Những tiếng vang

về chuyến viếng thăm của ÐTC

tại Cộng hòa Azerbaijan

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những tiếng vang về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cộng hòa Azerbaijan.

(Radio Veritas Asia - 26/06/2002) - Cách đây một tháng, từ ngày 23/05/2002 đến ngày 26 tháng 5/2002, ÐTC viếng thăm hai quốc gia Cộng hòa Azerbaijan và Bulgaria. Tại Azerbaijan ngài đến vào ngày 22/05/2002 và sau thánh lễ tại Tòa nhà thể thao sáng 23/05/2002, ban chiều ngày 23/05/2002, ÐTC lên đường viếng thăm Cộng hòa Bulgaria. Tại đây ÐTC ở lại cho tới hết ngày 26/05/2002.

Sau một tháng, Nhật báo L'Osservatore Romano, số ra ngày Chúa nhật 23/06/2002, đã dành 5 trang đặc biệt để đăng lại các bài, các chứng tá  từ hai quốc gia Azerbaijan và Bulgaria,  gửi về tòa báo trong một tháng trời.

Trong bài nói chuyện này, chúng tôi xin thuật lại chứng tá của Cha Jozef Daniel Pravda, Bề trên địa điểm truyền giáo "sui juris " (tự trị) tại Baklu, thủ đô Azerbaijan. Cha thuật lại công việc chuẩn bị đón tiếp về phía chính phủ, thánh lễ tại Tòa Nhà thể thao và những tiếng vang về chuyến viếng thăm tại Azerbaijan. Trong bài nói chuyện sau, chúng tôi xin nói đến những tiếng vang về chuyến viếng thăm tại Bulgaria.

Hai chuyến viếng thăm của ÐTC đã để lại dấu vết sâu rộng nơi người dân Azerbaijan và Bulgaria, bất cứ thuộc tôn giáo nào. Mọi người đều coi đây là một biến cố lịch sử,  không phải riêng của Giáo hội Công giáo, nhưng của toàn dân.

Tại Azerbaijan,  số người Công giáo chỉ có 120 người mà thôi, sống giữa cộng đoàn quốc gia hầu hết theo Hồi giáo. Một giọt nước trong Ðại dương. Nhưng  "đàn chiên bé nhỏ này" lại có một truyền thống thiêng liêng, tôn giáo từ rất lâu đời, cùng chia sẻ với anh chị em Chính thống, giữa các tín hữu Hồi giáo. Nhắc lại cuộc gặp gỡ lịch sử tại Assisi ngày 24 tháng Giêng năm 2002, ÐTC coi Azerbaijan là "cửa ngõ" giữa Ðông và Tây. Ngài kêu gọi hòa bình một cách mạnh mẽ, và yêu cầu các tôn giáo chống lại mọi hình thức bạo động. Tại Baku thủ đô công hòa Azerbaijan, không có Tòa sứ thần. Và đây là  lần thứ nhất trong các chuyến viếng thăm quốc tế, ÐTC đã phải tạm trú trong một Khách sạn. Và lúc đó, Tổng thống cộng hòa Azerbaijan tuyên bố như sau: Khách sạn này được hưởng qui chế ngoại giao, như một lãnh thổ bất khả xâm phạm, trong suốt thời kỳ ÐTC còn ở lại Azerbaijan. Một cử chỉ rất lịch sự đối với Vị Thượng Khách.

Sau đây là chứng tá của Cha Pravda đặc trách địa điểm truyền giáo tại thủ đô Baku gửi  về cho Nhật báo "Quan Sát Viên Roma".

Cha viết như sau: "Chúng tôi đã chuẩn bị cuộc gặp gỡ với ÐTC bằng việc sống kinh nghiệm về hiệp thông mà chúng tôi không bao giờ nghĩ đến là có thể xẩy đến. Một kinh nghiệm liên lụy cả những người không phải Công giáo. Họ cảm thấy ÐTC không phải là Vị lãnh đạo một Quốc gia. Mọi người nhận thấy thực tại này nơi ÐTC: "Ngài có những lời đầy tình yêu thương và hy vọng cho mỗi một con người, không phân biệt người đó thuộc về tôn giáo nào".

Nói đến việc chuẩn bị bên ngoài để đón tiếp ÐTC, Cha  có cảm tưởng này là người dân Azerbaijan,  bất cứ thuộc tôn giáo nào, không đặt những giới hạn, họ đưa ra nhiều sáng kiến khác nhau, để cuộc tiếp đón Vị Thượng Khách được hết sức tốt đẹp.

Chính Tổng Thống cộng hòa Azerbaijan và ông Thị trưởng Thành phố Baku dấn thân trong công việc chuẩn bị bên ngoài này và chú ý từng chi tiết. Các ngài coi đây là "một danh dự rất lớn cho Ðất Nước".  Một cử chỉ rất ý nghĩa về sự tôn kính đối với ÐTC. Ông Thị trưởng cho mượn các thảm đỏ quí nhất của Azerbaijan vẫn được giữ trong Bảo Tàng viện quốc gia, để trải trong Tòa nhà Thể thao, nơi ÐTC cử hành thánh lễ.

