Vài điểm nội dung sứ điệp HÐGM Mexicô

gởi cho toàn Dân Chúa

dịp viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài điểm nội dung sứ điệp HÐGM Mexicô gởi cho toàn Dân Chúa dịp viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II.

(Radio Veritas Asia - 18/07/2002) - Nhân chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Mexico, lần thứ năm, từ ngày 30/07/2002 đến 01/08/2002, HÐGM Mexico, Ủy Ban Giám mục về Mục vụ dân thổ cư và Ủy Ban Giám mục về Mục vụ xã hội, gửi  một sứ điệp dài cho toàn Dân Chúa, trong đó các ngài nhấn mạnh đến  vai trò của người dân thổ cư trong việc thiết lập quốc gia Mexico, đồng thời kêu gọi mọi người, cách riêng Nhà Cầm quyền trong nước, hãy  quan tâm cách riêng đến người dân thổ cư, và các quyền của họ, từ lâu vẫn bị đặt ngoài lề xã hội. Việc loại trừ này rất có thể  là một đe dọa cho hòa bình trong nước, như kinh nghiệm cho thấy trong những năm vừa qua,  nơi cuộc tranh dấu đòi quyền lợi của dân thổ cư trong miền Chiapas.

ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Mexicô lần này với mục đích tôn phong  Chân Phước Juan Diego  Cuauthlatoazin, người thổ cư đã được Ðức Trinh Nữ Maria hiện ra tại Guadalupe, lên bậc Hiển Thánh và phong hai Vị Tử đạo Juan Bautista và Jacinot de los Angeles, cũng người thổ cư,  lên bậc Chân phước. Các Giám mục viết: "Ðây là hai biến cố đặc biệt  của hy vọng, vì nó tạo nên một thời gian của ơn phúc, trong tiến trình rao giảng Tin Mừng tại Xứ sở chúng ta".

Các Vị chủ chăn viết tiếp như sau: "Chuyến viếng thăm lần thứ năm của ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích chúng ta, như Giáo hội, như Dân Chúa, vừa củng cố chúng ta trong đức tin và trong việc theo Chúa Giêsu, Chúa chúng ta,  tại miền đất Mexico này. Chúng ta vui mừng cử hành lễ Phong Hiển Thánh và Chân phước của các anh em thổ cư chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng: việc công nhận  các Ngài bao gồm việc công nhận các người thổ cư như dân tộc. Việc hội nhập Tin Mừng vào nền văn hóa, đề cao sự phong phú của mỗi một nền văn hóa, của mỗi một dân tộc, nơi  chúng ta thấy rõ ràng sức mạnh của Chúa Thánh Thần luôn luôn hành động và khắp mọi nơi".

Sứ điệp quả quyết: "Như thành phần của Giáo hội,  chúng ta rất muốn rằng: việc công nhận này cũng được nhằm đi đến tiến trình trong đó người thổ cư trở thành chủ thể của lịch sử của họ, bởi vì, dù các người thổ cư, xét về nguồn gốc, là những người cũ trên phần đất này,  nhưng là những người mới, xét về phương diện lịch sử. Việc phong Hiển thánh và Chân phước cho anh em chúng ta người thổ cư, làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy niềm vui, bởi vì việc công nhận các Ngài về phía Giáo hội hoàn cầu có nghĩa là: các Ngài là một gương sáng, có thể giúp chúng ta trở về nguyên thủy và nguồn gốc thổ cư của dân tộc chúng ta. Tất cả chúng ta có thể đồng hóa với kinh nghiệm của các Ngài và, nếu chúng ta sống như các Ngài, Sứ giả của Thiên Chúa và của Ðức Trinh Nữ, liên đới với các người hèn yếu, chúng ta có thể tiến đến với Chúa Kitô và với Thiên Chúa. Trong ý nghĩa này, ngoài việc có các anh em thổ cư này như những vị bầu cử, như gương mẫu và hướng dẫn, các Ngài trở nên như biểu hiệu cho tính cách sùng đạo của dân tộc. Thực ra, một trong các nguồn phong phú văn hóa của các dân tộc thổ cư , là lòng sùng đạo đức bình dân;  với lòng sùng đạo này, các Ngài nuôi dưỡng đức tin và niềm hy vọng của các Ngài. Những biểu hiệu có một sự quan trọng đặc biệt trong lòng sùng đạo bình dân, được diễn tả bằng các cuộc rước kiệu, các lễ quan thầy, việc sùng kính ảnh thánh, nhất là ảnh Ðức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu đau khổ... Ðối với dân tộc thổ cư, sự hiện diện và sứ điệp của Ðức Maria Guadalupe làm thành yếu tố nền tảng củng cố họ trong đức tin, vừa đem đến ý nghĩa cho lòng sùng đạo của họ, trong việc đón nhận Tin Mừng và trong kinh nghiệm  sống bởi Tin Mừng trong đời sống hằng ngày".

