúc này. Trong thánh lễ bế mạc, mọi người được mời gọi lãnh nhận và mang sứ điệp của ÐTC đi khắp thế giới: "Hãy đốt lửa tình yêu thương khắp nơi trên cả thế giới này". Lửa của tình yêu, của hòa bình, của tình huynh đệ, của tình liên đới, như Ngài đã nói lên tại Tor Vergata, Roma, năm 2000.  Giờ đây, mọi người thanh niên hay người lớn, tín hữu hay vô thần, đang chờ đợi những lời sôi bỏng của Vị Giáo Hoàng lão thành này, tại Toronto, một trong thành phố lớn nhất, tân tiến nhất và hỗn hợp nhất của Canada và của thế giới.

 


Back to Home Page