Chuyến viếng thăm không phải chỉ là ngày lễ của cộng đồng nhỏ bé Công giáo, nhưng là của toàn dân. Người dân biểu lộ những tâm tình yêu mến. Họ hiểu rằng: chuyến viếng thăm không phải chỉ liên hệ đến người Công giáo, nhưng đến mọi người dân  Azerbaijan bất cứ thuộc tôn giáo hay lịch sử nào.

Ðài truyền hình Công giáo Nga đã gửi đến Ðài truyền hình quốc gia Azerbaijan ba cuốn phim thời sự về ÐTC. Tất cả đã được chiếu lại trên Ðài truyền hình quốc gia. Cha Pravda quả quyết: "Cho tới  lúc này, trong một tháng trời, không bao giờ tôi nghe thấy có một phản ứng tiêu cực nào".  Cha kể thêm: "Chứng tá của Bà Giám đốc Tòa Nhà thể thao có giá trị cho mọi người. Bà không phải là người Công giáo. Bà nói với tôi như sau: "Tôi tin chắc rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tại sao ÐTC đã đến đây? Tại sao ngài đã cử hành thánh lễ tại Tòa nhà này? Tôi nghĩ rằng: Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Nếu Người không yêu thương chúng ta, việc này không thể xẩy ra được. Ðây là một dấu hiệu Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chính Người yêu thương chúng ta. Nếu không, không thể có như vậy được ... thực sự Người yêu thương chúng ta".

Thánh lễ - theo nhận xét của Cha Pravda -  đã để lại  một ấn tượng sâu xa không thể xóa nhòa được. Chính Cha đã theo dõi các công việc chuẩn bị và chuyến viếng thăm. Cha sợ không có khả năng đáp lại ơn biến cố lớn lao này. Thực ra cộng đồng của Cha chỉ có 120 người. Cha thuật lại: "Các người Công giáo nói với tôi: Xem ra là một giấc  mơ. Thánh lễ là một sự xinh đẹp chưa hề thấy. Rất nhiều người không tin, và không phải là tín hữu Kitô, đều nói với tôi như vậy. Nhiều người đã dự thánh lễ, dù không phải là Công giáo;  một số lớn phải đứng bên ngoài Tòa nhà thể thao. Nếu chúng tôi chọn nơi khác rộng rãi hơn, chắc chắn cũng đầy người đến dự lễ".

Chính ngày 22/05/2002 (từ lúc ÐTC đến Azerbaijan) các đài truyền hình chỉ truyền  đi, truyền lại các biến cố của chuyến viếng thăm mà  thôi. Rất cảm động. Ðối với các người Công giáo tại Azerbaijan, đây thật là một sự lạ lùng: trên đài quốc gia, đến sau nửa đêm, vẫn còn chiếu lại lễ nghi đón tiếp tại sân bay, lễ nghi kính viếng và đặt vòng hoa tại Ðài chiến sĩ trận vong, cuộc gặp gỡ với Tổng thống, và đại diện giới chính trị, văn hóa, nghệ thuật và khoa học. Lạ lùng và ngạc nhiên, vì không bao giờ đài truyền hình quốc gia dành nhiều thời gian như  vậy cho Giáo hội Công giáo.

Thánh lễ sáng 23/05/2002 được hai đài truyền hình quốc gia cùng truyền đi khắp nước, trong lúc các đài khác cũng truyền đi các biến cố khác nhau của chuyến viếng thăm.

Lúc đặc biệt hơn cả được các đài truyền hình lưu ý là cuộc gặp gỡ với đại diện Hồi giáo, Chính thống giáo và Do thái giáo tại nhà xứ Baku. Tiếng vang của cuộc gặp gỡ này rất tích cực. Cha Pravda nhấn mạnh: "Toàn dân đã hiểu ý nghĩa của biến cố và chúng tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm có thể góp phần vào việc củng cố bầu khí đối thoại và khoan dung".

Cha Bề trên địa điểm truyền giáo cho biết: trong lúc này người ta nói đến nhiều việc xây cất nhà thờ mới Công giáo. Tổng thống đã cung cấp đất để xây cất. Mọi người nghĩ rằng: cần phải khởi sự. Họ nói với Cha rằng: chắc chắn nhà thờ mới sẽ rất đẹp. Họ hãnh diện: "Quê hương chúng ta đã được ÐTC viếng thăm". Người dân đã hiểu ý nghĩa sứ mệnh của Ngài, giá trị của cuộc hành hương của Ngài tại Azerbaijan.

Cha Pravda kết luận bài tường thuật như sau: "Báo chí vẫn tiếp tục dành nhiều bài về chuyến viếng thăm và đề nghị suy tư về chuyến viếng thăm này.  Ðiều này không có nghĩa là các vấn đề hằng ngày của đời sống đã được giải quyết. Cũng không có nghĩa là các thành viên của cộng đồng Công giáo đều là thánh. Công việc truyền giáo và làm chứng đức tin trong đời sống, tuy cao cả, còn rất gay go. Nhưng phép lành của ÐTC và cử chỉ yêu thương của Ngài đã củng cố chúng tôi trong đức tin và đem lại cho chúng tôi biết bao hăng say và can đảm. Chúng tôi không lẻ loi. Chúng tôi là đàn chiên nhỏ bé. Nhưng chúng tôi không bị cô lập. ÐTC ở với chúng tôi. Giáo hội hoàn vũ ở với chúng tôi và nâng đỡ chúng tôi".

 


Back to Home Page