Các Giám mục Mexico nhắc lại lời Ðức Phaolô VI (1963-1978) nói về  lòng sùng đạo bình dân như sau: "Lòng sùng đạo này biểu lộ sự đói khát Thiên Chúa. Chỉ có những người nghèo nàn và đơn sơ có thể biết mà thôi; lòng  sùng đạo này làm cho họ trở nên những người có khả năng  sống quảng đại và  hy sinh đến bậc anh hùng...; lòng sùng đạo này bao gồm một ý nghĩa sâu sắc về các đặc tính của Thiên Chúa... lòng sùng đạo phát sinh những thái độ bên trong rất ít khi được tuân giữ ở nơi khác, trên cũng một cấp bậc như vậy... Nói tóm lại - lời ÐTC Phaolô VI - Ta vui mừng gọi lòng sùng đạo này là "tôn  giáo, là đạo của người dân, hơn là lòng sùng đạo" (Evangelii nuntiandi, 175, n.48).

Trong sứ điệp, các vị chủ chăn Giáo hội Mexico biểu lộ sự lo lắng, trên bình diện quốc gia, cách riêng về phía chính quyền, bởi vì vẫn còn có những loại trừ ngoài xã hội các người nghèo khổ, trong số này có các anh chị em thổ cư. Các ngài kêu gọi sửa lại những sai lầm này bằng cách nhấn mạnh rằng: "Quốc gia Mexico mắc nợ với dân tộc thổ cư, đó là món nợ của việc thiết lập mối quan hệ mới giữa Chính phủ, xã hội và dân tộc thổ cư, dựa trên việc tôn trọng và tham dự vào các công việc chung".

Về phía Giáo hội, các Giám mục nhắc lại dấn thân đối với dân thổ cư. Các ngài viết: "Là Giáo hội, làm sao chúng ta có thể quên được những đau khổ lớn lao và lâu dài các dân thổ cư của Lục địa này phải chịu trong thời kỳ Khám phá và dưới chế độ Thuộc địa? Chúng ta hãy nuôi dưỡng xác tín này là Người thổ cư (Thánh Juan Diego), sứ giả rất đáng tín nhiệm - như sứ điệp của Ðức Bà Guadaplue loan báo - đem đến cho chúng ta cơ hội coi nhau như anh chị em tại Quê hương này. Không thể sống tại một Mexico chia rẽ bởi chế độ kỳ thị chủng tộc; các dân tộc thổ cư - theo đức  công bình - đáng được sự công nhận trong nền văn hóa, cách sống và sự tự trị của họ. Tiến trình chuyển tiếp mà quê hương chúng ta đang sống, không thể bị bóp nghẹt, do bởi thiếu tính cách nhậy cảm chính trị của các vị đại diện của chúng ta: các vị này, nếu thành thực muốn đáp lại sứ mệnh đã lãnh nhận trong cuộc bầu cử, phải làm ra những luật lệ công bình và canh phòng việc thực hiện những luật lệ này. Chúng tôi (các giám mục) kêu gọi toàn xã hội Mexico,  để đừng trì hoãn nữa việc công nhận các quyền và nền văn hóa của dân tộc thổ cư. Chúng ta phải thay đổi những tiêu chuẩn và thái độ đối với dân thổ cư, để đi từ một cái nhìn coi họ như một "đối tượng" của lòng quảng đại và nhân hậu của chúng ta, đến một cái nhìn mới coi họ như những con người và những dân tộc ngày nay đang đòi hỏi  điều thuộc về họ do đức công bằng: trở nên chủ thể có quyền lợi".

Trong phần kết thúc Sứ điệp các Ðức Giám mục viết như sau: "Chúng tôi muốn nhắc lại  rằng: Ðức Trinh Nữ gửi một dấu hiệu để chúng ta tin vào "vị Sứ giả của Người, người thổ cư (Juan Diego): cắt một bông hồng kế bên nơi Người hiện ra giữa Mùa Ðông. Ngày nay các bông hồng mà Mẹ Maria xin chúng ta cắt lấy,  là những cố gắng của các dân tộc được tổ chức hòa hợp với nhau, để có cơm bánh, căn cứ vào sự cần cù lao công, khi các chương trình cứu trợ xã hội không được thỏa mãn. Các bông hồng mà chúng ta dâng cho Mẹ Maria Guadalupe, để Mẹ chạm vào bằng bàn tay yêu thương của Mẹ, là những bông hồng nói lên tình huynh đệ, loại trừ những đặc ân của một số ít, và làm cho chúng ta trở thành một dân tộc Mexico duy nhất, bằng việc tôn trọng, trong cùng một lúc,  các khác biệt của mỗi một dân tộc, bởi vì chính cái khác biệt này là sự phong phú của chúng ta".

Sau cùng,  các vị chủ chăn phú thác mọi cố gắng cho Thiên Chúa của Sự Sống và là Ðấng muốn các con cái Ngài được sống dồi dào,  và tín nhiệm vào Mẹ Guadalupe;  các ngài muốn đồng hành với dân tộc trong việc tìm kiếm những điều kiện sinh sống tốt đẹp hơn cho mỗi  một  người và cho mọi người dân trong nước.

 


Back to Home Page