Tiếng vang về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC

tại Cộng hòa Bulgari

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tiếng vang về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Cộng hòa Bulgari.

(Radio Veritas Asia - 28/06/2002) - Như chúng tôi đã trình bày trong bài trước đây những phản ứng rất tích cực về chuyến viếng thăm mục vụ mới đây của ÐTC tại hai cộng hòa Azerbaijan và Bulgaria, được nhật báo L'Osservatore Romano thu lượm và đăng trên sáu trang đặc biệt trong số ra ngày Chúa nhật vừa qua 23/06/2002. kỷ niệm một tháng chuyến viếng thăm của ÐTC. Chứng tá về Azerbaijan đã được thuật lại trong bài thời lần trức.Trong bài này, chúng tôi xin nói đến cộng hòa Bulgari.

Từ giã Azerbaijan chiều 23/05/2002, ÐTC đi thẳng đến Sophia thủ đô cộng hòa Bulgari và lưu lại đây hết ngày 26/06/2002. Ðây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một Vị Giám mục Roma tại Bulgari. Chuyến viếng thăm trùng hợp với Ngày lễ kính hai Thánh Cirillo và Thánh Methodio, tông đồ của dân Slavô, được tôn kính cách riêng tại Bulgari. Ngày lễ kính hai Thánh anh em nầy được mừng như Quốc Khánh của Bulgari. Hai Thánh Tông đồ là mối liên kết chặt chẽ giữa Tòa Thánh và Dân tộc Bulgari. Mối liên kết này lại được củng cố thêm do sự hiện diện của Ðức TGM Angelo Giuseppe Roncalli, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Sophia từ năm 1934, sau nầy  được chọn làm Giáo Hoàng với danh hiệu Gioan XXIII.

Ngoài việc viếng thăm Cộng đồng Công giáo,  chuyến viếng thăm tại Bulgari còn có tính cách mạnh mẽ về đại kết. Nhân dịp này, ÐTC đã có những cuộc gặp gỡ với Ðức Giáo chủ và Thánh Hội nghị Chính thống, để củng cố thêm mối giấy liên kết với Giáo hội Chính thống tại Bulgari.

Ngoài hai mục tiêu tôn giáo trên đây, chuyến viếng thăm còn có tính cách chính trị, nghĩa là xóa bỏ những "tiếng đồn không tốt trước dư luận quốc tế", bởi vì từ nhiều năm qua, Bulgari bị tố cáo có liên lụy vào vụ mưu sát Ðức Gioan Phaolô II tại Quảng trường Thánh Phêrô, xẩy ra chiều 13/05/1981. Chuyến viếng thăm này cũng đáp lại ước mong của Chính phủ. Nhờ uy tín của ÐTC, người đã có công nhiều với Châu Âu trong thời gian vừa qua,  trong việc phá đổ bức tường phân cách Ðông và Tây Âu và cũng là người luôn luôn cổ võ việc thống nhất cựu Lục địa từ Ðại Tây dương đến miền Núi Oural. Bulgari là một trong các Quốc gia Châu Âu, cần được hội nhập vào Khối Liên hiệp Châu Âu và Khối NATO, như các quốc gia khác. Thực sự Chính phủ Bulgari đang vận động, cũng như nhiều quốc gia trước đây thuộc Khối Liên xô, để được thu nhận vào hai tổ chức này.

Ngoài các mục tiêu trên đây, cuộc hành hương của ÐTC tại Tu viện và Ðền Thánh San Giovanni ở Rila, trung tâm tu đức của Chế độ Dòng Tu bên Ðông và là trung tâm văn hóa không những của Bulgari, mà của thế giới, bởi vì Tu Viện thời danh này được UNESCO ghi vào sổ các di tích thuộc gia tài lịch sử và văn hóa của thế giới.

Chuyến viếng thăm được kết thúc bằng Thánh lễ rất trọng thể tại Quảng trường trung tâm của Plovdiv, thành phố lớn thứ hai của Bulgari,  sau thủ đô Sophia. Trong Thánh lễ, ÐTC tôn phong ba Vị Tử đạo của Bulgari dưới thời cộng sản lên bậc Chân phước: các linh mục Kamen Vitchev, Pavel Djidjov, Josaphat Chichkov, cả ba thuộc Dòng Ðức Mẹ lên trời, cùng bị bắn năm 1952. Trên bàn thờ không có di tích thánh của các Ngài, bởi vì không ai biết các người cộng sản đã ném bỏ hay chôn xác các Ngài ở đâu.

Sau đây là chứng tá của Ðức Cha Christo Proykov, Giám mục phụ tá giáo phận Sophia, thuộc lễ nghi Ðông phương. Tít đề của bài ngài viết cho Nhật báo "Quan Sát Viên Roma"  là:"Giấc mơ đã thành sự thật. ÐTC đến giữa chúng ta".

Trong bài tường thuật, Ðức Giám mục viết: Những ngày viếng thăm của ÐTC là những ngày không thể quên được. Chuyến viếng thăm của ÐTC, trước hết là một sự công nhận cộng đồng Công giáo, và qua các người Công giáo Bulgari, là sự công nhận Quốc gia Bulgari. Ðây là một biến cố phi thường, không một người nào sẽ có thể quên được. Ðây là một biến cố sẽ được ghi vào lịch sử của Bulgari, không phải chỉ của Giáo hội Công giáo mà thôi.

