Kỷ niệm 100 năm tử đạo

của Thánh Nữ Maria Goretti

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ niệm 100 năm tử đạo của Thánh Nữ Maria Goretti.

(Radio Veritas Asia - 6/07/2002) - Ngày 6 tháng 7/2002, lễ kính Thánh Nữ Maria Goretti đồng trinh tử đạo. Lễ kính năm nay 2002 được mừng đặc biệt long trọng, vì là năm kỷ niệm 100 năm Thánh Nữ bị giết vì đức trinh khiết,  6/07/1902 - 6/07/2002. Chương trình mừng kỷ niệm 100 năm tử đạo của Vị Thánh trẻ trung này được khai mạc bằng cuộc diễu hành hòa bình từ đền thánh Nettuno đến  nơi tử đạo của Thánh Nữ và Chúa nhật 7/07/2002, bằng thánh lễ trọng thể tại đền thánh Nettuno, do ÐHY Jorge Arturo Medina Estevez, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích,  chủ tế. Chương trình mừng sẽ kéo dài  đến năm 2003 với nhiều lễ nghi tại nhiều nơi khác nhau, cách riêng tại sinh quán của Thánh Nữ , xã Corinaldo (trong tỉnh Ancora, miền trung-đông nước Ý), tại Nettuno, nơi có đền thánh kính Thánh Nữ, cách Roma khoảng 60 cây số, tại Ferrriere di Conca, nơi gia đình Thánh Nữ di cư đến để sinh sống và tại những giáo xứ nhận Thánh Nữ làm quan thầy.

Thánh Nữ Maria Goretti sinh ngày 6 tháng 10 năm 1890 tại xã Corinaldo (Ancona); mồ côi cha lúc 10 tuổi. Maria phải lo lắng coi sóc bốn em nhỏ và một số trẻ em khác,  lo việc cửa nhà,  để mẹ đi làm nuôi gia đình. Trong gia đình thường gọi Maria Goretti là Marietta (Maria nhỏ). Marietta  theo mẹ đến làm thuê cho một chủ điền ở Ferriere di Conca, gần thị xã Nettuno (thuộc tỉnh Roma). Ðời sống của Marietta từ nhỏ là đời làm việc và trung thành với đức tin lãnh nhận bởi cha me. Từ nhỏ Marietta đã phải sống trong hoàn cảnh nghèo nàn và gặp khó khăn.

Trong những năm sống tại doanh trại Ferriere di Conca, Marietta tuy còn nhỏ tuổi, nhưng có một vẻ xinh đẹp hấp dẫn, bị cám dỗ nhiều lần bởi một thanh niên xấu nết, cũng sống trong tòa nhà của ông chủ và làm thuê như gia đình Goretti. Marietta, một thiếu nữ đạo đức cương quyết từ chối và nói với anh chàng này rằng: "Chúa không muốn,  vì đây là một trọng".  Bị từ chối nhiều lần,  trong cơn tức giận và tình dục, anh đã đâm chết Marietta  trong một phòng tại Ferriere di Conca, trong lúc bà mẹ đang làm việc ngoài sân. Marietta được chở  gấp vào nhà thương Nettuno, nhưng đã tắt thở hôm sau 6/07/1902, vì vết thương quá nặng. Trước khi chết, Marietta cầu nguyện và xin Chúa tha thứ cho người đã gây đau khổ và cái chết cho mình. Marietta ước mong anh ta trở lại và được hưởng phúc trên trời như mình. Lời cầu nguyện, hy sinh quảng đại của Marietta đã được Chúa chấp nhận. Alessandro Serenelli, tên của anh chàng đã đâm chết Marietta, sau 27 năm tù, đã trở lại, xin vào  Dòng các Cha Cappucin, như một trợ sĩ, để ăn năn đền tội. Năm Thánh 1950, trước từng trăm ngàn người đến từ nhiều nơi trong nước Ý, với sự hiện diện của người mẹ 84 tuổi, các em của Marietta và của Tu sĩ Serenelli, tại Quảng trường Thánh Pherô, Ðức Pio XII (1939-1958), chủ tế Thánh lễ tôn phong Chân phước Maria Goretti, đồng trinh tử đạo lên bậc Hiển Thánh.