Ðức Cha giải thích thêm như sau: "Chúng ta biết rằng khi ÐTC viếng thăm một quốc gia nào, tức là ngài làm cho quốc gia đó được biết đến trên cả thế giới. Ðối với Bulgari,  đây là một sự kiện rất quan trọng. Ðây là một sự công nhận dân tộc Bulgari, một dân tộc có một lịch sử từ ngàn năm, và là một  dân tộc thuộc Kitô giáo. Cử chỉ hôn đất  lúc ÐTC đặt chân đến Bulgari không những là một phép lành của Thiên Chúa, nhưng còn là một dấu hiệu của tình yêu mến, của sự tôn trọng  đối với dân tộc. Cử chỉ này không thể quên đi được".

Khẩu hiệu của HÐGM Bulgari nêu lên trong dịp chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC: "Chúng ta sẽ tiến đi trong ánh sáng của Người". Ðức Cha Christo Proykov giải thích: "Nghĩa là chúng ta cùng với Dân Chúa và ÐTC bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô. Ðây là khẩu hiệu biểu lộ ước muốn của chúng tôi:  là người Công giáo Bulgari sẵn sàng cởi mở đón nhận tương lai đang chờ đợi chúng tôi".

Ðức Cha phụ tá Giáo phận Sophia nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và Ðức Giáo chủ Maxim và Thánh Hội nghị Chính thống. Trong cuộc gặp gỡ thân mật này, ÐTC trao tặng Giáo hội Chính thống di tích của Thánh Dasio, tử đạo thế kỷ thứ ba. Ðức Giám mục quả quyết: "Chiều kích đại kết đã đóng một vai trò quan trọng của chuyến viếng thăm tại Bulgari". Cuộc đối thoại đi đến hiệp nhất các tín hữu tiến một bước dài. Trong buổi tiếp đón ÐTC tại Tu viện San Giovanni ở  Rila, Ðức TGM chính thống, Tu viện trưởng, đã có những lời rất tốt đẹp: "Các bức tường phân cách đã do con người dựng lên ,và các bức tường này thật cao, nhưng dù sao nó không cao đến tận trời. Con người đã dựng lên, thì con người phải phá hủy nó đi".

Ðức Giám mục nói đến các cuộc gặp khác của ÐTC với đại diện Hồi giáo, Do thái và Tin Lành. Ðối với mọi người, ÐTC có một sự tôn trọng và một sự cởi mở khác thường. Và  nhờ thái độ của ÐTC, các vị này tỏ sự tôn trọng đối với Giáo hội Công giáo.

Cuộc gặp gỡ với Tổng thống và Thủ tướng Bulgaria cũng là những cuộc gặp gỡ rất quan trọng trong lúc Bulgari  vừa thoát khỏi chế độ cộng sản Liên xô. Bulgari cần lấy lại uy tín và tiếng nói của một quốc gia độc lập trước Cộng đồng quốc tế và nhất là tại Châu Âu.

Một biến cố quan trọng khác là việc kính viếng nhà thờ chính tòa Sophia thuộc lễ nghi Bizantin-Slavo. Tại đây, ÐTC làm phép quả chuông dành cho Tu viện mới của các Nữ Tu  Carmelo và làm phép viên đá đầu tiên để xây nhà thờ dâng kính Chân phước Gioan XXIII; Ngài đã làm Khâm sứ Tòa Thánh tại Bulgari trong nhiều năm và được dân chúng Bulgari quí mến, biết ơn. ÐTC cũng trao tặng dí tích thánh của Chân phước, như thể "một cuộc trở về lại" của Ðức Angelo Giuseppe Roncalli với dân tộc mà ngài đã yêu mến và phục vụ trong thời kỳ làm đại diện Tòa Thánh tại Bulgari.

Một cử chỉ khác mang ý nghĩa sâu xa: ÐTC đội triều thiên Ảnh Ðức Trinh Nữ Maria rất thánh, với tước hiệu "Quan Thầy của sự hiệp nhất các tín hữu", được tôn kính tại Ðền thánh Malko Tarnovo, và là Vị Che chở Giáo phận Sophia và hướng dẫn con đường đại kết của các tín hữu Kitô Bulgari.

Ðức Giám mục phụ tá quả quyết: "Chuyến viếng thăm của ÐTC là một đáp trả lại lòng trung thành của Giáo hội Công giáo Bulgari trong suốt thời kỳ bị bách hại dưới chế độ cộng sản Liên xô". Ai cũng biết rằng: Giáo hội Công giáo Bulgari đã chịu đau khổ nhiều dưới chế độ cộng sản tại Bulgari, một chế độ tàn bạo không thua kém chế độ cộng sản tại Tiệp khắc. Các linh mục, tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân bị đầy đến các trại tập trung và trong các nhà giam. Nhiều vị đã chết trong tù, để trung thành với đức tin, với Giáo hội và với Vị Kế nghiệp thánh Phêrô. ÐTC đến đây để nói lên cách công khai rằng: lòng trung thành này rất quí giá đối với ngài, đối với Giáo hội. Việc tôn phong Các Vị Tử đạo Bulgari lên danh dự bàn thờ là một trang sử mới,  được ÐTC mở ra: trang sử của một Mùa Xuân. Máu các Vị Tử đạo là hạt giống trổ sinh nhiều tín hữu Kitô. Ðức Cha Christo Proykov nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng máu các Vị Tử đạo đã đổ ra vì Chúa Kitô,  sẽ đem lại nhiều hoa trái. Một trong các hoa trái này chính là chuyến viếng thăm của ÐTC rất được ước mong và chờ đợi từ lâu. Ngài đến để canh tân chúng tôi và để củng cố chúng tôi trong đức tin và trong đời sống hiệp thông Giáo hội. Chúng tôi biết ơn, cầu nguyện và nhất là biểu lộ lòng yêu  mến hiếu thảo con cái đối với ÐTC, người hướng dẫn đầy kinh nghiệm và chắc chắn trên con đường đức tin".

 


Back to Home Page