Giảng trong thánh lễ phong Hiển Thánh, trước hết ÐTC  ca ngợi sự can đảm của Thánh nữ trẻ trung này và ngài gọi Thánh nữ là "Agnès của thế kỷ XX". Ngài nói: "Dấn thân chiến đấu trong một trận dữ dội như vậy, Maria Goretti đã có thể nói như lời Sách Gương phúc: "Nếu tôi bị cám dỗ và bị hành hạ bởi nhiều đau khổ,  tôi không sợ chi, bao lâu ơn Chúa còn ở với tôi. Ơn Chúa là sức mạnh của tôi; ơn Chúa ban cho tôi lời khuyên nhủ và sự giúp đỡ. Ơn Chúa mạnh hơn tất cả các thù địch của tôi".  ÐTC nói thêm: "Cuộc đời khiêm tốn của thiếu nữ này thật đáng cảm phục, không những đây là một quang cảnh xứng đáng trên trời, nhưng còn xứng đáng được tôn trọng và cảm phục trong thế kỷ của chúng ta này". Sau đó ÐTC khuyên các cha mẹ hãy giáo dục trên đường đạo đức thánh thiện  các con cái đã được Chúa phú thác cho và cần phải làm cho chúng sống phù hợp với các giới răn của đạo Công giáo, để  lúc nhân đức bị thử thách, chúng biết chiến đấu can đảm, với ơn Chúa giúp,  theo gương Maria Goretti". ÐTC kết thúc: "Dĩ nhiên không phải mọi người chúng ta được gọi tử đạo như Thánh Maria Goretti, nhưng hết thảy chúng ta được gọi tiến đến nhân đức. Nhân đức đòi hỏi sức mạnh, cố gắng,  không đến bậc anh hùng như thiếu nữ trẻ trung này, nhưng cũng đòi một sự chú ý hằng ngày và liên lỉ... không buông thả mình cho đến lúc sắp hết đời mới nghĩ đến. Sự chú ý và các cố gắng này có thể gọi là một cuôīc tử đạo liên tiếp, như lời Chúa Giêsu dạy: "Nước trời đòi sức mạnh và chỉ những người dũng cảm chiếm được mà thôi" (Mt 11, 12).

Cuộc đời của Thánh Nữ Maria Goretti là một lời mời gọi mạnh mẽ và ý nghĩa riêng đối với thanh thiếu niên ngày nay: "biết tôn trọng phẩm giá và thể xác của mình trước những cám dỗ và những quyến dũ của thời nay". Maria Goretti không được và không thể rước lễ hằng ngày. Maria Goretti chỉ rước lễ có năm lần mà thôi; nhưng Maria Goretti luôn luôn nhớ lời Thánh Phaolô nói: "Anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa. Ai phá hủy đền thờ này, sẽ bị Thiên Chúa hủy diệt nó".

Maria Goretti một thiếu nữ chưa đầy 12 tuổi (11 tuổi 9 tháng) đã biết can đảm hy sinh mạng sống để "đền thờ" của Thiên Chúa không bị phá hủy hay bị dơ uế. Nhờ vậy, Thánh Nữ đã được biết đến và tôn kính trong toàn Giáo hội, trên cả thế giới. Tại Việt nam có nhiều em khi rửa tội hay nữ tu khi khấn Dòng đã nhận tên là "Maria Goretti". Nhật báo L'Osservatore Romano (6/07/2002), viết: "Tên của Thánh Nữ được biết đến trên cả thế giới. Ðối với Giáo hội Công giáo, Maria Goretti là một ngôi sao xinh đẹp lạ lùng, một bông hoa nhỏ ngoài đồng không bao giờ khô héo".

Chính Alessandro Serenelli, người đã đâm chết Marietta, sau 27 năm tù, đã được ơn trở lại và tu Dòng Cappucin 24 năm, tự thú: "Maria Goretti giờ đây là một Vị Thánh, trước đây cô là thiên thần tốt lành mà Chúa đã đặt trước bước đi của tôi để cứu tôi. Tôi còn giữ sâu xa trong tâm hồn lời của Maria Goretti, lời quở trách và tha thứ. Tôi đã hiểu tội lỗi của tôi. Em nhỏ Marietta thực là ánh sáng của đời tôi".

Cha Fioravanti, Dòng Passionista, tại Ðền Thánh Nettuno, tuyên bố: "Lòng sùng kính khắp nơi đối với Maria Goretti là một mầu nhiệm cho chúng ta hết thẩy, một mầu nhiệm hằng năm được cụ thể hóa trên khuôn mặt của các người hành hương. Các cuộc hành hương không bao giờ giảm bớt, trái lại càng ngày càng thêm số. Hằng năm có tới một triệu người đến cầu nguyện tại Ðền Thánh Nettuno, nơi giữ thi hài của Thánh Nữ và tại Ferriere di Conca, nơi Thánh nữ bị đâm chết. Người viết bài này đã ba lần đến kính viếng các nơi thánh này. Số người hành hương gia tăng nhiều, nhất là sau hai lần viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II, trong những tháng ngài nghỉ tại Trại hè Castelgandolfo, không xa Nettuno. Lần thứ nhất năm 1979, lần thứ hai 1991. Trong các đoàn hành hương, có nhiều thanh niên, thiếu nữ. Chính các thanh niên, thiếu nữ này cần đến các giá trị của chứng tá đời sống và cuộc tử dạo vì đức trinh khiết của Maria Goretti. Cha Fioravanti quả quyết: "Chúng tôi đã chứng kiến trong Ngày Thế giới thanh niên năm 2000, có nhiều thanh niên nam nữ đã đến kính viếng đền thánh Maria Goretti ở Nettuno. Mới đây, các thanh niên nam nữ của Giáo phận chúng tôi (giáo phận Albano), trước khi lên đường đi Toronto tham dự ngày thế giới thanh niên thứ 17, đã đến đây cùng nhau cầu nguyện. Qua các thanh niên này, chúng tôi, các Linh mục Dòng Passionista, trách nhiệm Ðền Thánh Nettuno, chuyển đến các thanh niên tụ họp tại Toronto sứ điệp này: Trong sạch, tôn trọng thể xác, nhưng cả sứ điệp về tha thứ nữa, bởi vì chỉ có sự tha thứ là liều thuốc trị được bạo lực". 

 


Back to Home Page